1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doimat_hinhviendan, 29/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doimat_hinhviendan

    doimat_hinhviendan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ???????????

    Với mỗi người hạnh phúc mang 1 ý nghĩa riêng , còn với tôi hạnh phúc là được mang lại niềm vui cho mọi người , cùng chia sẻ những gì mình biết cho bạn bè , người quen . Những thứ đơn giản của cuộc sống làm nên hạnh phúc cho riêng mình .
    Được cùng người mình yêu đi hết cả cuộc đời này , được cảm nhận hết tất cả hương vị của tình yêu , cuộc sống cho đến khi ko còn tồn tại nữa.


    Vậy với bạn , hạnh phúc là gì vậy ?
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc là khi con người ta không còn đau khổ, mà nếu như vậy con người chẳng bao giờ có hạnh phúc cả :D cái quan trong là chúng ta cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi, Hạnh phúc khi cảm nhận đc tình thương yêu Hạnh phúc khi mang lại niềm vui cho người khác
  3. tear_of_fish

    tear_of_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là những mảnh vỡ li ti của một chiếc bình ngọc rớt xuống từ Trời cao - có hay không hiện hữu nơi trần thế?
  4. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc chỉ đơn giản là khi đc làm điều gì đó mình cảm thấy thực sự thix và nó thực sự có ý nghĩa....dù với mình hay với ai đó...
    hạnh phúc là khi đc nghe ng mình yêu thì thầm " anh yêu em" vào tai....
  5. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Các cô chú đã bao giờ đọc lại bài văn tả con lợn nhà em của mấy cháu lớp 1 chưa, buồn cười nhở.. đọc bài các cô chú anh thích lắm cơ, trẻ ra đến mấy tuổi..
    anh thấy hài nhất là chú minh_tien gì đấy, mặt mũi ko đến nỗi nào mà nói năng linh tinh, tuổi các cô chú đây còn mộng mơ, còn lãng mạn, chứ anh nhìn cái mặt chú minh_tien chắc cũng chẳng trẻ trâu gì đâu mà lên đây hót víu von, anh cười tí ngất.
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mặt mũi tao làm sao hả ku, tao viết ji kệ tao ảnh hưởng ji đến mày không, bố thằng điên không biết đường sang trâu quỳ thì bảo tao cho 1 vé 1 chiều qua đó, kể cả tao 50 tuổi tao thích ví von kệ tao, bố thằng ********, cái loai mày thì tuổi tin à, bô con lợn gạo
    tao thấy bài tả con lơn có hình của mày đấy, ý kiến ji nào
  7. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    anh biết ngay mà, tuổi trẻ các cô chú đúng là dễ khích động quá. thui anh chúc chú vui với cái logic hạnh phúc của chú, xin lỗi chứ anh ko rảnh cái nhau với chú, càng ko đủ vô học để đôi co cái kiểu như kia.. chào chú anh ngược
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ui zời văn hóa thế có học thế nhỉ , cái loại không đủ vô học , chỉ thừa quá nhiều sự vô học khi nhảy vào viết 1 cái bài đúng thật là ngu hơn 1 con lợn , thế chú mày nhiều tuổi anh cũng xin đc nghe thế theo chú mày thế nào là hạnh phúc , hay chú mày cũng chỉ là cái loại ngu thỉnh thoảng ngồi hóng rồi chen vào 1 câu sặc mùi bẩn thỉu thôi,
    Nói đi nói lại đây là bài viết cuối về thằng ngu này, bẩn cả topic,
  9. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    sao bác minh_tien và bạn gì gì đó, sao lại cãi nhau toàn là từ "bựa" thế này. Thế thì làm sao mọi người con tin tưởng vào lời các bác nữa. Có gì thì lựa lời nhau mà nói, hỏi cho rõ ràng chứ!
  10. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác làm giề mà nóng thế ? Đang yên đang lành thì nhảy vào cãi nhau. Theo ý em, tuổi nào mơ mà chẳng được, đời khổ qua thì phải mơ mộng tí để có chí khí mà làm việc tiếp. Bác motthoidaqua sao lại vào đây chê bai người ta Có ai động vào bác đâu mà bác nói người ta thế Diễn đàn này là nơi tự do nói lên suy nghĩ, tình cảm của mình chứ ko phải là nơi khích bác, cãi nhau. Bác minh_tien là thành viên rất tích cực tức là ''''ma cũ'''' rồi thì từ từ khuyên bảo người ta chứ, chưa gì đã cãi nhau rùi. Mọi khi em thấy bác viết mấy bài hay lắm cơ mà. Tự nhiên hôm nay lại...làm tụt cả hứng Em nói thế có gì ko phải mọi người bỏ quá cho..

Chia sẻ trang này