1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi smile99, 29/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nghe bạn nói mình thấy cũng có phần nào bớt bùn đấy, cám ơn bạn nhìu nhé
  2. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì á hả ..........?? ùhm cũng không rõ nữa nhưng nhứ các bạn nói đó......được sống bên cạnh những người mình yêu thương và được làm việc mình thích........được sống đúng với giá trị thật của chính mình.........vui nhỉ.....nếu hoàn hảo như vậy thì khi lên.....thiên đường,.....sẽ không còn gì phải hối tiếc nữa rùi .........Nhưng dù mình có bình phẩm hạnh phúc là gì thì mỗi người trong chúng ta sẽ tự cảm nhận đâu là hạnh phúc của chính mình......... còn tui thì tui đã có hạnh phúc của riêng tui rùi đó nhen............1 hạnh phúc mà tui đang gắng bảo vệ nó......xây dựng cho nó đẹp hơn và perfect hơn......chúc các bạn luôn có hạnh phúc và cũng chúc tui như thế nhé
  3. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 3 quan điểm về Hạnh Phúc:
    1. Hạnh phúc là khi mình không cảm thấy... bất hạnh! - Buồn cười nhỉ, nhưng đúng vậy: Người ta chắc chắn thấy hạnh phúc khi Hài Lòng Với Hiện Tại! (tức là: không cảm thấy bất hạnh, hài lòng với những gì mình có)
    2. Hạnh phúc là Biết Yêu và Được Yêu!
    3. Hạnh phúc là khi làm cho người khác cũng hạnh phúc! (một khía cạnh khác của "Biết Yêu", và lúc đó không có lý gì mình lại không "Được Yêu")
    Tôi xin nói rõ hơn về ý Câu 1 bằng 1 câu chuyện mà có lẽ các bạn cũng biết nhưng ít để ý: Có 1 ông vua đủ đầy tất cả: quyền uy, châu báu, kể cả "tình cảm", muốn gì được nấy. Ông cũng chẳng yếu ớt để phải than phiền về sức khoẻ (mà như người ta thường nói: Có sức khoẻ là có tất cả!). Nhưng tại sao ông vẫn thấy không vui???
    Ông liền sai thuộc hạ đi khắp thế gian tìm người Hạnh Phúc Nhất để hỏi cho ra lẽ. Nhưng hỏi tất cả mọi người thì chẳng ai bảo mình "hạnh phúc nhất", người thì do bệnh tật, người vì cảnh bần cùng, có người bị thất tình, thất nghiệp, bạn bè hiểu lầm; kẻ lại cắn rứt lương tâm vì một việc làm trong quá khứ... Có người rất hài lòng với cuộc sống của mình thì lại bực lòng vì những bất công của người khác. Nói chung, không ai thấy mình hoàn toàn hạnh phúc để tự tin khẳng định mình hạnh phúc nhất thế gian.
    Thất vọng, viên quan được phái đi lê bước trên đồng cỏ, lòng buồn rầu, thấy mình "chẳng hạnh phúc" vì đã không hoàn thành ý nguyện cuả nhà vua. Bỗng, ông thấy một anh nông dân áo quần rách rưới đang vừa cuốc đất vừa hát vang. Ông lại gần, hỏi, và anh ta trả lời tự tin: Anh chính là người hạnh phúc nhất trần đời!
    Câu trả lời của anh ta là: anh luôn hài lòng với hiện tại nên không thấy bận tâm về quần áo rách, về đói, về no, vì có ít thì anh ăn đói, nhiều lại ăn no. Thấy người khác khó khăn, thấy điều ngang trái, nếu có thể anh đều giúp đỡ tận tình, vui vẻ. Nếu cố gắng hết sức vẫn không giải quyết được thì cũng không lấy thế làm muộn phiền, anh vẫn không ngớt hát ca. Thật giản đơn nhưng đó chính là Hạnh Phúc!
    Đây chỉ là 1 câu chuyện ngụ ngôn, tôi cũng tự thấy bản thân khó mà "hài lòng với chính mình" như anh chàng nọ, tôi có nhiều cái phải so sánh, phải lo toan. Nhà Phật cũng đã nói về Bát Khổ, về Thất tình, về Bât Chánh Đạo để diệt khổ, nhưng dẫu biết mà để thực hiện được sao mà khó thế!
