1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 01/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    úi trời ai tự khen mình đẹp chai thế này chứ .. one chứ còn ai nữa .. hihi mất mặt quá one ơi ,... cớ gì mà " mèo khen mèo dài đuôi " như thế chứ ...... hihi Chỉ cần one tự biết mình đẹp chai là được rồi .. chứ one nói lên đây thì cũng thế mà thôi
    thien than be nho
  2. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc không biết nói gì :D

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  3. REDfox_85HN

    REDfox_85HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    hanh phuc duoc tao nen boi nhung gi don gian nhat,nhung gi gan gui,than quen nhat ma ta tiep xuc hang ngay.
    vd nhu giac ngu
    hehhehheh
    do ma mot thu hanh phuc ma em .......hu*`mmmm......kha la` yeu thich!!!
    Đời là gì ? và tình là gì ?
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
    Một mái nhà yên rủ bóng xuồng tâm hồn
    Gót danh lợi bùn pha sắc xám
    Mặt phong trần nắng rám mùi dâu
    Nghĩ thân phù thế mà đau
    Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 11/09/2002
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc: 幸福
    Hạnh là may mắn, may mắn là may và mắn.
    Phúc theo quan niệm của ông cha thì biểu hiện là con cháu đầy đàn.
    Gót danh lợi bùn pha sắc xám
    Mặt phong trần nắng rám mùi dâu
    Nghĩ thân phù thế mà đau
    Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 11/09/2002
  6. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Với tôi .hạnh phúc là được sống yên vui bên những người tôi thương yêu!
    Chỉ đơn giản như vây thôi!
    Tình là gì????
  7. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sống cốt sao để vui vẻ, hạnh phúc. Hãy làm những gì mình cho là đúng, biết và có khả năng CHẤP NHẬN những gì mình đang có thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Phải vậy không nhỉ ? Hãy nhìn từ trên cao xuống, từ xa trở lại thì bạn sẽ thấy những mong muốn tủn mủn bây giờ chẳng có ý nghĩa gì cả, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Nếu được như vậy thì ta sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc.(híc, nếu ai cũng như tui thì thế giới này sẽ sớm bị diệt vong)

    Friend forever !!
  8. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cái vui ở tự lòng mình, chứ không phải ở những sự vật bên ngoài.
    (Ngày mới-Thạch Lam)

    Friend forever !!
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là : người ta đi bên mình luôn cảm thấy vui vẻ
    còn mình luôn cảm thấy thực sự vui khi người khác vui ..... Hạnh phúc là chúng ta có thể chia sẽ những gì có thể
    thien than be nho
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi ta ko đau khổ, đau khổ là khi ta ko hạnh phúc !
    POKET tient beaucoup a vous...

Chia sẻ trang này