1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi nguyenducphong, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenducphong

    nguyenducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước: Mất ví, giấy tờ, tiền, điện thoại, mất rất nhiều=>của đi thay người=> may mà chưa mất người yêu=> Rất hạnh phúc!
  2. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là hàng ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 không bị sếp đùn cho một đống công việc và thúc hoàn thành ngay. Hạnh phúc là cuối tuần không phải nghĩ Thứ 7 và Chủ nhật sễ phải làm gì cho đỡ phí 2 ngày nghỉ. Hạnh phúc là cuối ngày Chủ nhật không phải nghĩ mai sẽ lại phải đi làm. Hạnh phúc là được nhận tiền kể cả tiền lương và tiền trợ cấp từ nhân dân.
  3. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bác này thế không tốt rồi,hạnh phúc phải là buổi sáng thì muốn đi làm,hết giờ thì muốn về nhà mới đúng,hiiiii
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nhận được PM của một người bạn chưa quen, có cùng suy nghĩ về "hạnh phúc", lại fải lọ mọ đi đọc lại xem mình đã nghĩ như thế nào về "hạnh phúc".
    Mình là đứa hay thay đổi, lúc này nghĩ thế này, lúc này nghĩ thế khác. Ở bài trước mình viết hạnh phúc là được ở nhà với bố mẹ và cậu em trai. Nhưng bây giờ, tại thời điểm này, mình nghĩ " hạnh phúc là có tiền để tiêu, có người để yêu, có việc để làm, có chỗ để ngủ, có cơm để ăn, có xe để đi, có bạn để vui, vưn vưn và vưn vưn". . Và được đi ngủ lúc buồn ngủ nhất. Hic hic.
  5. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Bác này Công an mà? Trợ cấp của nhân dân nhưng đừng hòng bác lấy được của em nhá! Công an toàn cho em xiền thôi!
  6. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là mình thuẹc hiện được đúng kế hoạch đề ra trong 2 tuần tới. Nó quyết định tương lai của mình. Ôi Ôi...amen...chúa phù hộ cho con!
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là chiều đi làm xong tiến ra chợ tha về quả sầu riêng, tối ăn tẹt ! Cứ phải gọi là !!
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được ngồi rung chân trên giường, trong phòng của mình và hét to lên ( ko ai nghe thấy) : trời ơi sung sướng quá đi.
    Điên rồ vật.
  9. nguyenducphong

    nguyenducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    (VietNamNet) - Hoà trong niềm hân hoan của dân tộc, bạn đọc VietNamNet từ khắp nơi cùng nhau chia sẻ cảm xúc nhân ngày 30/4, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông Việt Nam hoàn toàn độc lập.
    Nguyễn Quân, Pháp, nguyenquanvnu@yahoo.fr
    "Hạnh phúc là gì? Ngày 30/4/1975 anh sẽ trả lời" (Nguyễn Văn Thạc, 1972). Một câu chuyện được nghe kể nhiều lần: Những ngày đầu của năm 75 nhộn nhịp, những người lính trẻ măng tơ từ miền Bắc lên những đoàn xe rầm rập vào phương Nam, trong số những người lính tuổi mười tám đôi mươi, trẻ lắm, thậm chí còn chưa biết đến cả cái nắm tay của người bạn gái thầm yêu thương ấy có bố của mình. Từng đoàn xe hối hả vào miền Nam để cho kịp ngày toàn thắng!
    Chuyện kể rằng, đúng ngày 30/4 đơn vị của bố vào đến Quảng Trị, người lính thời chiến trận thì ai cũng như nhau thôi, có thể hồi hộp, lo lắng thêm chút sợ hãi, nhưng chắc chắn ai cũng sẵn sàng cho những điều chờ đợi phía trước, vào đến Quảng Trị thì đoàn xe được lệnh dừng lại, ai cũng lấy làm ngạc nhiên.
    Trên con đường còn đậm màu thuốc súng chợt có những tiếng nói đùa của những người đồng đội đã đến trước: "Các cậu vào Sài Gòn mà nhặt vỏ đồ hộp nhé, đánh đấm gì nữa!". Những người lính trẻ hiểu ra rằng, chiến tranh đã có thể chấm dứt, những cái siết chặt bàn tay, ôm siết chặt và cả những giọt nước mắt vui mừng...
    Ý nghĩa của ngày 30/4 không cần phải giải thích nhiều hơn. Những trang sách, những cuốn phim là dành cho những lớp người đi sau, hi vọng là sẽ không phải biết đến mùi súng đạn, chết chóc...
    "Hạnh phúc là gì, anh sẽ trả lời em vào ngày 30-4-1975" của anh lính trẻ Nguyễn Văn Thạc có lẽ là đủ. Còn hạnh phúc gì hơn thế với lớp người đã bền bỉ, sẵn sàng đổ máu hi sinh cho sự trường tồn và toàn vẹn của tổ quốc hình chữ S. Lớn hơn, đọc và hiểu nhiều hơn, lớp trẻ biết rằng ngày 30/4 đó không chỉ toàn niềm vui hay hạnh phúc.

    Cuộc sống cũng đơn giản là nhiều sự đánh đổi, có được ngày thống nhất toàn vẹn đó, cái dải đất hình chữ S bé con con đó đã chịu quá nhiều mất mát, đau thương và cả sự đánh đổi lớn lao. Có được sự độc lập, tự quyết thì cũng phải ngậm ngùi vì sự thua thiệt các nước bạn bè bao điều...
    Dẫu nhiều đổi thay, thì ngày 30/4 vẫn là một ngày quan trọng, ngày để nhớ đến những người đã nằm xuống vì cuộc trường chinh của dân tộc.
  10. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    I don''t like to sleep alone
    vậy đấy

Chia sẻ trang này