1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạnh phúc là gì????????????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuatuthan, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc giống như một con chim xanh.Nó để ta đến gần rồi lại khẽ bay đi "
    Start each day with a smile !!!
  2. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Noi chung co 2 cach de dat duoc hanh phuc, mot cach la gianh bang duoc nhung uoc muon cua minh. Cach thu 2 la quen bot di tham vong ca nhan. Neu nhung gi ban khong the co ban dung co niu keo no. Theo toi cach tim hanh phuc chinh la viec dem lai hanh phuc cho nhung nguoi than yeu cua ban. Neu ban lam duoc dieu do, hanh phuc se den voi ban. Neu ban cam thay bat hanh va lam nhung nguoi xung quanh bat hanh theo thi bat hanh se mai vay quanh ban.

    TS

  3. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    cuatuthan ơi, bạn đang sống tự khép mình với mọi người rồi đấy, hãy vui vẻ lên đi... bạn có thấy ko? những người trong diễn đàn này đang nói với bạn đó, họ đang rất quan tâm đến bạn. Bạn thật hạnh phúc khi có mọi người ở bên...phải không nào? Hạnh phúc rất vô hình và đòi hỏi chúng ta phải tìm kiếm...
    Life is a roller coaster...
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi ta không cảm thấy bất hạnh
    Còn khi ta cảm thấy bất hạnh thì chỉ một điều bình thường nhất cũng được coi là hạnh phúc.
    Chẳng ai định nghĩa được nó đâu. Cho nên cứ hạnh phúc với những gì đang có, kẻo đến khi bất hạnh lại vẫn kêu là mình chưa biết hạnh phúc.
    từ nhỏ đến giờ tôi ko biết hạnh phúc của một gia đình hạnh phúc là gì , vì khi sống với ba thì ko có má . mỗi người có một gia đình riêng nên tôi chẳng biết hanh phúc là gì .có ai biết hãy cho tôi biết với ????????????????????? Chuyện này nhỏ lắm, đôi khi cũng tủi thân nhưng mà chẳng sao cả, cuộc sống vẫn trôi và ta vẫn có niềm yêu thương của gia đình dù chưa đầy đủ. Hãy coi đó như là số mệnh của ta như vậy. Vui với những gì mình vui, buồn với những gì mình buồn. Bây giờ có mạng net này thì có gì buồn cứ post lên đây, sẽ có nhiều người chia sẻ.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  5. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, làm cho người khác vui thì bạn sẽ được hạnh phúc
    ví dụ như ai mang đến cho tớ 2 bịch khoai tây chiên thì ngưòi đó rất hạnh phúc đấy hìhì
    Life is a roller coaster...
  6. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hanh phuc la co 1 viec de lam, 1 dieu de hy vong va co 1 ng de yeu thuong!
    (Thay sach vo noi the)
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  7. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    "HẠNH PHÚC LÀ MỘT THỨ NƯỚC HOA MÀ HỄ TA ĐỖ CHO NGƯƠÌ KHÁC THÌ THẾ NÀO CŨNG CÓ ĐƯỢC VÀI GIỌT CHO CHÍNH MÌNH"
    Đây chính là câu danh ngôn, nhưng của ai thì mình wên mất rùi, và câu danh ngôn này được mình lấy làm chữ ký dó.
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Bạn à ! Có nhiều người không ở trong hoàn cảnh của bạn nên có thể sẽ đánh giá hạnh phúc theo cách nhìn riêng của họ .
    Nhưng bạn có thể nhận thấy rằng, khi bạn có thể oà khóc và gào lên rằng ; tại sao tôi không có hạnh phúc, thì chính là bạn đã hạnh phúc lắm rồi đấy. Bởi vì bạn còn có tri giác, bạn còn có nhận thức ... bạn còn là một con người với cuộc sống theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng .
    Hạnh phúc không đồng nghĩa với niềm vui đâu bạn ạ ! Hãy sống vì chính mình, đừng vì những gì mà mình đang phải trải qua, hãy vì tương lai .... Chỉ có tự bạn mới trả lời được rằng : hạnh phúc đối với bạn là gì !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  9. IamYours

    IamYours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là điều ko có thực ,là điều ai cũng mong muốn ,là điều ai cũng cảm thấy ko đủ, ko bằng người này,ko bằng người kia, là điều ai cũng mong chờ và phần nhiều là thất vọng.
    I will be VIP in your heart if I want
  10. tai_vnu

    tai_vnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    HAPPINESS IS WHAT YOU MAKE IT

    THERE IS NO SATIETY IN STUDY

Chia sẻ trang này