    Có người phê phán: nếu ai cũng như anh chàng kia thì xã hội sẽ trì trệ vì không có đấu tranh, với những cái xấu, cái sai; mọi người cam chịu, ai biết phận người ấy... Theo tôi ý kiến đó sai lầm! Tôi không muốn giải thích lại. Tôi biết không ai có thể khuyên bảo đưọc ai nếu không có một tác động, một điều kiện để lời khuyên đó đạt hiệu quả. Nhưng cách đơn giản nhất trong lúc này là: Bạn hãy chia sẻ niềm vui của mình và nỗi buồn của người khác ngay trên Diễn đàn này, và rộng thêm: với những người thân, những người chung quanh bạn!!!
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 04/12/2006
  4. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ừ, nghe bạn nói mình thấy cũng có phần nào bớt bùn đấy, cám ơn bạn nhìu nhé
    [/quote]
    ^^, hông có chi.
    Hạnh phúc là cách sống, là cách suy nghĩ của bạn với mọi việc, nghĩ thoáng đi 1 chút là cảm thấy tốt hơn ngay ý mà
    Hạnh phúc ở quanh ta đó, nó luôn hiện diện, vấn đề là bạn có muốn nhìn thấy nó hay ko thôi
    Vì hạnh phúc là những gì đơn giản và bình dị nhất
    Hicx, hạnh phúc có nhiều cách định nghĩa lắm, ko nói hết ra được đâu. Bạn phải tự rút ra là tốt nhất
  5. tungjon

    tungjon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nghe bạn nói mình thấy cũng có phần nào bớt bùn đấy, cám ơn bạn nhìu nhé
    [/quote]
    ^^, hông có chi.
    Hạnh phúc là cách sống, là cách suy nghĩ của bạn với mọi việc, nghĩ thoáng đi 1 chút là cảm thấy tốt hơn ngay ý mà
    Hạnh phúc ở quanh ta đó, nó luôn hiện diện, vấn đề là bạn có muốn nhìn thấy nó hay ko thôi
    Vì hạnh phúc là những gì đơn giản và bình dị nhất
    Hicx, hạnh phúc có nhiều cách định nghĩa lắm, ko nói hết ra được đâu. Bạn phải tự rút ra là tốt nhất
    [/quote] HẠNH PHÚC LÀ KHI TÔI Ở ĐÂY VÀ BẠN KÔ Ở KIA
  6. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng, khi nghĩ thoáng con người ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, với tui hạnh phúc chỉ đơn giản là được ngủ mà không bị ai làm phiền, hic, dạo này thiếu ngủ trầm trọng...
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi bạn biết rõ mình là ai, mình đang đứng ở đâu và đang có gì !
    Được bup_be_o_tinh_yeu sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 05/12/2006
  8. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác taiquai về hạnh phúc, tôi thấy hết sức tâm đắc, hẳn bác là người hiểu biết, có kiến thức mới viết nên những dòng đầy tâm huyết trên. Tôi không có ý định viết bài này, nhưng sau một hồi lang thang trên mạng, tình cờ tôi đã phát hiện ra môt điều ít ai chú ý về tác giả trên. Thưa các bạn, bác taiquai đang quảng cáo Vẫn đang tìm lover, sau đó tôi ghé thăm, dừng chân ở Box Du lịch, lại biết bác taiquai nhà ta có dự định đi picnic cùng bạn gái. Chời ạ, thế là sao hả các bác? Bác ấy viết hay làm sao va thuyết giáo cho chúng ta hiểu sự vừa đủ, hanh phúc là như thế nào, nhưng bác ta lại không thấy vừa đủ với chính mình. Mong là cô gọi là bạn gái của bác không biết chuyện này, không thì cô ta thất vọng đến thế nào. Khi đọc lý thuyết thì thấy lý thuyết rất gần với thực tế. Khi gặp thực tế thì thực tế khác xa lý thuyết.
    Trình của tôi không cao siêu, viết văn hay như bác nếu tôi quá lời, mong bác bỏ qua.
    Lại càng mong bác thứ lỗi nếu bác muốn tìm người yêu sau khi bác và cô bạn gái kia của bác đã chia tay.
    Thấy các ông núi này núi nọ, tham lam bức xúc mới có đôi điều mạo phạm.
    Ta biết tin vào ai
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------
    Không phải là tui nói, Ông LÊNIN ổng nói :
    " Hạnh phúc là đấu tranh "
    Bạn k biết câu này a ?!
  10. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------
    ừh nhỉ, bây giờ mình mới nhớ ra câu này đó...
    Nhưng chợt nghĩ, đấu tranh với ai ???
    Rùi, mình bít sẽ fải đấu tranh với ai để có hnạh phúc rùi, bít là khó khăn nhưng sẽ fải cố gắng.

Chia sẻ trang này