1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bienmuahe, 02/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là một trong muôn vàn khái liệm ảo tưởng của con người chưa có hạnh phúc
  2. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nói sự thật thui mo nhưng chưa nói câu "từ chối" khi nào :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ai cũng có "hạnh phúc",vấn đề không phải ai cũng nhận ra được hạnh phúc của mình
  3. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bởi đôi lúc người ta hạnh phúc mà không biết mình đang hạnh phúc[r2)]
    Người ta đang yêu mà không biết mình đang yêu@}

    Người ta được yêu mà cũng không biết mình đang được yêu@}

    Cũng chỉ vì hoàn cảnh mà thôi...

    :-c [r32)] :-c
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái này thì mình không hiểu. Có lẽ là quan điểm của mỗi người về hạnh phúc khác nhau kể cả người có hạnh phúc hay chưa. Ảo tưởng về hạnh phúc thì không hẳn đã có hạnh phúc.@}
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    sống trong hạnh phúc nhưng không biết hạnh phúc là gì ,đầy đủ đầu mình tay chân ,sống khỏe mạnh không dị tật là một cái hạnh phúc lớn lao rồi
  5. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Là thứ xa xỉ
  6. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mã:
    Bởi đôi lúc người ta hạnh phúc mà không biết mình đang hạnh phúc
    Người ta đang yêu mà không biết mình đang yêu@}
    Người ta được yêu mà cũng không biết mình đang được yêu@}
    Cũng chỉ vì hoàn cảnh mà thôi...
    Hi Hay chăng cũng bởi lòng người quá tham lam...Hạnh phúc đôi khi chỉ là bản thân cảm thấy vui,cảm thấy mình quan trọng đối với một người nào đó...Sống trong hạnh phúc mà k biết mình đang hạnh phúc? Đc yêu mà ko biết mình đang đc yêu? Như thế thì thật bất hạnh :)
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chịu k biết
  8. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có thể...Nhưng lỗi không phải con người mà lại là ông Trời. Oái ăm thay và không biết có phải ông thử thách lòng người không mà sao nhiều rắc rối đến vậy. Nhưng dù sao vẫn còn chút may mắn như ánh sáng cuổi đường hầm là ông còn cho ta lối thoát. @}

    Vẫn biết là hạnh phúc mà em vẫn chưa thể với tới được...Thank you!BS

    :-c [r32)] :-c
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  9. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thay khi ta cần là có, khi ta muốn là được :D
  10. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là cho đến hôm nay, sau những biến cố xảy ra, mình vẫn còn là chính mình. BIết là có những niềm hạnh phúc đã qua, và niềm hạnh phúc mới đến. Trong mỗi giai đoạn trong cuộc đời mình ngẫm câu nói này rất đúng; hạnh phúc là có việc gì đó để làm, một ai đó để yêu, một cái gì đó để say mê... Mình nói vậy để an ủi mình thôi chứ đôi lúc buồn lắm và người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Nhiều lúc cần một bờ vai để tựa, một chỗ dựa về tinh thần mà sao khó vậy. Mình vẫn chờ đợi anh, dẫu là mong manh như chính hạnh phúc của con người vậy.@}
    :-c [r32)] :-c

Chia sẻ trang này