1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là ......

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ke_quay_roi, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    ........ gặp được 1 người mình ưng ý .......
  2. vangoth

    vangoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh đây nè
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    ...... được yêu người mình yêu .... he he
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin đỗ ĐH.
    Có tiền để tiêu
    Có cái để ăn
    Có việc để làm
    Có người để yêu
    Nhỏ nhặt vậy thôi, hí hí.
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Là khi thấy niềm hạnh phúc của những người mình yêu quý thành hiện thực . Hay nói khác đi là thấy họ hạnh phúc .
    Hạnh phúc là khi vừa dắt được một bà cụ sang đường
    Hạnh phúc là lúc bạn trả lại được xiền cho một người vừa đánh rơi.
    Là khi nhận được từ một cô bé lời cảm ơn cùng với nụ cười ngượng nghịu trên gương mặt chỉ bởi vì mình vừa nhặt giùm cô bé chiếc mũ vừa rớt .
    Hạnh phúc .... đơn giản là cảm giác thật lạ khi mình làm được một điều có ý nghĩa cho ai đó . Yêu vô cùng cảm giác hạnh phúc đó !

  6. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Niềm hạnh Phúc là .... : cái gì đó thật mong manh ... nó đến thật bất ngờ rồi vụt tắt dường như cũng rất nhanh .... nhưng nó sẽ đọng mãi trong kí ức của bạn , khiến cho bạn không làm sao quên được nó , mỗi khi buồn bạn lại sẽ hồi tưởng đến nó để tự tìm kiếm cho mình một niềm vui thật hiếm hoi ... .đôi khi nó có thể vực tinh thần của bạn lên và bạn sẽ nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn . Bạn ước sao rồi mình sẽ tự tìm cho mình một hạnh phúc khác .... còn hạnh phúc hơn là hạnh phúc mình đang có và đã từng có .
    Với những người Cô đơn niềm hạnh phúc lơn nhất là có thể tìm được cho mình 1 chỗ nương tựa , che chở và chia sẻ .
    Với những người Đã có chỗ nương tựa : thì niềm hạnh phúc lớn nhất là có thể sống 1 cách êm ấm và ngày càng tìm được nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn nữa trong cuộc sống .
    Với HS SV thi : ĐIỂM CAO VÀ BẠN BÈ TỐT , HIỂU VÀ SẴN SÀNG CHIA SẺ LÀ ĐIỀU HẠNH PHÚC NHẤT .....................
    Nói thì nói vây thôi chứ mỗi người đều có nhận xét và mỗi người đều có niệm hạnh phúc riêng của mình .............. Không ai có thể nói cho ai ... và không ai có thể nói rằng điều mình đạt được đã là điều hạnh phuc hay chưa .... Lòng Người Vô Đáy Mà
    Với
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hạnh phúc là được ăn 1 bữa cơm thật ngon vào những lúc đói rụng rời.
    Hạnh phúc là được cầm tay người yêu đi lang thang trong 1 chiều trời mưa lất phất.
    Hạnh phúc là công việc lúc nào cũng trôi chảy, được sếp khen vì 1 công việc nào đó vừa hoàn thành.
    Đơn giản, hạnh phúc bắt nguồn từ những cái tưởng chừng như đơn giản nhất.

  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc??? Bây giờ nó như 1 món hàng xa xỉ mà tôi không dám mơ mình có được. Hạnh phúc, là khi tôi không phải lo nghĩ, không phải bực dọc, không phải lo lắng... là có được 1 cảm giác thật thanh thản & an nhàn. Khi đó, tôi sẽ thấy thật... hạnh phúc!
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày vào box , dường như em chưa có một dịp nào được nói chuyện với chị . Có những thắc mắc vìa chị , nhưng chỉ được nghe vìa chị qua mọi người kể thôi . Trong hình dung của em , dù chưa biết vìa chị nhiều nhưng vẫn luôn nghĩ chị là một người thật mạnh mẽ . Bởi em biết chị đã từng là chỗ dựa tinh thần cho người khác . Chị lắng nghe và cho mọi người những lời khuyên để giải tỏa mọi cảm giác chán chường trong cuộc sống .
    Em biết cuộc sống ko tránh khỏi những lo lắng , những bực dọc , nhưng nếu muốn có cảm giác an nhàn , thanh thản chị thử đọc cuốn sách " Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi " coi có giúp ích được gì cho chị ko ? Chúc chị luôn tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống !

  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    ... là một điều mà ai cũng luôn tìm kiếm , khi tìm thấy thì lại đòi hỏi thêm điều khác nữa cao hơn ....

Chia sẻ trang này