1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạnh phúc là gì????????????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuatuthan, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuatuthan

    cuatuthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là gì????????????????

    từ nhỏ đén giờ tôi ko biết hànhúc của một gia đình hạnh fuc là gì , vì khi sông với ba thì ko có má . mói người có một gia đình riêng nên ttôi chẳng biết hanh fúc là gì .có ai biết hãy cho tôi biết với ?????????????????????

    tvt_1
  2. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng bi quan quá thế, rồi bạn sẽ nhận ra hạnh phúc cho riêng mình thôi. Hạnh phúc trong gia đình bao giò cũng là hạnh phúc lớn nhất nhưng thực ra xung quanh bạn còn có nhiều điều hạn phúc khác nữa, chỉ có điều bạn chưa nhận ra thôi....hãy check lại xem nhé
    khoaitay

    WHO IS WHO???
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Được sống là hạnh phúc rồi ....
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  4. lingwuu

    lingwuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    dung tim hanh phuc o dau xa xoi nua
    toi cung lon len voi me ma thoi
    nhung dung buon
    ngoai hoc phuc gia dinh co nhieu hanh phuc khac, nhu la voi ban be, hanh phuc voi gia dinh sau nay cua ban nua...
    dung nghi la ban ko co hanh phuc nhé
    vi no dang o ngay ben canh ban do
    lingwuu
  5. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi bạn cho đi mà không đòi hỏi sự đáp trả
    Nếu mình không có cái mình thích thì hãy thích những gì mình có
    Liklak
  6. cuatuthan

    cuatuthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    to gỉl_khoai tay thân mến , mình thật sự cảm đoọng trước những lời an ủi của bạn . mình cảm ơn bạn rất nhiều . nhưng thưc lòng mình vân ko thể nào nghĩ ra nổi cái hạnh fúc mình đang có là gì . niều lúc mìn tự hỏi sống có nghĩa gì ?/
    tvt_1
  7. cuatuthan

    cuatuthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  8. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Bác này ngộ nhỉ, thế bác chưa học triết học bao giờ à, hạnh phúc là đấu tranh.
  9. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em không biết hạnh phúc là gì, em dốt, em xin chân thành nhận dốt. Nhưng đứa bạn em nó biết đấy. Em xin được thay lời nó thế này ạ:
    Hạnh phúc là khi bạn đọc được từ 1 đến 2 records trong cuốn kỷ lục Guiness khi bạn đang ở trong toilet và đang trong trạng thái apple. Đọc đến record thứ 3 là coi như teo rồi, còn hạnh phúc cái monkey gì nữa.
    Em đồng ý cả 2 chân 2 tay và 1 số bộ phận khác với nó. Con bé chỉ được cái chí lý.
  10. tranmailoan84

    tranmailoan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em nghe có người nói thế này:
    Hạnh phúc là những cái đã qua rồi bạn mới biết đó là hạnh phúc.
    Bác Liklak nói cũng tương tự vậy đó "Nếu mình không có cái mình thích thì hãy thích những gì mình có". "Trông lên thì chẳng bằng ai. Trông xuống thì cũng không ai bằng mình" mà.
    Cũng giống như bác boomerangvn nói : đọc đến cái record thứ 3 thì mới biết cái thứ 1 va 2 là hạnh phúc .

Chia sẻ trang này