1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhnguyenth, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào là một phút điên rồ ???
  2. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có điều gì đó để ước mơ, và có ai đó để yêu và có điều gì đó để hi vọng. Hạnh phúc đối với em là được nắm tay người yêu đi trên bãi biển, được nấu cho anh ấy những món ăn mà anh ấy thích, được gặp anh ấy mỗi ngày, được chia sẻ những ước mơ với anh ấy, được cùng anh ấy đi xem nội thất gia đình rồi hai đứa cùng nghĩ về những dự định trong tương lai, được quan tâm đến bố mẹ anh ấy, được anh ấy gọi là "vợ yêu" mỗi ngày...Hạnh phúc...là như thế, khi người ta yêu và được yêu, mọi thứ thật ngọt ngào. Và khi tất cả kết thúc,...mọi thứ thật cay đắng và thật khó khăn. Nhưng em vẫn tin vào hạnh phúc...sẽ đến một ngày...
  3. sweetcandy101

    sweetcandy101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới đọc được câu chuyện nhỏ kể rằng : Một ngày nọ chú cún con tò mò hỏi mẹ:" mẹ ơi hạnh phúc là gì?" . Mẹ chú ta liền trả lời hạnh phúc là cái đuôi của chú. Chú ta lại hỏi : " Thế nhưng mẹ ơi tại sao con ko bao giờ nắm bắt được hạnh phúc?" Mẹ liền nói : " con ko cần phải nắm bắt, hãy nhìn xem , chẳng phải hạnh phúc lúc nào cũng theo sau chúng ta đấy sao !"
    Đúng vậy đấy các bạn, ko ai có thể định nghĩa hay nắm bắt được hạnh phúc trong tay , nhưng ta hãy cứ sống và tin tưởng rằng lúc nào hạnh phúc cũng luôn theo ta, dù bất cứ đâu.
  4. hanhnguyenth

    hanhnguyenth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì mà ta chẳng định nghĩa được, phải chăng khi ta đang hạnh phúc thì ta không biết giữ lấy, khi không còn hạnh phúc nữa thi ta lại đau khổ vì đã làm tuốt mấy hạnh phúc khi nào mà không hay. Đúng là cuộc đời thật là tham lam, khi chưa dành được thì muốn lấy bằng được và thật dại dột vì bỏ công sức ra đánh đổi lấy Hạnh phúc để rồi để cho nó tuột khỏi tầm tay mà không hề hay biết . Cuộc đời mà.
  5. hanhnguyenth

    hanhnguyenth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc như đôi chim uyên, tung bay ngập trời nắng ấm
    Hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đậu cành lá thắm
    Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi
    Dịu dàng như ánh trăng soi êm êm thương yêu dâng trong hồn em
    Cô đơn / Nguyên khang !
  6. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đúng mình thích 2 dòng vàng vàng ở trên.
    Hạnh phúc chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi.
    (Tiện thể test cái chữ ký, thanks!)
  7. hanhnguyenth

    hanhnguyenth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi thật ra hạnh phúc rất đơn giản.nó chẳng qua chỉ là cảm giác của con người thôi.mà cảm giác của mỗi người thì khác nhau cho nên mỗi người có cảm nhận và tiêu chuẩn về niềm hạnh phúc cũng khác nhau.ví dụ khi bạn ăn 1 tô bún bò huế cay thiệt cay mà được uống 1 ly trà đá thì hạnh phúc biết bao.nhưng cũng có người lại không công nhận đó cũng là 1 niềm hạnh phúc.có những điều tưởng chừng như đơn giản nhỏ nhoi cũng mang lại niềm hạnh người nào đó.hạnh phúc đối với 1 người có khi chỉ là được sống bên người thân,có người quan tâm mình,hay mua được 1 món đồ nào mà mình thích...cũng có khi đó là 1 điều vô cùng lớn lao mà 1 người mơ ước.cho nên sống trên đời nếu ai biết an phận thủ thường thì họ luôn cảm thấy mình hạnh phúc,cuộc sống luôn ngập tràn niềm vui.còn chỉ biết mơ về những điều xa xôi mà bản thân không bao giờ với tới thì họ luôn cảm thấy thiếu thốn,không bao giờ thấy hạnh phúc trọn vẹn.thật ra cách nhìn của mỗi người về niềm hạnh phúc cũng khác nhau.tại sao bạn không cho đó là 1 niềm vui?tại sao lại cho nó là sự bất hạnh.ít ra bạn cũng không nên để nó làm bạn bận tâm.những người du học xa nhà như bạn đã đề cập bạn luôn nghĩ họ có nỗi bất hạnh là không được sống cùng gia đình sao?nhưng đối với tôi đó là 1 niềm hạnh phúc đấy bạn ơi.đã có lúc tôi suy nghĩ tại sao con người được sinh ra trên đời đẻ rồi trải qua bao thăng trầm thì cũng chết đi thôi.vậy tồn tại để làm gì.khi mới dược sinh ra thì chết ngay không dược sao?phải sống thêm 5 60 mươi năm mới chịu.nhưng mình đã cho rằng lý do để tiếp tục tồn tại là để hưởng niềm hạnh phúc.ăn,uống,vui chơi,hưởng thụ.tôi cũng đã từng cho rằng khuyết điểm của bản thân tôi cũng là 1 sự bất hạnh nhưng tôi phải chấp nhận nó để có thể vuợt qua nó,để nó không còn là nỗi ám ảnh tôi nữa.bạn ơi hãy nhìn thẳng vào sự đau thuơng để biến nó thành niềm hạnh phúc,để có thêm nghị lực vững bước trên cuộc đời.
  8. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc là đc sống trong tình yêu cuả gia đình và bạn bè. Hạnh phúc là bên cạnh bạn có một bờ vai, lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi bạn.
    Hạnh phúc là.............
  9. hoangtramy0510

    hoangtramy0510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là phạm trù vĩnh viễn.Đối với một học sinh cấp 3 như me, hạnh phúc nhỏ nhoi lắm.Có thể là thoát được h kiểm tra bài cũ, được nghỉ học một buổi nào đó hay thậm chí chỉ là bài kiểm tra không cần nhờ đến thằng ngồi bên cạnh.
    Đúng là hạnh phúc chả phải tìm kiếm ở đâu cả, nó vẫn đang song hành với cuộc sống của ta đấy chứ.Cái chính là ta biết cách để linh hoạt bản thân, sao cho không cảm thấy chán cái cuộc sống này nhạt nhẽo là OK rồi

  10. hodiep042000

    hodiep042000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hạnh fúc là gì nhỉ ?tôi nhớ khi mình thi đỗ đại học cảm giác này rất khó tả ,vậy đây có fải là hp ko nhỉ?còn gì nữa nhỉ?à đó là khi tôi thấy một tình bạn rất đẹp,có thể nói người bạn này đã vì tôi làm rất nhiều việc .và có khi chỉ là mình cho người hành khất một ít tiền ............... vậy cho nên tôi thấy hạnh phúc là khi mình làm cho mình va mọi người cảm thấy vui vẻ và thoải mái...................

Chia sẻ trang này