1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi kothichyeudonphuong, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    câu này là đề bài mình làm đầu tiên cho môn Giáo dục Công dân khi mới vào lớp 10, giờ chẳng biết viết gì nữa. Hạnh phúc với mình định nghĩa mỗi lúc mỗi khác, hiện tại là khi enjoy được cuộc sống, tự control mình trước những thay đổi tốt, xấu của cuộc sống.
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc là: đừng có hỏi hãy đi tìm và cảm nhận
  3. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0

    Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 11/07/2006
  4. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là một bóng ma. Trong đời sống, người ta luôn nói đến ma nhưng đã mấy ai nhìn thấy ma.
    Có một người đã nói như thế!
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hạnh phúc là bây giờ tắt máy tính và được leo lên giường khò.
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là sau mỗi ngày mệt mỏi với bao thứ chuyện dở hơi không đầu không cuối, bao thứ chuyện đen đủi, được trở về nhà. Lúc ấy bao cảm giác bức bối, buồn bực như tan biến hết, chỉ còn lại tâm trạng thoải mái mà thôi...
    Hạnh phúc là mỗi sáng thức giấc được tưới cho mấy cái cây đang khô đi vì khát của mình những dòng nước mát...
    Hạnh phúc là sau khi ăn ngon lại được uống một cốc sữa mát lạnh ....
    Hạnh phúc là ...
    Đơn giản thế thôi .... nhưng đó là Hạnh phúc.
  7. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc tìm đâu ở kẻ nghèo
    Tình yêu anh đành để mang theo
    Em NG ... Đ... hiểu tình anh lớn
    Hơn cả sông sâu với biển dài...!
  8. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là cảm giác hồi hộp khi máy bay chuẩn bị hạ cánh và mọi người chờ mình ngoài kia. Đi xa rồi mới thấy được trở về là hạnh phúc.
    Được totruongto3 sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 24/09/2006
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được về nhà với mẹ mỗi ngày cuối tuần
    Là được thong dong đi dưới trời thu mát rượi ..
    Là được cùng những người bạn tụ tập bên quán ốc quen thuộc
    Là khi phát hiện ra rằng từ trước đến giờ mình toàn yêu Rockfan ...
    Là khi tìm ra cái duyên của mình với vần T
    Là khi trong lòng chợt buồn là luôn có người bên cạnh ....
    Là khi biết người ấy đang vui ...
    Và ... khi thấy có người cũng sùng Che ... như mình ....
    Rồi .... hạnh phúc là tuần nào cũng xông fa Che''s café
    Topic này vui quá ... Lại có chỗ để bon chen rùi ...
  10. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Là....
    Có việc jì đó để làm
    Có cái jì đó để hy vọng
    Có ai đó để yêu thương...

    (topic này giống bên box Ninh Bình)

Chia sẻ trang này