1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi smile99, 29/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ???

    "Hạnh phúc là khi em với anh đến đưọc với nhau..." Vậy ko đến đưọc với nhau sẽ là bất hạnh fải ko các bạn ???
  2. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Với các bạn HẠNH PHÚC Là gì ????
  3. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ko phải là khi bạn đạt được 1 mục đích. Hạnh phúc là cách sống.
    Hạnh phúc là khi bạn yêu và được yêu. ( gia đình, bạn bè, và .. )
    Hạnh phúc là khi banh cảm thấy bạn thật sự quan trọng đổi với ai đấy.
    Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy mình giúp được 1 ai đấy.
    Hạnh phúc là khi bạn ko hỏi :" liệu mình có hạnh phúc hay ko? "
  4. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên hạnh phúc ko chỉ là biết chờ đợi mà phải tìm kiếm và giữ gìn nó. Nếu coi đó như quả sung và chờ nó rụng thì hoặc là nó đã thối hoặc là nó đã bị các loài côn trùng gặm nhấm một phận rồi nên mới rụng.
  5. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc cua tôi là
    nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc
    nhìn thấy ông bà mạnh khoẻ
    nhìn thấy anh em chăm ngoan
    nhìn thấy họ hàng bạn bè vui vẻ
    còn gì nữa : ko đấy là tất cả những gì tôi muốn
    những lúc đi làm mệt mỏi , những lúc giàu có cũng như thất bại . ba mẹ , ông bà cô dì chú bác anh em bạn bè luôn ở bên mình
    lúc đó người đấy là người hạnh phúc nhất trên thế gian này
  6. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    hanh phuc theo toi la những thư quá ư giản dị mà đôi khi tronh cuộc sống chúng ta duợc hưởng mà chúng ta lại không biết
    đừng quan niệm hanh phúc la những gì quá cao siêu
    hạnh phúc của tôi là khi có một đôi giày mới là khi nhận được lời cảm ơn của ai đó là khi gia đình hạnh phúc là khi tôi được ăn một bữa ngon .......thế thôi
    hạnh phúc của tôi là khi ai đó đọc được bài viết này
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang rất hạnh phúc đây.
    Hạnh phúc là khi tớ ngồi post bài này còn anh yêu thì đang gội đầu cho tớ(mặc dù vụng về k chịu được,tay cứ lóng ngóng,bùn cưòi lắm) Chẳng bít tóc tớ có bị hỏng k,nhưng thật sự lúc này đây tớ cảm thấy rất hp
  8. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là vấn đề quan niệm thôi bạn quan niệm sao hạnh phúc là vậy -----> Thế mà cũng hỏi
  9. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Ý của chủ topic là muốn share các quan niệm về hạnh phúc của mọi người vậy mà, mỗi người có quan niệm hạnh phúc đôi lúc rất khác xa nhau, vừa hồi nãy thằng bạn tớ bảo được đi du học với nó bây giờ là niềm hạnh phúc lớn nhất, còn tớ thì hạnh phúc nhất bây giờ là được về nhà, về với mùa đông hà nội...
  10. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là năm chiếc lá!!!!!!!

Chia sẻ trang này