1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bienmuahe, 02/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là :"đau khổ là gì?"
  2. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi không phải đặt dấu ? " hạnh phúc là gì? "...
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Ngày trước mình cũng hay có đôi khi nghĩ ngợi về Hạnh phúc (giờ thì đỡ rồi). Mình đọc trên quyển lịch có câu này: Hạnh phúc của mỗi gia đình đều giống nhau còn bất hạnh thì mỗi nhà một kiểu. Cá nhân mỗi con người thì sao? Mình nhớ láng máng lại mình từng đọc ở đâu đó phân loại các nhu cầu của con người. Họ chia ra thành nhiều nhóm khác nhau. Con người từng bước thoả mãn mỗi nhóm nhu cầu đó trong cuộc sống. Điều này liên quan gì tới hạnh phúc không nhỉ!
    Giờ mà kể ra là có thứ này thứ kia là hạnh phúc, mình trở nên thế này thế khác là hạnh phúc... cũng chưa chắc lúc có ngần đấy thứ liệt kê ấy ra - thì đã có cảm giác hạnh phúc. Thôi, cứ sống như lúc này đang sống.
    Được như người này, người khác, cũng chưa chắc hạnh phúc. Thôi, cứ là mình.
    Mình hạnh phúc, người thân yêu không hạnh phúc, vậy cũng không còn nghĩ tới cảm giác của mình nữa... Hoá ra nó không hoàn toàn là một thứ ở trong mình, chỉ do mình.
    Ôi, mình lảm nhảm mất rồi! Rốt cuộc lại, mình thấy rằng không nên băn khoăn thêm về hạnh phúc nữa vì nghĩ ngợi rồi cũng có thấy mình... hạnh phúc hơn đâu! :D
  4. tttt83

    tttt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ngẫm ra thì ko phải ko đúng :-bd cảm ơn bạn đã dịch hộ bài tiếng T nhé @}
  5. handvn

    handvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc của con người đơn giản là thỏa mãn được tất cả các lỗ.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hạnh phúc là khi tâm hồn thanh thản không phải suy nghĩ gì.
  7. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc của mỗi người đều không giống nhau,ai cảm nhận được sao thì nói vậy. Không có gì là đúng tuyệt đối mà. Hay không khi nỗi bất hạnh của mình lại là niềm hạnh phúc của người khác và ngược lại...
    @ : Meiguanxi! Bài hát đó không phải do t dich ,copy cho ban thôi mo :)
  8. hieu20

    hieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ôi quá đúng Mình gặp trường hợp này rùi. Mừng rơi nước mắt
  9. tttt83

    tttt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    copy cũng là có lòng tốt rồi ,cảm ơn chân thành thế mà còn từ chối @}
    [r23)][r23)][r23)]
  10. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi hiểu được " Hạnh phúc là gì?"

Chia sẻ trang này