1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi smile99, 29/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Khicon780!
    Tôi nhớ cách đây không đến chục năm, ở ta chữ "bạn gái" chỉ là... bạn gái, không đồng nghĩa với lover!
    Tôi cũng thấy dòng tít dưói Nick hoặc mục giới thiệu của nhiều bác rất hấp dẫn, ấn tượng. Ngay như bác NhaNgheo_xautrai trong topic này có khi lại là một... Bạc Liêu công tử (sozi bác nhangheo... nhé).
    Có những điều rất khó diễn đạt nếu chỉ nhìn một cách bình thường... Tôi có quan điểm như thế này: Trước khi phán xét ai, hãy đặt mình vào vị trí người đó và hơn thế, hãy tiếp cận cách suy nghĩ của người ấy! Vì ngay cả "đặt mình vào địa vị người khác" nhưng lại suy nghĩ theo cách của mình thì cũng không thể hiểu hết họ.
    Bạn tôi có người trước đây cũng nghi ngờ điều tôi nói, thậm chí còn mỉa mai... Thời nay thật giả lẫn lộn, những kẻ hót hay nhất có khi lại là kẻ bẩn thỉu nhất. Ng.Việt Tiến là một ví dụ điển hình, vì y có chịu trách nhiệm về lời nói của mình đâu? Nhưng thời gian trả lời tất cả! Tôi không nói những gì tôi không biết. Tôi không hứa những gì tôi không làm được.
    Tôi hiểu giữa lời nói và việc làm nhiều khi có khoảng cách khá xa. Những điều tôi nói không hoàn toàn là những gì tôi làm được, mà là những gì tôi đang thực hiện và hướng tới!
    Ai cũng mong Hạnh Phúc sẽ đến, còn điều đó có đến hay không lại là việc khác, bởi đôi khi "dao sắc không gọt được chuôi". Cũng có thể gọi đó là: Số Phận?
    -------------------------------------------
    Dù sao hnay tôi cũng sửa một chút về TT cá nhân...
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 07/12/2006
  2. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ^-^, thấy 2 bạn taiquai và khicon tranh luận hay wá ha. Mình ko mún mỉa 2 người đâu. Chỉ mún nói 1 vài điều:
    Đúng là có thể có nhìu người ko chịu đặt mình vào vị trí của người khác, suy nghĩ theo hoàn cảnh của họ. Nhưng bạn taiquai cũng nên thông cảm vì họ ko phải mình mà, làm sao có thể suy nghĩ giống nhau đưọc.
    Bạn khicon nói cũng ko phải là sai. Bạn taiquai có thể sửa bạn gái = bạn nữ cũng được, sẽ ít nhầm lẫn hơn, mặc dù nghe sẽ ko còn thuận tai cho lắm :-p.
    Mà quan trọng gì đâu chuyện bạn gái bạn trai, bạn bè nhầm lẫn ghép đôi linh tinh là chuyện thường xuyên mà. Đừng có nhầm friends với người thương là ok rùi. ^-^
    Mình chỉ nói thế thui. Mong là nếu ảnh hưởng đến ai thì các bạn bỏ quá cho
  3. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngườ mỗi khác.Tôi thì hạnh phúc khi được o gần những ngươi tôi yêu quý
  4. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thật sự hạnh phúc khi có em ! Khi bệnh của em ko còn nữa .!
    Tôi sẵng sàng đánh đổi tất cả để em hết bệnh nhưng sao ko được nhỉ ?
  5. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
  6. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là có ko cô đơn
  7. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần mình cũng đã đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Hạnh phúc là gì? Nhưng dường như, cho đến tận bây giờ, điều ấy vẫn là một ẩn số.
    Được sống trong tình yêu thương của gia đình, của mọi người xung quanh. Đó chẳng phải là hạnh phúc sao? Được ăn những món ăn ngon, rúc mình trong chăn ấm, đó ko phải là hạnh phúc sao?
    Hạnh phúc có lẽ là cái gì người ta luôn khao khát, có rồi, muốn có mãi.Có khi hạnh phúc ở kề bên rồi, vậy mà sao người ta cứ đi tìm ở đâu đó.
    Như chúng mình ấy anh ạh. Nửa tháng không gặp anh. Nửa tháng không liên lạc. Tự trọng và tổn thương lòng đã khiến em và anh mỗi ngày một xa nhau hơn.
    Em đã hỏi: anh có tự tin để nói em chính là nửa còn lại của anh? và anh đã trả lời: chính là em đó. Khi nghe câu đó, em đã thấy hạnh phúc biết nhường nào.
    Nhưng bây giờ, anh có còn trả lời em như thế?
    Ngày tháng sẽ đi qua, những những gì còn đọng lại trong em, sẽ mãi là hạnh phúc!
  8. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Hạnh phúc của kẻ này là nỗi đau của kẻ khác!
  9. Member2006

    Member2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Nếu hạnh phúc là được yêu ... thì đã không có từ Hạnh Phúc.
    Nếu hạnh phúc là được sống sung túc, đầy đủ ... thì đã không có từ Hạnh Phúc.
    Nếu hạnh phúc là có con cái đầy đàn ... thì đã không có từ Hạnh Phúc.
    Nếu hạnh phúc là được sống lâu ... thì đã không có từ đã không có từ Hạnh Phúc.
    Hạnh Phúc chẳng là gì cả. Đơn giản nó chỉ là từ ngữ dùng để chỉ cảm giác ... Hạnh phúc mà thôi.
  10. nusinhtrongtrang

    nusinhtrongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chắc chắn là từ ghép...Hạnh tiếng Hán là gì nhỉ...ặc chắc ai cũng biết ...Hạnh xong mà cảm thấy yên ấm con cháu đầy đàn..theo kiểu phúc lộc thọ thì đó mới là Hạnh phúc

Chia sẻ trang này