1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh Phúc là những gì mình đang có

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _Phong_, 13/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Phong_

    _Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thật Sự Hài Lòng

    - bạn có cảm thấy hài lòng với những thứ bạn có đc lúc này hay ko ?
    ...Đọc nhiều Topic và nhiều CM trên Beat.vn cảm thấy các bạn chỉ nói theo 1 chiều hướng để người khác '' Khâm Phục '' chính bạn
    - 1 Ngày bạn thức dậy với 5k trong tay bạn hài lòng về nó ko ?
    - rất khó để có thể hài lòng với 5k trong tay
    - Bạn bè bạn có những Bộ quần áo đẹp còn Bạn nhìn lại chỉ là cái quần Bò cũ mèm và cái áo sơ mi mẹ mới thay cúc hôm qua vì vô tình chơi đùa làm nó rơi ra .Bạn hài lòng ko ?
    - Thật khó để hài lòng về nó vì bạn luôn muốn bạn thật đẹp trong mắt người mình yêu và người bạn đang theo đuổi hoặc đang đứng trước 1 đám đông . bạn đâu muốn mình ko tỏa sáng bạn đâu muốn mình là 1 kẻ ko ai biết đến
    - Khi đi dự 1 party bạn bè của bạn đã đủ chỗ trên chiếc xe hết rồi và bạn phải lóc cóc lấy con xe đạp ra hoặc lấy chiếc xe của ông già có 2 cái '' sừng '' hoặc 1 chiếc Cub đã cũ mèm ..
    - bạn hài lòng không ? tất nhiên sẽ không bao h hài lòng về nó cả vì nó ko bao h làm bạn có hứng khi đi đến party
    - Bạn sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình giàu có . Tất nhiên bạn sẽ không thiếu 1 thứ gì từ tiền bạc cho đến những thứ vật dụng bạn xài hằng ngày . Và tất nhiên bạn sẽ có nhiều bạn bè . Nhiều gái đẹp bao quanh ..nhưng bạn đâu muốn dừng lại ở đó ..bạn sẽ còn rất muốn nhiều thứ nữa và bạn luôn mơ.
    - Bạn sinh ra trong 1 gia đình nghèo thuộc hạng không của ăn của mặc...Tất nhiên bạn sẽ thiếu rất nhiều thứ từ tiền bạc đến vật dụng hằng ngày . Và bạn rất ít người tiếp xúc trừ những người cùng cảnh ngộ như bạn..bạn đâu bao h muốn vậy bạn muốn mình giàu như người phía trên ..và bạn luôn mơ...


