1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ngongac, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    khi nào bạn cảm thấy mình bất hạnh, bạn sẽ biết thế nào là hạnh phúc
    linh
  2. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời đối với 1 số người là có ý nghĩa, nhưng với 1 số người khác có thể nó chẳng có ý nghĩa hay giá trị gì ngoài sự chịu đựng và đau khổ. Với những người thuộc nhóm thứ 1, sự tồn tại là điều kiện cần để mưu cầu hạnh phúc và hạnh phúc, dù có khéo léo trang điểm bằng cách nào, thì chung quy vẫn là 1 sự thoả mãn bản thân. Với nhóm thứ 2, hạnh phúc ko có trên thế giới này, mà có lẽ sẽ được tìm thấy bên kia sự giải thoát. Tất cả những giáo điều bài bản, những định nghĩa sách vở chung chung đều là những thứ vô nghĩa và thiếu nhân bản, dù chúng có ngụy trang dưới bất cứ lí tưởng hào nhoáng nào.
    Nếu có 1 bài học nào rút ra được từ sách vở và thực tế sống, thì hãy nhớ: cuộc đời này là của bản thân ta, ko của ai cả. Ta làm chủ cuộc đời mình. Hãy kiên định và dứt khoát. Nếu bạn tin rằng cuộc đời bạn chỉ là 1 sự thất bại và đau khổ, rằng hạnh phúc sẽ mãi mãi ko bao giờ đạt được ở thế giới này, hãy ngẩng cao đầu đi tìm nó ở thế giới khác, bên kia sự giải thoát. Nếu bạn biết hạnh phúc của đời mình nằm ở đâu, hướng cuộc đời mình vào nó. Mặc xác thiên hạ nói gì, cứ làm những gì bạn tin là đúng. Nhớ cho kĩ, nếu đạt được hạnh phúc ấy, kẻ tận hưởng chiến thắng là bạn. Nếu thất bại, người đau khổ cũng chỉ là bạn. Những kẻ xung quanh chung quy chỉ là con số 0 to tướng trên con đường mưu cầu hạnh phúc của bạn. Vậy thì, họ đơn giản là vô giá trị với cuộc đời bạn.
    Có thể cuộc đời bạn hướng đến nhiều thứ hạnh phúc khác nhau. Nhưng luôn luôn có 1 loại hạnh phúc cơ bản, nền tảng nhất. Đó là: hạnh phúc khi được là chính mình. Dựa trên sự hạnh phúc này, ta mưu cầu những hạnh phúc khác. Và khi tất cả chỉ còn là thất bại và đau khổ, thì hãy nhớ, ít nhất trong đời mình, bạn đã đạt được 1 hạnh phúc. Đó là chính bạn.

    Hơn 40 năm về trước, có người đã nghiệm ra chân lí quý giá này, hãy nhớ nó, dùng nó như kim chỉ nam của cuộc đời mình:
    Whatever road I take, the guiding star is within me; the guiding star and the lodestone which point the way. They point in but one direction. They point to me. ​
    ( Dù đi trên bất cứ con đường nào, ngôi sao dẫn đường luôn ở trong ta; ngôi sao dẫn đường và thanh nam châm định hướng. Hai thứ đấy chỉ vào duy nhất 1 phương hướng. Chúng chỉ vào bản thân ta. )
    Comes like A Sigh from History to the Human Mind... ​
    T.T.N. - E.I. - A.I.+
  3. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Oneo nên xét nằm trong hoàn cảnh nào khu vực địa lí nào , nền văn hoá ra sao , không phải bao giờ những gì người da trắng nói mà người da đen cho là đúng cả , nhưng công nhậ n đọc bài vẫn thấy "chất" oneo :) , cũng nhớ ngày trước mình chó một người bạn chuyên nói , con người chia ra làm.... thực ra theo mình không bao giờ có sự phân biệt rõ rệt như thế đâu, con người luôn là tổng thể của sự hoà trộn không đều đặn.....còn những tính ca'sch thiên về một phương hướng nào đó chỉ là cá thể riêng biệt mà thôi.
    Chúc vui
    Không nói bay chang bằng không làm bay, không làm bay chang bằng không nghĩ bay
  4. Aura

    Aura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    (1) + (2) + (3) = Egoism.
    Vẫn dậm chân 1 chỗ.

    >>I<<
    drAgonflY ~
  5. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc??Người ta thường khó nhận ra nó khi nó ở ngay trong tầm tay,chỉ khi đánh mất nó rồi người ta mới nhận ra nó đã từng ở quanh mình.Đối với những người càng có nhiều tham vọng thì hạnh phúc càng khó được phát hiện
    AV
  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ thấy hạnh phúc khi được chăm sóc cho những người mà tôi thực sự thương yêu.

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ...........hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có nhưngnhư thế là anh đã chấp nhận từ bỏ cái thiên đường mà anh đang mơ ước....................
    forever....and one....
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn bằng lòng với những gì mà mình đang có là bạn đã có hạnh phúc rồi đấy !!!

    Nothing's Impossible

Chia sẻ trang này