1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhnguyenth, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnguyenth

    hanhnguyenth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì?

    "Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng
    Hỏi nhau hoài, mà nghĩ mãi không ra
    Cho đến ngày cất bước đi xa..."
    Nhà thơ Bùi Minh Quốc đã viết một bài khá dài nhan đề " Bài thơ về Hạnh phúc" khi người vợ thân yêu của ông hiến dâng tuổi Thanh Xuân của mình cho tương lai đất nước; nhưng đó là những ý thơ của một thời trong sáng, đẹp đẽ đã qua...

    Với chúng ta bây giờ, những người con du học xa nhà, khái niệm về hạnh phúc chắc chắn đã khác xưa và... khác nhau nữa.

    Hạnh phúc là điều mọi người thường chúc nhau và ai ai cũng muốn có.

    Thế nhưng " Hạnh phúc là gì? Tôi vẫn còn lúng túng/ Tự hỏi nhiều, mà định nghĩa chưa xong/ Bạn ơi giúp nhé , tôi rất mong..."
  2. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản nhất: Hạnh Phúc là bằng lòng với hiện tại, với những gì mình đang có. Và Hạnh Phúc là khi ta có sức khỏe, có cụôc sống bình yên, và ta có tiền! Sống càng lâu, đòi hỏi càng nhiều, tham vọng càng cao..., rút cục lại Hạnh Phúc cũng từ những điều căn bản ấy mà phát triển ra...
  3. a_g139

    a_g139 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc à, vừa gần gụi vừa xa xôi bạn ạ. Có nhiều khi mình tưởng như nắm được nó trong tay, vậy mà cuối cùng nó lại trôi đi mất ngay trong lúc mà mình không ngờ tới.
    Được a_g139 sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 07/10/2006
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang đi tìm nên ứ trả lời được .........
  5. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1

    nothing can make your life happy unless you know how to feel happy
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Là đạt được điều mình mong muốn... Ôi nhưng con người, sao mah quá tham lam.
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Ko nhớ là đọc được ở đâu nữa nhưng đại loại là: Hạnh Phúc là có 1 công việc để làm, 1 nơi ở và 1 ai đó để yêu thương!
  8. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chỉ đơn giản là sống sao cho bản thân mình cảm thấy thoải mái nhất , dc là chính mình thôi .
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta tự hỏi bản thân mình rằng mình có hạnh phúc hay không thì khi đó chính là đã hết hạnh phúc rồi !
  10. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Là sáng sáng tỉnh dậy với một nụ cười.....

Chia sẻ trang này