1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi comchiendon_2121dn, 24/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc lớn nhất trên đời là nụ cười của Má, là sức khoẻ của Má....
    *********************************************************************
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất là được cười thoải mái nhât, như bây giờ nè: hehe!!!
  3. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi thấy mệt mỏi , lúc mà niềm tin chẳng còn ... vẫn có một ai đó để chia sẻ .Đơn giản thôi nhưng lại thấy có thêm nghị lực để tiến bước...Những mục tiêu phía trước sẽ cố gắng đạt được ... bằng mọi khả năng của mình bởi không ai chung quanh cô đơn cả.Luôn có một người tin một người , luôn có một người ủng hộ một người , luôn có một người dõi theo một người.
    Mở đầu một năm bằng những chuyện thật không may mắn , nhưng đó là khó khăn tiền đề để ta thể hiện nghị lực lúc này.Mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua , phải không ?
    Vậy hãy để một năm mới đến bằng sự sẻ chia những nụ cười, hi vọng , niềm vui và cả những giọt nước mắt , nỗi buồn ...
    Hãy giữ đúng lời hứa ...
  4. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Là khi thấy nhỏ bạn thân mỉm cười hạnh phúc...
  5. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là uống 1 ly bia, nhai 1 miếng mồi, ợ phát thật dài ====> sướng không thể tả
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 05/01/2007
  6. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thấy gớm
  7. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là đươcj ún cafe với trúc hạ tại quán cafe trúc hạ ^^
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Là khi đi ngoài đường dưới trời tuyết nhận được DD:" Đã trả xong". Sao mà cảm thấy thoải mái thế.Khiếp, cả kỳ nặng nhọc với nhau mãi vì cái chuyện này x-(
  9. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc... là khi không cảm thấy không hạnh phúc.
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết lạnh cũng dễ làm con người ta nảy sinh tình cảm gần gũi khi đi bên nhau tay trong tay và rồi từ đó tình yêu ở đâu đó xuất hiện trong trái tim mỗi người .Rồi anh tự hỏi mình có phải anh đã thật sự yêu em rồi ko?
    Thế này nhé!
    ? Một đêm mưa phùn,gió nhiều,cái se lạnh ùa vào trong anh,ko!?chính xác là ùa vào ***g ngực anh,2 bàn tay tê cứng vì nó bị gió và nước bám chặt vào,cơ thể anh run bật lên. Em ngồi sau như cảm nhận được cái lạnh đó và khẽ đặt bàn tay lên vai anh
    - Anh! lạnh lắm hở?
    Cảm giác lúc này bắt đầu biến sắc,2 tay em rụt rè chui vào túi áo anh, rồi lưng anh bỗng ấm lên vì đôi má em áp chặt vào.Cảm xúc nhè nhẹ dâng lên theo nhịp đập trái tim và anh ko tin rằng chính mình đang được sống trong cái cảm xúc yêu thương ngọt ngào đó từ trong em và trong cái hạnh phúc bình dị:
    ?oHạnh Phúc như ngọc trong đá
    Không đến với ai đi qua hững hờ
    Hạnh Phúc như mật trong hoa
    Không đến với ai không nhọc nhằn tìm kiếm.?
    Anh cũng ko nhớ rõ là đã đọc đoạn thơ này từ đâu nhưng nó quá hay và nó đã nằm trong tìm thức của 1 người đang và được sống trong hạnh phúc.
    Có người cứ nghĩ rằng hạnh phúc là được yêu và cưới để cụ thể hoá cái tình yêu đó,phải chăng cứ phải yêu là cưới mà chắc gì cưới là yêu? Yêu fải qua 1 quá trình tìm hiểu dài lâu thì tình yêu mới bền vững. Quá ấu trĩ trong suy nghĩ nó sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.Tình yêu đối với anh thoáng hơn,hạnh phúc đối với anh ko cầu kỳ hơn bất cứ mọi thứ người ta cho là nghiêm trọng
    Trong anh luôn giữ những ánh lửa của tình yêu thực thụ,nóng bỏng và khi đối mặt với cuộc tình của mình anh đều tôn trọng thuộc tính chân thành và thủy chung với nó một cách triệt để trong khả năng có thể!
    Cám ơn em đã cho anh những xót xa,được sống trong hạnh phúc và để thấy cuộc đời càng đáng sống.
    .. Mùa lạnh xa ...
    Tặng em !
    XUVN
    ngày ? tháng ?. năm ?.

Chia sẻ trang này