1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dadt4k7, 02/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dadt4k7

    dadt4k7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

    các bác định nghĩa thế nào về hạnh phúc,nó phụ thuộc vào những yếu tố nào.hạnh phúc phụ thuộc như thế nào vào tiền bạc,các mối quan hệ,công việc...
    tôi được biết theo một tổ chức có uy tín thì việt nam là nước hạnh phúc nhất châu á!các bác có tin không?
  2. lovejaychou

    lovejaychou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Không định nghĩa được!
    Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy đủ! Nhưng ko ai thấy đủ bao giờ cả!
  3. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    OK, vẫn có một vài người cảm thấy đủ
  4. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Muốn hiểu rõ hạnh phúc là gì thì ta cũng cần biết rõ bất hạnh là gì, vì hạnh phúc là ko bất hạnh? có phải vậy ko nhỉ? Khi nào chúng ta gặp bất hạnh thì chúng ta mới hiểu HP là gì, công nhận là Hạnh Phúc Quá Đơn Sơ, Đời Tôi Đâu Có Ngờ...Tốt nhất là ko nên biết nhiều
  5. candylaMop

    candylaMop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh quá. Hạnh phúc là khi người ta ko còn đau khổ! Đau khổ càng nhiều thì hạnh phúc càng lớn. An khoai mãi rồi mới thấy cơm ngon. Chứ ăn cơm mãi cũng chán, phải không. Đó chính là hạnh phúc. HP là khi mình đạt được mơ ước, là khi nhận được thành quả của những gì mình cố gắng, là khi thấy người minh yêu thương hạnh phúc. He he, đó là HP đó!
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nằm ở trái tim mỗi người. Nào hãy mở trái tim mình ra
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là gì mình cũng không biết nữa, có lẽ phải đợi đến khi thỉnh giáo vài cao nhân xem có ý kiến bò gì không.
    nhưng rất nhiều khi mình thấy buồn vui na ná nhau
    ít nhất lúc đấy thấy sự hiện diện của mình, cảm xúc của mình, tồn tại mình.

Chia sẻ trang này