1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi saigon1997, 21/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saigon1997

    saigon1997 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ?

    Chồng tôi là một ngưòi thành đạt trên con đường sự nghiệp, ngày anh lấy tôi chỉ vỏn vẹn ba bộ quần áo, khi có tôi anh dường như tìm được hơi ấm gia đình - Nơi mà gia đình anh không có.
    Năm thàng trôi qua sự thăng chức ngày càng cao và dường như tôi không còn nhận ra là chồng mình, dù anh vẫn về đúng giờ sau tan sở, khi bất chợt họp hành gì cũng đều bào trước tôi, nhưng ở anh sự dịu dàng đâu mất, thay vào đó những lời nói nóng rát cháy cả trái tim tôi, cứa nát lòng tự trong của tôi . tôi biết sự bươm chải của việc kiếm tiền làm anh mệt mỏi và tôi cũng thế, anh mình cùng chung một gia đình mà ko thể dùng những từ ngót ngào thay cho những lời nói cay đáng, độc địa sao anh?
    " Mặt mày đúng là mặt con bò " Anh mắng con -6 tuổi, con biết gì hả anh ? Nếu nó sai anh có thể đánh, mắng, nhưng ko được nói con thế, đó là mạt sát , là không tôn trọng con - Con được quyền tôn trọng , anh hiểu không ?
    Tôi lớ tuổi rồi và có thể chịu được những lờii nói đó, nhưng con sức chịu đựng cón quá non nót, xin anh đừng gieo cho con những lời nói nghe đau lòng không sao tả nỗi...
    Làm vợ sếp có sướng không ? Anh quen chuyên ra lệnh cho nhân viên.. và tôi không phải là nhân viên, tôi đòi hỏi sự tôn trọng, sự dịu dàng vì tôi là vợ anh, là người chia sẽ ngọt bùi cùng anh, là ngưòi chung tay chèo với anh, tôi nguyện suốt đời không đổi thay - Nhưng tôi sẽ không chắc nếu anh cứ làm tôi tổn thương ... và các con tôi cũng thế dù bây giờ nó rất nhỏ 6 tuổi vả 4 tuổi.
  2. hung239

    hung239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà bạn phải khẳng định đó là vương quốc của bạn. không biết bây giờ có phải là quá muộn để thiết lập lại nó không nhưng bạn nên khẳng định như vậy.
    cứ làm thế này thì con cái của bạn khi lớn lên nó sẽ không còn tôn trọng bố nó nữa, lúc đó thì ân hận cũng đã là quá muộn.
  3. kinhthienvan

    kinhthienvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Lấy Nhu chế Cương, Lạt mềm trói chặt. hãy là người phụ nữ đúng nghĩa bạn ạ.
  4. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Với em hạnh phúc là khi gặp khó khăn , tuyệt vọng anh ta ôm vào lòng rồi thì thầm: Dù thế nào em cũng còn có anh mà ......Đó là 2 năm trước , giờ thì mắng , chửi , đuổi và đánh đập . Thất vọng nhiều nhưng ngày xưa , ngta đã thật tuyệt vời
  5. anhanmuonroi

    anhanmuonroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    "con ******..." dập máy và sau đó là bộ mặt vô cảm, nhắn sms kô trả lời, gọi điện kô thưa máy. Anh sang nói với gia đình tôi rằng không thể tiếp tục sống với tôi được nữa và bỏ nhà ra đi . Chỉ vì hôm đó tôi đã dùng tiền đóng học cho con vào một việc khác và sau hai hôm mới hoàn trả và anh vô tình biết được. Con tôi mới 9 tháng tuổi. Kô biết cái lỗi đấy của tôi có đến mức độ đối xử như vậy kô? Thôi kệ nhỉ Let it be take it easy
  6. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như là không có hạnh phúc vĩnh cửu mà chỉ có những phút giây bất tử.
    Những kỷ niệm thì luôn đẹp phải không em? những giây phút anh và em ở bên nhau, nơi không có bất kì ai quen biết và chúng ta có thể sống thật hết mình.
    Có thể một ngày nào đó anh sẽ quên em nhưng những giây phút ngọt ngào chúng ta có, những kỉ niệm đẹp mà anh em mình đã giành cho nhau thì không bao giờ anh có thể quên được.
    Có lẽ đó là hạnh phúc!
  7. botay72

    botay72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tu hai long voi nhung gi minh da co va sap toi se co!
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hic, thử tưởng tượng mai này chồng em mà có ít nhất là 1 trong những hành động cư xử và lời nói kia với em thì chả biết là lúc đó em sẽ phản ứng thế nào.
    Thôi, chả lấy chồng đâu. Hạnh phúc, ngọt ngào đâu chưa thấy, toàn thấy khổ đau, đắng cay thế kia, kinh lắm
  9. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chưa có chồng con gì, nhưng bố em mắng mẹ em thế này: "Ngu vừa thôi,giống lợn. Mày giống con ******".Nói thật em đã ra trường, em muốn vào nam,sống thế này mệt mỏi lắm.
    Em bảo mẹ em, thế này thì chẳng đứa nào dám lấy con, con vào nam lấy chồng thôi.
    Mẹ tôi bảo, " ****** thế thì mẹ chịu hậu quả,chứ chúng mày thì ảnh hưởng gì"
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Bạn có chắc con trai miền Nam dễ tính hơn con trai miền Bắc không?
    Nhưng ông bố bạn kinh khủng thật đấy. Người ta bảo con gái dễ chịu ảnh hưởng từ bố và anh trai, bạn đời về sau dễ có những đặc điểm tương tự. Bạn cố đừng để bị ảnh hưởng nhé. Ám ảnh nhiều rồi vô tình mình cứ tìm đến những người như thế thì đời ra tóp mất.

Chia sẻ trang này