1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi smile99, 29/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là ... khi nhìn thấy nụ cười thật sự nở trên môi mỗi người!
  2. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ, hạnh phúc là khi tớ có thể làm cho người khác cười, một nụ cười thật sự từ trong lòng chứ không phải là hời hợt đâu nhé
    Khi nhìn người khác cười như vậy, thật sự cảm thấy thích lắm.
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7

    hạnh phúc cua tôi là
    nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc
    nhìn thấy ông bà mạnh khoẻ
    nhìn thấy anh em chăm ngoan
    nhìn thấy họ hàng bạn bè vui vẻ
    còn gì nữa : ko đấy là tất cả những gì tôi muốn
    những lúc đi làm mệt mỏi , những lúc giàu có cũng như thất bại . ba mẹ , ông bà cô dì chú bác anh em bạn bè luôn ở bên mình
    lúc đó người đấy là người hạnh phúc nhất trên thế gian này
    vote cho bác 100* luôn đúng quá
  4. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn và các bạn thân mến
    Những gì bạn muốn và được dó là hạnh phúc.
    Ai cũng chỉ mong được như thế là mãn nguyên lắm rồi.
    Thế nhưng rồi bạn có hạnh phúc nữa hay không .
    Khi mà bạn lại muốn thêm mọt cái nữa ?...nhưng không được !!
    Khi mà bạn được một đièu gì mong muốn ... chỉ là những thờì điểm thoáng qua trong cuộc đời .rồi mau chóng trở thành kỷ niệm ,dĩ vãng ...
    _Hai người yêu nhau. đến đựoc với nhau ,sống với nhau đã là hạnh phúc chưa .
    _Đó là một hạnh phúc tuyệt vời nhưng cũng chỉ là thời điểm nếu bạn không biết nuôi dưỡng cái hạnh phúc ấy ... nó chết nhanh hơn bạn nghĩ rất nhiều.
    _Thế những người không được hoặc bị mất thì họ có hạnh phúc không?
    Tôi nghĩ ai cũng có những thời điểm hạnh phúc ... vì thế họ vẫn còn sống ...dù chỉ là sống bằng hy vọng ... vì hy vọng là cái hạnh phúc nhỏ bé nhất mà con người còn có được ...
    _Suy ra cái hạnh phúc này chỉ là một niềm vui nhất thời .cái hạnh phúc không đáng giá là bao...
    _Thế cái "được" chỉ là một hạnh phúc thoáng qua thì cáic gì là hạnh phúc bền vững .. trường tồn?
    _Theo tôi đó là niềm vui được sống với một lý tưởng chính đáng.
    _Với một lý tưởng làm hành trang cho cuộc sống người ta dễ dàng chấp nhận những mất mát . những thành công chỉ là một chuyên "tự nhiên "và cái đích vẫn là ở phía trước . mãi mãi ở phia trứơc....
    _Hạnh phúc càng lớn khi bạn mang lại niềm vui cho mọi người càng nhiều .
    Khaanh
  5. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
  6. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là đủ khả năng lo được cho đình !
    Hạnh phúc là đem về cho ba mẹ 1 cu tý hay 1 baby girl và 1 cô vợ ngoan hiền !
  7. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ^^ mỗi người 1 quan niệm.Nhưng dù sao cũng chung nhau la mong cho người thân luôn mạnh khoẻ và vui vẻ.
  8. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là mỗi tháng thức dậy thấy tâm trí thật thoải mái, thật sảng khoái, ko còn điều gì fải nghĩ các bạn àh.
  9. Thang_dien_online

    Thang_dien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc à.. Hạnh phúc là khi Ị được cục *** to.
  10. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Là khi đi xa lúc nào cũng được nhớ và yêu đến em thế là hạnh phúc

Chia sẻ trang này