1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạnh phúc là gì????????????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuatuthan, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Click_and_Clap_new

    Click_and_Clap_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là bất cứ điều gì khiến người ta thấy một cảm giác ấm áp, dịu dàng trong lòng, bất kể điều ấy to lớn hay bé nhỏ. Tôi có thể thấy hạnh phúc khi nhìn bố mẹ tôi ...cãi cọ nhau vì một chuyện rất linh tinh vì tôi biết họ yêu nhau. Tôi có thể thấy hạnh phúc khi tôi đi một mình trên phố vì tự nhiên lúc ấy tôi thấy mình tự do. Khi tôi nói điều gì không đúng, mẹ nhìn tôi trách móc nhưng tôi hạnh phúc vì mẹ quan tâm đến tôi lắm mới thấy được sai sót ấy của tôi. Khi tôi có người yêu, một lúc nào đó ở giữa đám đông, người ấy chợt nắm tay xiết chặt, tôi thấy ấm áp và tin tưởng vô cùng.
    Hạnh phúc thì không thiếu trong cuộc sống này và theo tôi thì hạnh phúc càng giản dị, đơn sơ càng tốt. Phức tạp quá chóng ...hỏng lắm!!!
  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều quan niệm về hạnh phúc. Mỗi người mỗi khác. Khỉ con ở MTV có lần viết cho mình rằng "Ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ta đem điều ấy đến cho người khác". Mình thấy đúng.
    Nore
  3. hoangtumuonyeu00

    hoangtumuonyeu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hanh phuc la khi trong tui co nhieu tien cang nhieu cang hanh phuc
  4. chu_ly_thao

    chu_ly_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi thế nào là hạnh phúc , tôi không biết nên không biết trả lời bạn ra sao . Nhưng tôi sẽ nói cho bạn biết trên đời này những ai hạnh phúc .Có người bị mù bẩm sinh , nhà nghèo , đã cố gắng làm lụng , học hành và thành tài bằng nghị lực phi thường của mình .Một người con chứng kiến cảnh bố nó giết mẹ nó , đã cố gẵng không sa ngã , không đi phải bánh xe đổ của bố mẹ nó .Nó hạnh phúc không , với tôi thì có bởi mẹ nó đã sinh nó ra và bố nó đã không giết nó .
    Họ hạnh phúc hơn tôi , có lẽ hơn bạn nữa vì họ có lòng can đảm , họ biết trân trọng cuộc sống và họ biết làm cho mình hạnh phúc.
    Hãy nên nhớ rằng , hạnh phúc sung sướng không phụ thuộc vào chuyện bạn là ai , bạn làm gì mà phụ thuộc vào chuyện bạn nghĩ gì.

Chia sẻ trang này