    + Khi viết bài này mình chắc nhiều bạn sẽ đọc và chỉ đọc quoa loa cho có lệ . Nhưng các bạn đừng nên như vậy ..Hãy đọc và cảm nhận
    - Ngày xưa nhà tôi rất nghèo..thật sự rất nghèo , nhà tận miền trung lên thành phố để học nhà 8 anh chị em và tôi là con út ..dần dần anh chị em củng đi lấy chồng và có gia đình riêng ít về quê và về nhà mẹ tôi .nhà chỉ có tôi bố và mẹ..Nhà nghèo lắm. nhà có 2 chiếc xe đạp 1 chiếc để bố tôi ra ruộng đi làm cả ngày còn 1 chiếc để mẹ con tôi đi học và đi làm..Mẹ tôi làm đủ mọi chuyện từ giặt đồ thuê cho đến trông con cho người ta .Ngày đó tôi củng ham chơi hay đi chơi củng chả lo gì chuyện nhà cửa cứ tới bữa ăn lại về nhà ăn ..Bữa cơm hôm thì mắm mực và vài cộng rau muống gạo thì gạo lúa đồng đen trắng xen lẫn và nhau đôi khi nhai trúng những hạt sạn làm tê răng gần chết. Nhà thì nghèo vậy anh chị em không đc ăn học tới nơi tới chốn . Nên ông bà già tôi quyết định phải cho tôi ăn học đàng hoàng ...Đi học thì đi bộ gần cả 5 cây số có hôm nào đi gặp bác nào đi xe bò lại đi theo đc 1 đoạn ..Mặc áo sơ mi bị rách vài chỗ còn cái quần thì bạc màu nó cao hơn cả mắt cá chân trông như đang mặc quần lửng vậy...
    - Sáng dậy thì đôi khi ăn cái củ hoặc tô cháo để lót bụng đi học ..dần dà thời gian củng qua rồi củng đến lúc thu xếp lên thành phố
    - ngày lên thành phố thật sự bỡ ngỡ trước những gì đập vào mắt..tất cả điều mới mẻ với tôi thật sự rất thích thú ..nhà san sát lẫn nhau nhiều quán xá nhạc xập xình ..nhiều cô gái trẻ nhiều cửa hàng bán quần áo ..v.v. Nó khác xa ở quê tôi ..con đường làng ..cánh đồng ...Con trâu con bò , mái nhà tranh ...thật sự chưa bao h sánh bằng đc
    - 1 tháng ông bà gởi lên tầm 700k để đóng tiền nhà và tiền ăn 1 tháng ..phải đi làm thêm mới đủ để chi trả cuộc sống hằng ngày và tiền học . Mọi thứ điều mới mẻ với tôi tôi muốn thử tất cả và muốn có tất cả những thứ đó ..trong giấc mơ mà tôi nằm ở quê và mơ thấy ..Tôi nghĩ muốn có thì phải có tiền và cố gắng Học ..Tốt nghiệp đc trường trao học bổng và đc du học tại Úc ..lúc đó củng có ít tiền rồi nhưng chưa thật sự hài lòng ...
    - Du dọc tại úc 4 năm trở về đc nhận vào 1 công ty với mức lương 7000$ 1 tháng ..thật sự vẫn chưa Hài lòng
    - Đi mua sắm đủ thứ mua những thứ mình đã thích . Gởi tiền về cho ông bà già..để xây nhà và mua sắm những vật dụng cần hằng ngày ..Mua cho ông già chiếc AB mua cho Bà già chiếc atila . gởi về quê ..
    - Hôm về quê dỗ ông nội vào nhà vẫn thấy 2 chiếc xe đó tủ mền odo 100 cây ...Hỏi sao bố mẹ không đi ông bà già cười .bảo '' Đi cái này không quen con à ..Bố mẹ đi xe đạp vậy quen rồi với lại quê mình có ai đi cái này đâu toàn xe đạp và hơn 1 chút là chiếc Cub ...
    - Lên lại SG mua 1 chiếc Cub gởi về cho ông bà già ..Ông bà già gọi điện lên bảo về lấy 2 cái xe kia bán đi bố mẹ đi xe này đẹp và sướng lắm ...
    - Bạn bè rủ rê vào Bar và những chỗ ăn chơi thuộc hạng khá và giàu của Sài Gòn ...Dần dà rồi quen nên tối thứ 7 CN nào củng vào rồi củng bị tụi bạn rủ rê chơi đá ..thuốc lắc..v.v.
    - Cho đến 1 ngày CN ở nhà tôi đang lang thang trên nét để tìm địa điểm ngoài HN ra đó chơi cho biết ..rồi vô tình đọc được 1 bài viết về cuộc sống của cái tên AslanTeam ...đọc xong thật sự khóc...Khóc khi vô tình đọc đc ...Khóc khi nhận ra mọi thứ ...Điều đã quá xa...
    - đứng dậy làm lại từ đầu không như ngày trước
    hiện h sáng đi làm uống ly cafe vỉa hè 5k trưa 1 hộp cơm bình dân 10k ..tối về lại 1 hộp cơm..từ bỏ tất cả để về lại với những gì của ngày trước
    ----------------------------------------------------&-------------------------------------
    off

  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em đánh dấu để mai em đọc vì co nhiều ng nói em phải hài lòng với bản thân :) e phại chấp nhân vì đóng số hết cả ròi.. em sẽ đọc kỹ cũng như cố gắng hiểu.
  3. _Phong_

    _Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thank e đã chia sẻ, e là ng đầu tiên a gặp ở ttvn đấy,a vừa mới vào đây đc 5' e ak

  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hiên tại em chỉ dùng dc từ "ngột ngạt" để miêu tả :)
  5. _Phong_

    _Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    a sr ý e là..
  6. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    7000$/1 tháng. Thèm quá.
    Hạnh phúc hay khổ đau chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nó do mình tưởng tượng ra chứ không có thật.
  7. Happy-Gold

    Happy-Gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với pồ, đọc câu chuyện của pồ tui như thấy đc tui trong đó ,nhà nghèo, đông anh em, con đường làng, đồng ruộng ,con trâu con bò.....nhưng có điều tui khác pồ là tui không thành công như pồ nhưng tui thật sự hài lòng với những zì tui đang có.Dù rất khó khăn nhưng sẽ cố gắng.
  8. _Phong_

    _Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bồ đã chia sẻ, mình rất tiếc vì give thank, vote cho bạn nhưng ko đc, để sau nhé
  9. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống lúc nào chả có điều làm chg ta chưa thoả mãn và hài lòng :)

    p/s: t nghĩ bạn nên đổi màu chữ , t thấy nhức mắt khi đọc
  10. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em đồng ý:-?? đổi màu chữ đi bác gió

Chia sẻ trang này