1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lienhoa8503, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì nhỉ ?
    Là khi mọi người trong gia đình đều khoẻ mạnh
    Là khi được nắm tay chồng đi dạo mổi tối
    Là khi chồng bảo về nhà ăn cơm với vợ sao mà ngon thế
    Là khi hôn chồng trước và sau khi đi làm về
    Là khi thỉnh thoảng chồng lại mang về một bó hoa và nói hôm nay có người gửi anh mang bó hoa này cho em
    Là khi cùng chồng vi vu đó đây hay đi ăn ốc luộc ...
    Là khi có những bé yêu khoẻ mạnh .... mình chưa có nên đó là hạnh phúc lớn nhất mà bây giờ và sau này mình mong ước .
  2. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0

    Mọi người ơi nghỉ chơi mình rùi à.Vì sao mà mình kô thấy các bạn kể tiếp cho nghe cái "Hạnh phúc là gì" của các nữa huhuhuhuhu.Mọi người ơi viết tiếp đi,để cùng chia sẻ cho mọi người với đừng giữ cho riêng mình.Mình chờ các bạn, hi vọng là sẽ còn nữa
    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 27/04/2007
  3. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là:
    - Chồng không nói "khéo" với vợ.
    - Chồng không nói từ "nhà anh ... nhà anh..." khi cùng vợ đặt tên cho con.
    - Chồng không có tư tưởng rằng lấy vợ để có thêm chân tay làm việc cho nhà mình.
    - Là mình có thể tìm được một việc mới.
  4. mesau

    mesau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là những điều thật giản dị:
    - Hạnh phúc là ngắm nhìn chồng và con trai say mê chơi những trò trẻ con, mặt lấm tấm mồ hôi mà miệng vẫn cười rạng rỡ
    - Hạnh phúc là khi vợ ốm nghén kêu em hơi mệt, chồng xoa đầu vợ hỏi "em có muốn ăn gì không?"
    - Hạnh phúc là mỗi sáng chủ nhật cả nhà mình cùng với lũ bạn học đi uống cà phê, chí chóe cười đùa
    - Hạnh phúc là những lúc cả hai vợ chồng cùng bật ra một câu nói giống hệt nhau, với cùng một giọng điệu làm mọi người cùng cười
    - Hạnh phúc là những lúc chồng ăn cơm vợ nấu no quá không cúi xuống đi tất được, vợ phải đi giùm
    Chắc là còn nhiều lắm...
  5. Manh_Ha

    Manh_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi em nhận lời "I love you"
  6. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Em nào đó??????????
  7. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    ..........là tất tần tật những gì các bạn đã nói ở trên
    ....là được ăn một bát canh cua đồng nấu với rau đay,mồng tơi và ba quả muối.....
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Là khi anh đi siêu thị ôm hết một đống tiramisu và milky bar dzìa cho iem.
    Là khi em đang ngủ mở mắt dậy thấy anh đang nhìn em chằm chằm.
    Chẹp chẹp, là khi thứ hai em hổng mún đi làm...hờ hờ hờ
  9. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    là khi hai vợ chồng tớ ngồi đếm xèng , hỏi : "mình là gì với chỗ tiền này bây giờ nhỉ ?" "làm gì ?" "Em chẳng biết " " Đi chơi đi ?" Yehhhhhhhhh" .thế là hì hục nghĩ đi đâu . Xong về lại kiém xèng để nghĩ chỗ đi chơi mới hè hè.....Lại sắp được đi chơi rồi
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi làm cho người khác hạnh phúc .
    Câu này mình đã đọc ở đâu đó .

Chia sẻ trang này