1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi comchiendon_2121dn, 24/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ???

    Hạnh phúc thật ra rất đơn giản.
    Hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy nghe má cằn nhằn dậy lẹ đi
    Hạnh phúc là nhìn thấy má với mấy đứa nhỏ cười nắc nẻ
    hạnh phúc là được nũng nịu với ma ma
    hạnh phúc là được đón bình minh trên biển
    hạnh phúc là tắm biển, nhảy sóng với mấy đứa nhỏ nhà mình
    hạnh phúc là khi cười thoải mái nhất
    hạnh phúc là khi mọi chuyện được diễn ra tốt đẹp
    hạnh phúc là khi nhìn bọn trẻ nhỏ cười
    hạnh phúc là khi nhìn thấy người khác cũng hạnh phúc
    hạnh phúc là khi 5 mẹ con trên một chiếc xe tum
    hạnh phúc là khi tự dưng có người quan tâm đến
    hạnh phúc là lượn phố với cả nhà
    hạnh phúc là hài lòng với những gì mình đang có

    ko biết với pà kon hạnh phúc là gì, hạnh phúc được hiểu như thế nào, riêng với tớ hạnh phúc cực kỳ đơn giản. chỉ cần những điều như thế là đã thấy cuộc sống thật nhiệm màu
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Hạnh phúc là...là... là... nhiều điều để nói quá! Túm lại là rất bình dị và ý nghĩa
  3. codai610

    codai610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi mình được làm bất cứ thứ gì mình thích mà không sợ ảnh hưởng đến ai, không phải lo lắng nghĩ suy gì cả ...
  4. andie248

    andie248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc la 1 bữa ăn gia đình ấm áp,đó là ước mơ của nó nhưng chẳng bao h nó được tận hưởng cảm giác đó kể từ khi ba nó có người phụ nữ khác,ba làm cho no sợ tất cả nhung thằng con trai xung quanh no,mặc dầu thương nguời ta nhưng nó ko tin tưởng người ta được, chán nản rồi lại chia tay,tình yêu đối với nó là gì chứ .chỉ là trò chơi khi mà nó thấy cô đơn,ko co ai bên cạnh chăm sóc,lo lắng cho nó,hay chỉ la càn người đi chơi vào tối thứ 7,điên cuồng thật khi mà no lại có suy nghĩ như vậy,bay h nó chảng mun yêu ai,chỉ lam khổ những nguòi mà thương nó thôi,nó sợ sau này sẽ bị quả báo,thôi thì cứ sống như vậy đi,thoải mái,tự do,ko phải nghĩ ngợi nhiều...
  5. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    to will be will be. và hãy nhớ rằng luôn có một ai đó dành cho một ai đó. cứ sống chân thành thì cuộc sống cũng đáp lại ta chân thành, đừng tự làm tổn thương mình và làm tổn thương người khác.
    hạnh phúc đơn giản quá, nên nhiều khi cứ tưởng thật ra ko có nó. viết ra những dòng đó để rồi giờ đọc lại mới hiểu và nhớ hơn cái cảm giác mình thật sự thấy hạnh phúc. để rồi mỗi lần gặp chuyện ko vui, lại đọc nó và thấy nhẹ lòng hơn.
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đến tù những điều đơn giản nhất ...
    1 ánh mắt
    1 nụ cười
    1 bờ vai
    1 bàn tay
    .................
  7. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    " Hạnh phúc đơn giản chỉ là trao tặng và đón nhận, dù chắc chắn rằng bạn sẽ không nhận được gì từ những người mình đã cho đi" - đó là câu nói mà tôi tâm đắc nhất khi nói về HP.
    Tôi nhớ dd đã từng có 1 chủ đề tương tự nói về hạnh phúc. Đó cũng là lúc tôi vừa viết xong bài tiểu luận về Hp. Suốt mấy ngày liền đi đâu tôi củng lải nhải hỏi " hp là gì?", mà cho đến giờ vẫn chưa tìm được câu trả lời thoả đáng.
    Có 1 lần ngồi nói chuyện ĐT cùng 1 t/v JFC, anh kể với tôi rằng tối đó nhà anh mất điện , cứ đều đặn 5'' lại sáng rồi lại tắt. Anh đã tâm sự rằng giây phút ấy ngồi cùng gia đình, cùng chia sẻ niềm vui lúc sáng điện rồi thất vọng khi điện vụt tắt cũng đủ hạnh phúc rồi. Đến tận hôm thứ 3 rồi tôi mới cảm nhận được niềm vui ấy. CẢ ngày mưa to, điện cúp cả ngày, tôi chỉ mong có điện để kịp xem Thời sự phát ở Quảng Ngãi . Khoảng 7h hơn thì có điện, tôi chỉ kịp xem tình hình bão 1 chút ở Hội An, Quảng Ngãi rồi điện lại cúp đến 9h hơn.Nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cả nhà tôi đã reo lên "A! có điện" vui như thế nào. Giây phút ấy quả là hạnh phúc!!!
    Có người thầy đã từng nói vời tôi " hạnh phúc của thầy chỉ đơn giản là hằng ngày được sống bên cạnh và thấy những người thân- vợ và con thầy" .Có lẽ tôi nên học thấy với những niềm Hp nho nhỏ như vậy mà bỏ qua những Hp wá lớn không thuộc về mình. Mãi đến tuổi 23 tôi mới nhận ra điều này, nhưng dẫu hạnh phúc là những điều vĩ đại nhất hay những điều nhỏ bé nhất thì đối với tôi đó cũng là những điều ngọt ngào nhất .
    PS: bài này viết đã khá lâu, từ đợt bão tháng 11 năm 2005, hi vọng có thể cùng chia sẻ với mọi người.
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi biết ai đó đang hạnh phúc, và nó biết mình có một chút chút làm nên hạnh phúc đó. Đơn giản như lúc này đây
  9. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nó biết đến cái cảm giác được quan tâm sâu sắc đến vậy. Lần đầu tiên nó thấy hạnh phúc và ấm áp bởi cái nhìn bởi sự quan tâm nhẹ nhàng, tế nhị đến vậy. cao nguyên mù sương với cái ko khí giá lạnh ko làm nó thấy lạnh mà chỉ thấy ấm áp. những ngày ở đây nó biết mình rất hạnh phúc. bởi nó biết rằng chỉ cần nó lạnh sẽ có người đưa áo cho nó mặc, chỉ cần nó té đã người cuống quýt đỡ nó dậy, lo lắng hỏi han nó và khi nó lang thang một mình nó vẫn biết rằng luôn có một ánh mắt vẫn dõi theo nó lo lắng cho nó từng chút. thật ko gì hạnh phúc bằng.
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0

    Đại hạn phùng cam vũ,
    Tha hương ngộ cố tri,
    Động phòng hoa chúc dạ,
    Kim bảng quải danh thi?
    Thấy cũng hay hay...

Chia sẻ trang này