1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lienhoa8503, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ dành cho lúc single, chứ lấy chồng rồi thì mỗi khi đi ngủ hạnh phúc nhất là được chồng ôm vào lòng
  2. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có được, bình tâm trong cuộc sống dù đời đơn giản hay phức tạp ...
  3. tamtamxinh

    tamtamxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là có người cùng mình chia sẻ cả niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.
  4. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi đọc hết topic này rồi bật cười tự nhủ : Có phải mình đang hạnh phúc không khi lâu lắm rồi mình không còn đi tìm hiểu HẠNH PHÚC LÀ GÌ nữa.
  5. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi đi làm về được con gái chạy ra ôm vào lòng
    hạnh phúc khi làm cho con gái cười
    hạnh phúc khi đươc nghe con gái nói, con yêu mẹ nhất đời
    .........
    và hạnh phúc mỗi khi được gần con gái
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    G9 là gì vậy bạn
  7. hay_ngu_gat

    hay_ngu_gat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    G9 = Good night!
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Là mỗi lần ra HP được ôm cổ bố, cùng bố bia bọt!(Dạo này bố về thường xuyên nên không như thế nữa)
    Là mỗi tối về nhà nấu một bữa cơm, đợi mọi người về ăn! (đã lâu rồi không được như thế)
    Là nhảy lên ôm cổ anh trai khi ở sân bay (chỉ dám làm có một lần)
    Là được ôm, khi thấy buồn, thấy đau, thấy trống vắng!
  9. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    =====> vui vẻ ,ấm áp
    chỉ tiếc cảm giác là nhất thời có tính quy luật
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi 2 vợ chồng ôm chặt nhau vì xúc động trước 1 bài hát quá hay

Chia sẻ trang này