1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi kothichyeudonphuong, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc cũng có thể là bật máy tính mà lên giường khò:)
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc kiểu này, cuối tháng nhìn hoá đơn tiền điện, có khi nào thầy Thao nhà mình "tắc tử" không ấy nhỉ?
  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ điều làm Haha hạnh phúc nhất giờ này là dc quây quần bên mâm cơm cùng gia đình. Nhớ ... Nhớ ... Nhớ >>> Buồn ... buồn ... buồn .... Ngủ.
  4. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Vào một buổi sáng ngày nghỉ cuối tuần, ta được trò chuyện cùng những người bạn vui tính, dí dỏm, thông minh.... Đó cũng là một hạnh phúc , phải không các bạn?
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Mình thích cuộc sống và suy nghĩ của chị này (tiếc là có cái title kia rồi )
  6. huytv

    huytv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Với tớ hôm nay thì hạnh phúc là có một người luôn luôn chờ tin nhắn của mình vào mỗi ngày.
    Không biết trên đời này có ai "bội thực" hạnh phúc không nhỉ - có người vừa hỏi mình thế. Không biết hạnh phúc như thế nào thì gọi là đủ? Có lẽ là chẳng bao giờ đủ, nếu không người ta đã không ngừng khát khao hạnh phúc (Đây là ý kiến của riêng tớ).
    Được huytv sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 18/03/2007
  7. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Có quá tham vọng về hạnh phúc không nhỉ ? Nếu mình làm được cho người khác như thế này thì chính là hạnh phúc . Hạnh phúc chỉ đến khi làm người khác hạnh phú mà thôi ( hơi sách vở và chưa làm được , thậm chí còn làm người khác buồn ) .
  8. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Happiness
    Vào một buổi sáng đẹp trời, chú lợn con chạy đến bên mẹ và hỏi: - Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu? Mẹ cún con mỉm cười đáp: - Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó! Lợn con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú lợn con buồn bã chạy đến bên mẹ: - Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy? Mẹ khẽ vuốt ve lợn con và đáp: - Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con.

  9. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
  10. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cún và lợn con à?

Chia sẻ trang này