1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi kothichyeudonphuong, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Haha có vẻ thuộc nhiều thơ đấy nhỉ? Đọc được bài này là hạnh phúc nhất. Haha chép dùm bài này với, tìm mãi không ra. Nguyên bài luôn nhé
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic này quen quen, thì ra chủ tịch bưng từ bên box Đà Nẵng qua hả? Cái này gọi là ăn cắp bản quyền đấy nhé
  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã có lời khen ở trên! hihì. Sao nói chủ tịch ăn cắp bàn quỳn hả? Chủ tịch bê từ chỗ này sang chỗ # thui mà. Chủ tịch cũng ko thuộc cả bài nhưng nêu thư ký cần chủ tịch sẽ ghi cho một đoạn. Hạnh phúc là dcthư ký quan tâm soi mói từng hành động và cử chỉ để đòi tăng lương.
  4. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là mỗi ngày thấy Chủ tịch Hahá và Thưký bói toán tán nhau....
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi con tim được bình yên để làm việc. Mô phật
  6. lynambn

    lynambn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc hiện nay nhiều người quy cho là sự thỏa mãn?! Để đo sự thoả mãn của mình chính là qua sự so sánh ... vậy, so sánh có phải là cách để con người có được hạnh phúc thật sự không? Tại sao con người phải đi tìm một cách khổ sở như vậy sự hơn người của mình? Nếu cứ tiếp diễn các phép so sánh để tìm thấy hạnh phúc thì chính chúng ta đang bước trên con đường bất tận đến sự bất hạnh. So sánh cũng chỉ nên là động lực để hoàn thiện bản thôi. Có lẽ, chính lẽ phải của một con người là cảm giác hạnh phúc của chính người đó. Người ta hạnh phúc vì lẽ phải tràn ngập trong tâm hồn.
  7. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ....... hạnh phúc đôi khi chỉ là nhận được lời thăm hỏi của một người bạn cũ lâu ngày không gặp ...
    Cũng đôi khi hạnh phúc chỉ là làm được một điều gì đó rất nhỏ , giúp một người khó khăn ....
    Và cũng có khi , hạnh phúc lại là một giọt nước mắt lăn dài trên ghò má vì chợt nhớ da diết một người nơi xa ...
    Và nhiều khi , hạnh phúc là bắt được một giai điệu như hát lên trái tim của mình ....
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là mỗi khi cứ tưởng mình làm sao thì lại không làm sao! Thế mà cứ tưởng mình làm sao!
    (Trộm vía là không làm sao!)
  9. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ================
    Hạnh phúc là mỗi khi cứ tưởng không làm sao thì lại thấy làm sao! Thế mà cứ tưởng mình không làm sao!

  10. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nữa khi Chủ tịch và thư ký đang bói tán nhau thì Tigonxanh lại vào đòi thay vị trí Thư ký

Chia sẻ trang này