1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi kothichyeudonphuong, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ? Có lẽ sẽ có muồn vàn câu trả lời và có muôn vàn hình tượng hể hiện cho hạnh phúc. Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết
    " Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
    Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn"
  2. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ư? em mãi ở nơi đâu?
    Bao nhiêu năm ta vẫn mẳi u sầu
    Không nhớ nổi bao lần ta đã khóc
    Vì nghĩ rằng ta sắp gặp lại em.
    Cứ như thế chuỗi ngày cứ dài thêm
    Cả cuộc đời mãi đi tìm hạnh phúc
    Có những lúc trong ta đành bất lực
    Vì nghĩ em sẽ mãi chẳng quay về

    Nhưng hôm nay sao nhựa sống tràn trề
    Muôn tia nắng xoá tan màn tăm tối
    Ta không tiếc cả một đởi rong ruổi
    Gặp lại em là hạnh phúc nhất đời ...
  3. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Theo cao bồi: hạnh phúc là luôn nhanh hơn kẻ thù trong mọi lần rút súng...
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chẹp... nhưng lại là bất hạnh nếu... đạn tịt !
  5. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được chung sống trọn đời với người mình yêu.
  6. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đó là số phận...:D
  7. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là sự thoả mãn tất cả các lỗ ở trên cơ thể. Đọc có vẻ hơi thô, nhưng đây là lời của 1 nhà văn và ngẫm nhiều thấy cũng rất đúng đó!
  8. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi hôm nay đọc lại những định nghĩa của hạnh phúc.. Em nhớ trong bài thơ " Người đi tìm hình của nước", Chế Lan Viên có viết về niềm hạnh phúc của Bác khi Bác đọc luận cương của VI Lênin:
    "Lệ Bác Hồ rơi lên 2 chữ Lênin
    Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc
    Hạnh phúc là đây, cơm áo là đây"​
    Đối với Bác hạnh phúc là thấy dân ta bưng bát cơm đầy, ruộng theo trâu trở lại với dân cày, ..
    Được hahathayroai sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 04/03/2007
  9. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ, cậu nói thế lại quy cho mơ ước giản dị về Hạnh phúc của Bác lại giản đơn vậy ư? Hạnh phúc ở đây là tự do, dân tộc mình được giải phóng, thoát khỏi ách áp bức....
  10. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    HIhi! Cảm ơn Tigonxanh đã nhắc nhở. Tớ để ... để mọi người cùng chia sẻ tiếp thui mà.

Chia sẻ trang này