1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh Phúc là Yêu Thương

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 23/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc là Yêu Thương

    ?oNếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy sống như bạn dang hạnh phúc. Hạnh phúc không tự dưng đến với ta mà ta cần phải tạo ra nó. Hạnh phúc gắn liền với tất cả những vụn vặt trong cuộc sống của ta, cả xấu lẫn tốt. Đừng tìm hạnh phúc trong quá khứ hay tương lai mà hãy tìm ngay trong hiện tại. Và không gì sánh được với sự kiếm tìm hạnh phúc, bởi vì sự tìm kiếm đó chính là hạnh phúc?(st)

    Tự nghĩ, phải chăng biết tự thỏa mãn bản thân là hạnh phúc. Hay hạnh phúc là khi ta có một mục đích để sống, một việc để làm và một người để yêu? , câu nói của khá nhiều người.
    Với mỗi người, hạnh phúc là những định nghĩa khác biệt nhau. Có người cầm trong tay nhiều tiền là được, có người chỉ mong tới bữa có cơm ăn là hạnh phúc. Cũng có người cảm thấy hạnh phúc khi xung quanh đông đủ mọi người, có người chỉ thấy vui thực sự khi cô độc một mình. Muôn hình muôn vẻ, có hạnh phúc mang vẻ ngoài hào nhoáng, có hạnh phúc thật đơn giản và bình dị.
    Với mình, được ngồi xem cùng ba một trận đá banh (mặc dù chẳng biết "thằng nào" ra "thằng nào" cả^_^), được cùng thằng heo lang thang mua sắm , chọn lựa đồ cho nó, được cùng chị Hai nằm dài đọc một đống truyện tranh thật lớn, được cùng chị Ba nấu những món ăn lạ,tất cả đã là một hạnh phúc lớn lao rồi.
    Còn bạn, thế nào là hạnh phúc nhỉ?


    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Hạnh phúc là: Sáng dậy có một tô phở (hủ tíu) gì đó và một ly sữa (cafê) điểm tâm, trưa về nhà có bữa ăn đã được sẵn sàng, chiều về nhà có quyền nằm nghỉ và khi mở mắt ra thì cũng đã có sẵn một bữa ăn tối; thay đồ ra thì không lo chuyện giặt ủi, nhà dơ thì không lo việc quét dọn.
    Vâng, đó là những điều hạnh phúc. Sao bây giờ thèm được như thế quá, trước đây thì đâu phải nghĩ đến những điều như vậy nhỉ!!
  3. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất khi được ngắm thằng heo của mình cười, khi hai chị em cùng xem cuốn phim hài , khi nó nhăn nhó phê bình mình về một vấn đề nào đó và khi nó...xách nước cho mình lau nhà Nhìn cái tướng ục ịch của nó xách từng xô nhỏ xíu lên lầu cho mình lau mà thấy thương ghê.
  4. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là mình thấy được mình có ích cho ai và hoàn thành cái có ich đấy! Hạnh phúc là được ở bên người mình yêu thương ngắm nhìn người ấy và giúp người ấy cười vui! Hạnh phúc là khi ta nhìn lại ta đã chẳng làm gì nên tội, tha thứ và tha thứ tất cả!
    5 năm nữa hoặc có em hoặc không ai cả!!!

Chia sẻ trang này