1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhnguyenth, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhnuong.

    banhnuong. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo cấp 3 của tôi từng hỏi cả lớp trong một tiết GDCD về Hạnh phúc: Chúng ta đã bao giờ có hạnh phúc thực sự chưa?
    Cả lớp ngừng một chút rồi đồng loạt trả lời "Chưa"
    Cô bảo có thật như thế không? khi chúng ta được điểm 10 lúc đó chúng ta không cảm thấy hạnh phúc sao?
    Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng làm thế nào để có một hạnh phúc lâu dài
    Có bạn nói Hạnh phúc là khi chúng ta tự hài lòng với bản thân mình, hài lòng với những gì mình có. Nhưng nếu ai cũng tự hài lòng như vậy thì xã hội này sẽ không còn cạnh tranh nữa sao?
    Cạnh tranh-Áp Lực-Phát Trỉên: Hạnh phúc của người này có thể là nỗi buồn của người khác, có phải xã hội là thế không
  2. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá bạn ạ!
    Đời là 1 cuộc chiến tàn bạo và không bao giờ kết thúc!
    Bạn chiến thắng tức là nguời khác phải thua!
    Nguời khác chiến thắng tức là bạn thua!
    Cạnh tranh có nghĩa là làm mình mạnh lên và làm người khác yếu đi!
    Mọi nguời cấu xé lẫn nhau, nguời với nguời là chó sói! Mọi nguời ăn thịt lẫn nhau - và lừa dối nhau - lừa dối chính mình - rằng cuộc đời vốn sinh ra là thế!
    Mọi nguời sống trong một vòng tròn luẩn quẩn - lừa dối và bị lừa dối!
  3. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chung ta cu mai di tim nhung hanh phuc xa voi dau do ben ngoai nhung it ai biet rang hanh phuc hay khong lai phu thuoc rat nhieu vao suy nghi cua ban than moi nguoi day. Toi cung da tung nhu nhung nguoi khac uoc muon nhieu thu lam, toi cho rang dieu do ko co gi la sai ca ( khong co uoc mo moi la dieu dang so nhat) nhung chung ta cung nen danh gia lai chinh ban than minh xem lieu minh co du kha nang, nghi luc de thuc hien uoc mo day hay ko? Hay chi chay theo nhung tham vong hao huyen de roi den luc nhan ra thi moi chuyen kho ma thay doi duoc nua. Toi cho rang quan trong nhat trong cuoc doi nay la thai do song cua moi nguoi. Cuoc song von muon hinh van trang, can phai co 1 thai do song that ro rang - no se la kim chi nam cho cuoc song cua ban ke ca khi ban vap nga di chang nua thi chi can nhin vao muc dich cua minh, toi tin chung ta van co the tu dung day va di tiep nua. Nhung nhu the nao la thai do song ro rang ha ban? Dieu nay phu thuoc vao ban day. Toi nghi chi co 3 dieu de quyet dinh chuyen nay : KIEN THUC, KINH NGHIEM, BAN LINH. Ma 3 dieu nay chung ta ko phai ai cung giong ai ca nen the gioi nay 6 ty nguoi thi 6 ty tinh cach, 6 ty thai do song khac nhau. Boi vay ban dung ban khoan the nao la hanh phuc ma hay cu song cuoc doi ma ban da chon, cu mo mong nhung cung nen co con mat thuc te mot chut. "Con mat" la tai san rat quy cua ban day!
    KHONG QUAN TRONG BAN LA AI, CHI CAN BAN CO THAI DO SONG THE NAO THOI.
  4. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Tớ xông đất cho topic này nhá!
    Tớ mới biết được 1 quan niệm rất chi là hay: Hạnh phúc là...1 cái đuôi lợn. Hihi.. Ko tin hả, dẫn chứng nè:
    Vào một buổi sáng đẹp trời, chú lợn con chạy đến bên mẹ và hỏi: - Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu? Mẹ lợn con mỉm cười đáp: - Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó! Lợn con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú lợn con buồn bã chạy đến bên mẹ: - Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy? Mẹ khẽ vuốt ve lợn con và đáp: - Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!! Chúc cho những người bạn của tôi đón năm mới, năm CON LỢN an lành và luôn tự tin bước về phía trước.
    Chúc mọi người luôn tìm được ...cái đuôi lợn của mình nhá!

Chia sẻ trang này