1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 01/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toc_dai_85

    toc_dai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    đâu phải chỉ có ta mang lại cho họ hanh phúc đâu
    được nhìn thấy người mình yêu quý thì mình cảm thấy hạnh phúc
    co khi ta nhảy vào cuộc sống yên ổn của họ chỉ tổ gây thêm phiền muộn cho họ mà thui
    Trần Ngọc Ly
  2. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì hạnh phúc là không cãi nhau!
    (Nếu bài ngắn quá thì MOD xoá đi chứ đừng khiển trách tôi nhé!)
    Ch@ien
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1

    Rốt cuộc thì chỉ có ý kiến của one_courage ( ai thế nhỉ ) là hay nhất. Hạnh phúc là những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng trong một hoàn cảnh thích hợp nó sẽ trở nên rất vĩ mô. Bạn từng nhịn đói ba ngày chưa, khi ấy một mẩu bánh mì nhỏ cũng là hạnh phúc. Bạn cho một em bé ăn xin ít tiền, trong ánh mắt bé loé lên tia sáng mừng rỡ, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Có hai niềm hạnh phúc, thứ nhất là cho bản thân, và cái thứ hai : khi mang hạnh phúc đến cho người khác. Nếu chỉ lo cho mình thì đúng là ích kỷ, khi ta giang rộng vòng tay mang hạnh phúc đến mọi người, ngay trong tim ta đã tràn đầy hạnh phúc rồi.
    Thu Hằng anh yêu em, và anh rất hạnh phúc khi thấy em cười ( ái chà mình cũng ích kỷ lắm rồi hehe )
    NoBrotherNoLove
  4. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ thích coi hạnh phúc là mang hạnh phúc đến cho ngươi khác thế nhể, nhiều khi nó ko thiết thực đâu các bác ạ. Giúp đỡ người khác, mang lại hạnh phúc cho người khác thì trong lòng mình cảm thấy vui vui, cảm thấy mình có ích với cuộc sống, song đó vẫn chưa fải là hạnh phúc đâu!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  5. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    vậy yêu và được yêu có phải là hạnh phúc không?
    <3----------em thơ ! chị đẹp em đâu? <3----------

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1

    còn câu hỏi nào ngớ ngẩn hơn thì nêu ra luôn đi mets kekeke.
    ừ thì khi mang hp đến cho mọi người chắc chắn mình sẽ hp lắm chứ sao lại không. tuy vậy con người luôn íchh ky, chỉ muốn tốt cho bản thân trước mà thôi. cá nhân tui nè, lúc nèo cũng muốn được yêu, muốn người yêu mình chung thuỷ, mà quên rằng xung quanh còn có biết bao người cô đơn đang cần tình nhân loại.
    thế bạn có sẵn sàng làm cho người khác hạnh phúc ( nếu có khả năng ) không ?
    NoBrotherNoLove
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đôi kh chỉ là một cái gì đó rất nhỏ mà thôi , dù cho ai mamg đến cho chúng ta hay cho dù chúng ta tự mang lại cho bản thân . Đối với riêng tôi , hạnh phúc khi thấy mọi người được vui vẻ ,hạnh phúc khi thấy những em bé ko còn lang thang trên đường phố , thấy thế giời không còn chiến tranh , và tự cảm thấy hạnh phúc khi được ngồi một minmhf và ngắm bầu trời rộng lớn trước mặt
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ư, nhiều cái để nói lắm, mà mỗi người một wan niệm khác nhau, nhưng mà tớ thấy rằng hạnh phúc là 1 cái gì đó (có thể là 1 hành động, 1 ý nghĩ, hoặc bất cứ việc gì ) làm cho mình thanh thản trong lòng.
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là ko bị người khác trêu chọc hừ hừ hic hic
    To Love Is To Live and To Live Is To Die
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    ối giời ai mà đẹp trai thế he he he, one có khác
    To Love Is To Live and To Live Is To Die

Chia sẻ trang này