1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi smile99, 29/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. learn2hack

    learn2hack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trước đây trong giờ học Triết, thầy giáo có hỏi cả lớp "Hạnh phúc là gì?"
    Một cô bé đứng dậy nói: "Hạnh phúc là đem lại hạnh phúc cho người khác".
    Và mặc dù dạy Triết nhưng thầy giáo cũng cứng họng, chỉ nói được: "Tôi chịu em rồi".
  2. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nằm ở sau gáy nơi chúng ta chạm được mà ko nhìn thấy được.
  3. sweetcandy101

    sweetcandy101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được ăn uống no nê
    được ngủ đủ một giấc thật ngon
    được nhìn thấy người khác cười
    được cười thật sảng khoái
    bất chợt thấy hoa, thấy hạnh phúc
    bất chợt thấy buồn nhưng vẫn hạnh phúc
    bất chợt lại mưa, hạnh puu1c nữa
    Đời có lắm điều khiến ta hạnh phúc, quan trọng ta đang nghĩ gì và có muốn mình trở nên hạnh phúc ko?
  4. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ừ hạnh phúc là nằm sau gáy, hihi bạn này có ý nghĩ hay thật. Tớ thích rúc vào gáy anh của tớ để no căng mùi hương ấy. Anh bảo tớ, anh thấy có mùi gì đâu nhỉ, uh, em nói là có mùi hương để anh dễ hiểu chứ em cũng có định nghĩa được là nó giống mùi gì đâu, Chỉ biết nó làm em vui và ấm khi em rúc cổ anh
  5. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tưỏng chừng như đơn giản nhưng lại chẳng hề đơn giản chút nào.
    Có 7 nguyên tắc để sống hạnh phúc:
    1. Không lo lắng
    2. Không ghét
    3. Sống đơn giản
    4. Đòi hỏi ít
    5. Cho nhiều
    6. Luôm mỉm cười
    7. Và hạnh phuc lúc này nhất là có được những người như các bạn hiện giờ..
  6. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Với tôi Hạnh Phúc hay ko nằm ở cảm giác của mình . Hạnh phúc với tôi đơn giản lắm nhưng nhiều khi lại khó quá .
    Tôi chỉ cần 2 chữ THANH THẢN , như vậy là hạnh phúc lắm rồi .
    Sống sẽ hạnh phúc hơn khi ko quá lo nghĩ , ko stress , ko tiêu cực , ko bi quan , ko ức chế , ko buồn phiền , ko căng thẳng, ko ganh đua ,bon chen .. v.v..
    Chỉ cần tâm trạng thanh thản , cảm giác vui vẻ yêu đời thì mỗi ngày ta thức giấc , được ngắm ánh mặt trời , được hít thở không khí trong lành, như thế cũng đủ khiến ta hạnh phúc rồi .
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là một con đường ;)
  8. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thật khó bạn àh, tôi đang nghĩ về mọi chuyện, thật sự để tìm thấy HẠNH PHÚC với cuộc sống hiện tại thì ... với tôi, hạnh phúc là được gần gia đình thân yêu của mình, được làm việc mà mình thích và đặc biệt được thấy, được gần người mình yêu, người mình thương,
    Gần gia đình, tất nhiên rùi, còn gần người mình yêu thương, giờ thì ko thể ???
    Vậy là mình đang trong tâm trạng ... ko thể có hạnhphúc vào lúc này. Nghĩ đến nhìu thứ lung tung quá.
    Vậy hiện tại mìnhko hạnh phúc fải ko các bạn
    Được smile99 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 03/12/2006
    Được smile99 sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 03/12/2006
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hạnh phúc là cảm giác ấm áp bên gia đình và người thân , là 1 giọt nước mắt rơi trong đêm vì quá mệt..........
    Hạnh phúc là phía cuối con đường em đi có anh đứng chờ .
  10. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    chắc ko phải vậy đâu. Ko có cài gì là toàn vẹn cả. Bạn vẫn hạnh phúc đấy! vì bạn được quan tâm, được yêu thương, đâu phải cứ gần người thương mới là hạnh phúc. Thật đấy

Chia sẻ trang này