1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lienhoa8503, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh bạn đã có được một cu con nhé.Hạnh phúc quá ta !!! Mèn ơi! phen nay chắc là anh sẽ có thêm nhiều hạnh phúc mới,để mà viết thêm vào đây rùi( nhớ viềt bổ sung thêm cho bà con đọc với nhé!)Chúc gia đình anh hạnh phúc.
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hạnh phúc của mình tớ nói rồi
    Hạnh phúc của bố chồng tớ là khi bệnh nhân khỏi bệnh.
    Hạnh phúc của ông là khi đọc được một bài thuốc một cách chữa bệnh hay .
    Hạnh phúc của mẹ chồng tớ là tích cóp được càng nhiều tiền càng tốt và mọi người nghe theo lời mình
    Hạnh phúc của chồng tớ , chị gái chồng là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt
    Đến bây giờ ai đó hỏi tớ có hạnh phúc không
    Tớ chẳng dám nói vì đã hiểu sự hạnh phúc của mỗi người quá khác nhau không biết mình có hạnh phúc không???
  3. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi vợ ngủ ngon say như 1 con mèo nhỏ trong vòng tay mạnh mẽ ấm áp của chồng...hay đôi khi,chồng kêu mệt mỏi,hay lúc chồng ốm,chồng lại muốn vợ gối đầu cho chồngCái cảm giác nhìn người đàn ông mình yêu thương nằm ngủ thiếp đi trong vòng tay mình thật là tuyệt
    Hạnh phúc là khi chồng hái tặng vợ 1 bông hoa trên đường vì nghĩ bông hoa đó thật đẹp,chắc là vợ sẽ thích.Đúng là vợ thik nó còn hơn những bó hoa mắc tiền và nhiều lớp gói bọc mua ngoài cửa tiệm trong những dịp kỷ niệm của chúng mình nữa
    Hạnh phúc là mỗi tối anh nắm tay chúc vợ ngủ ngon,và mỗi sáng thức dậy rón rén đắp chăn lại cho vợ,hôn nhẹ lên môi và bàn tay vợ.Một ngày mới đày thương yêu bắt đầu
    Hạnh phúc là khi nhìn chồng ăn ngon lành những món mình nấu và bảo"lần sau em nấu món này nữa nhé,anh thèm lắm"
    Hạnh phúc là mỗi tối đón chồng ở cửa,2 đứa ôm nhau thật chặt,hạnh phúc là khi chồng bất ngờ ôm vợ từ phía sau khi vợ đứng nấu cơm...hạnh phúc là khi ngồi gấp quần áo cho chồng,và hít hà mùi mồ hôi trên áo anh,hay chuẩn bị quần áo và pha nước sẵn cho anh tắm.
    Hạnh phúc khi ngắm nhìn chồng thật tươi tắn và tự tin giữa bạn bè,là khi thấy nụ cười mãn nguyện của anh khi công việc thành công tốt đẹp.
    So happy to be your wife,honey

    Được Marylin sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 12/04/2007
  4. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Với mình 1 câu ngắn gọn thôi hạnh phúc của mình là khi thấy chồng mình hạnh phúc ! LOVE U SO MUCH.
  5. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Một câu của bạn tuy ngắn gọn nhưng chất lượng,vì niềm vui đươc nhân đôi lên.Cảm ơn vi đă tham gia nhé.Chúc gia đình bạn hạnh phúc.
  6. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì bằng nữa rùi!!!!!!!!Chị đúng là quá hạnh phúc .Chúc mừng chị vì có được môt người chồng rất yêu thương chị , và luôn nghĩ đến chị.
  7. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Còn bạn thì thui không con từ gì để nói nữa rùi, vì bạn cũng không kém các chị em khác về vấn đề hạnh phúc.Mình nghĩ bạn rất rất rất hạnh phúc là đàng khác.Cho nên, bạn không thể nói câu này:"không biết mình có hạnh phúc không???".Tôi nghĩ chỉ cần bạn nhìn thấy những người trong gia đình hạnh phúc,thì cũng đủ để bạn hạnh phúc rùi. Chúc bạn vui vẻ .Hihihihihihihi
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ngày bé.. hạnh phúc là được bố cho cưỡi lên cổ rồi rong ruổi đi bộ ngoài phố cùng mẹ
    ..là đi học về chạy thật nhanh về nhà,ngó qua bếp thấy mẹ và bật TV xem thuỷ thủ mặt trăng chờ giờ bố về ăn cơm
    ....là đi nhổ răng về thấy miệng mình gió lùa mát mát
    ....là đi đâu thằng em cũng đòi đi theo
    ....là được bố đổ thêm mực vào lọ ( cả 5 năm cấp 1 viết chưa hết một chai mực 65 của bố, chả hiểu cụ kiếm đâu lắm mực thế, chắc là mực chế )
    ....là buổi tối mất điện cả nhà nằm trên giường chơi đu quay đến gẫy cả giường, làm mình 3 năm sau đó phải ngủ trên đi văng kéo rộng ra làm giường... hix... nhớ quá
    Khi lớn lên tí nữa...
    hạnh phúc là mặc quần lửng đạp xe đi chơi mỗi chiều
    ...là ngày mẹ đi xa về...
    ...là nhữnglần chạy ra cổng đón bà
    ...là ngày đầu mặc áo dài..
    ...là khi buồn khi vui có người bên cạnh
    ...là khi nhấc đt lên vì một ý nghĩ tình cờ muốn gọi cho ai đó..
    Thật ra thấy mình chẳng lớn lên tẹo nào cả, trẻ con..
  9. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Với mình, hạnh phúc là:
    1, chồng bế con gái mấy tháng tuổi lên thơm vào má nó mỗi khi đi làm về
    2, đọc cho con gái lớn nghe một câu chuyện cổ tích khi nằm cạnh con và con nói: "Bố đọc cho con nghe chuyện này đi!"
    3, chồng hỏi: "ngày mai em có còn tiền đi chợ không?"
    4, những lời nói thật của chồng
    5, chồng biết chào hàng xóm khi gặp họ trên đường
    6, chồng biết rằng trong cuộc đời có rất nhiều người tài giỏi hơn mình, mình không phải là cái rốn của vũ trụ
    ............
    Nhưng, ........ anh ấy không bao giờ làm được những việc đó. Vậy mà mình vẫn thấy mình hạnh phúc vì dù sống với anh ấy nhiều năm mình vẫn là mình, không thay đổi.
  10. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là mỗi lúc vui có người chúc mừng, lúc buồn có người lắng nghe chia sẻ.
    Hạnh phúc là mỗi lần lên TTVNOL được thấy mọi người quan tâm đến nhau, và được cảm giác mình cũng là một trong số đó.
    Hạnh phúc khi trong nỗi bất hạnh của bản thân, mình vẫn làm ấm lòng những nỗi lòng dang dở.
    Hạnh phúc là khi được ở gần, được yêu thương chăm sóc những người thân và cảm nhận được sự bình yên trong đó.
    Hạnh phúc không ở đâu xa mà ở trong mỗi chúng ta, hãy lắng nghe và cảm nhận hạnh phúc đó. Được sinh ra trên đời làm một con người khoẻ mạnh, có trí tuệ và đức hạnh, có đầy đủ bố mẹ, anh chị em, bạn bè, và người yêu dấu... được làm những việc mình yêu thích, ...với tôi đó là hạnh phúc không gi sánh đuợc.

Chia sẻ trang này