1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạnh phúc là gì????????????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuatuthan, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrleedonal

    mrleedonal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng như một người nào đó nói đấy. Hạnh phúc là khi bạn có một việc gì đó để làm, có người nào đó để yêu thương và có cái gì đó để mà hy vọng.

    8u&g
  2. traodoitutuong2002

    traodoitutuong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề: " Hạnh Phúc là gì ? "
    Khi mình nhận thức, chấp nhận và tận hưởng những " Hiện Hữu " trong tầm tay... Đủ để HẠNH PHÚC rồi...
    Được Voi, đòi Tiên.... Đứng Núi nầy, trông Núi nọ... khi nào mói cảm thấy hạnh phúc....
    Được traodoitutuong2002 sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 12/01/2003
    Được traodoitutuong2002 sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 12/01/2003
  3. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    có 1 câu thơ như thế này:" hạnh phúc!
    1 chút đơn sơ cũng là hạnh phúc!:"
    Mình sẻ chia với bạn những nỗi niềm này. Nhưng nếu bạn có dược tình yêu thương của người cha thì bạn đã hạnh phúc lắm rồi, .............
    Mình đây chẳng có được tình thương yêu của ai cả, cha cũng không, mẹ lại càng không có! Vì thế! hãy hài lòng với cuộc sống mình đang có, thế là hạnh phúc lắm rồi,,,, xung quanh bạn còn có những người bất hạnh hơn,,,,,,,,,,,
  4. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    CÓ 1 CÂU THƠ NHƯ THẾ NÀY"
    hạnh phúc!
    1 chút đơn sơ cũng là hạnh phúc"
    Vì thế, nếu bạn có được tình yêu thương của 1 trong 2 người bạn hãy hài lòng với chính mình, chứ như mình dây! chẳng có tình thương yêu của ai cả, cha cũng không, mẹ lại càng không,,,,,,,
    Mình hiểu va sẻ chia với bạn những nỗi niềm này. nhưng bạn ơi! xung quanh bạn còn có những người bất hạnh hơn........
  5. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Hanh phuc la gi u? Tai sao ai ai cung chuc nhau hanh phuc? Tai vi hanh phuc la cai ma ai cung can nhung chang phai ai cung co duoc.
    Thi cử làm ta mệt lử
  6. solana

    solana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này thây mọi người bàn về hạnh phúc nhiều quá, nhưng thật sự mình thấy hạnh phúc muôn màu muôn vẻ quá. Nhưng bản thân các bạn đã bao giờ nghĩ mình không hạnh phúc không? hãy nghĩ lại đi : Xét ở một khía cạnh nào đó thì chính các bạn đang hạnh phúc đấy . Đừng bao giờ nói tại sao mình bất hạnh thế này? . Cuộc sống tuy nhộn nhịp nhưng nó công bằng lắm. Hạnh phúc đối với người nghèo đói là được ăn no mặc ấm, Hạnh phúc đối với tuổi già la con cháu vui vầy sung túc, .......
    Xét trên một khía cạnh khác thì Hạnh phúc bao gồm: TIỀN + TÌNH . Đừng cho mình là thực dụng nhưng thực tế nó là như vậy. Nếu ai đó hội tụ đủ 2 đièu kiện đó cộng thêm một chút "tri thức" nữa thì thật sự họ đang hạnh phúc .
    Trên đây là những gì bản thân tôi suy nghĩ . nếu có ghì chưa phải thì mong các bạn góp ý. Mình luôn lắng nghe ý kiến của các bạn.
    Thân. Chúc các bạn Hạnh phúc
    huna
  7. AUGUSTNEW

    AUGUSTNEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc,khi ta mải miết đi tìm thì nó sẽ chạy trốn.nhưng nếu ta chăm sóc người thân,giúp đỡ mọi người,làm tốt công việc của mình,...,thì HẠNH PHÚC sẽ tự tìm đến ta
    (Khi ta thay đổi,thế giới sẽ thay đổi-đại khái thế)
  8. superquaivat1

    superquaivat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bạn thật sự thấy mình có ý nghĩa với ai đó hoặc tìm được một người có ý nghĩa với mình, bạn sẽ tìm thấy tất cả những gì bạn đang băn khoăn.
  9. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi ta hái quả sau bao tháng ngày vun trồng .
    Là khi được ôm người yêu sau nhiều ngày xa cách .
    Là nhận được điểm cao sau bao ngày miệt mài học tập .
    Là ngắm nhìn ngôi nhà hoàn thành sau những tháng ngày dựng xây . Là những nụ cười hạnh phúc khí khoác tay anh trong đam cưới của chính mình .
    Chúc các cạn cũng gặt hái được thật nhiều hạnh phúc .
    thuyduong
  10. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia sẻ với bạn .Tôi may mắn hơn bạn bởi gia đình tôi yêu thương nhau nhưng giờ cũng thiếu những giây phút ấy bởi bố xa mẹ con tôi quá ....
    Nhưng CUATUTHAN à ,hạnh phúc chẳng bao giờ có sẵn cả ,để được cái này thì phải chấp nhận sẽ mất cái kia .Vì thế bạn đừng băn khoăn mình không may mắn như người ta mà hãy chấp nhận những gì cuộc sống dã xếp đặt, biêt chấp nhận cũng là môt cách tìm hạnh phúc ...... SỐNG LÀ PHẢI CHIẾN ĐẤU mà hãy tiến lên ,bạn nhé !

Chia sẻ trang này