1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là ......

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ke_quay_roi, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em gái nhìu. Chị nghĩ gọi chị vậy chứ chắc thế nào chị cũng ít tuổi hơn em đấy, hehehe... Nếu có dịp chị ra HP thì sẽ gặp tất cả mọi người, mong được gặp cả em nữa nhé!
  2. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là cái chăn hữu hạn, ấm nơi này lạnh nơi kia, vui cho nơi này buồn cho nơi khác
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là cái mà mình cứ đang đi tìm nhưng hoá ra nó lại đang ở ngay bên mình( khì khì 1 câu cũ rích).Hạnh phúc là mỗi sáng thức giấc thấy vui và khoẻ để đi làm.Hạnh phúc là mỗi giờ làm trôi qua thấy nhanh chóng và không mệt mỏi.Hạnh phúc là mỗi ngày được cười nói với tất cả mọi nguời ..Hạnh phúc là mỗi giờ nhận được tin nhắn của người yêu thương dù chỉ có 3 kí tựA N E hay dài hơn là thêm N& N= Anh nhớ em nhiều và nhiều. Hạnh phúc là mỗi tối vẫn còn bạn bè rủ đi loăng quăng.. ngồi sau người yêu ngoác mồm cười đùa với chúng nó...... Nói chung là hạnh phúc nhiều khi rất đơn giản ví như hôm qua bạn cãi nhau với người ấy.. hôm nay các bạn đã làm lành...và mỗi lần giận nhau lại thấy yêu thuơng nhau nhiều hơn... như thế là đang hạnh phúc...
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ừ,anh đồng ý với ý của em.............Với anh thì hạnh phúc là nếu như được bên cạnh người mình yêu(nhưng với điều kiện là người đó cũng phải yêu mình cơ)...........he he
  5. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    ....... cái mình vẫn đang tìm kiếm ........ khi kiếm được rồi thì lại phải chờ đợi ..... không biết đến lúc nào mới được cái gọi là hạnh phúc thực sự đây ?
  6. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    không tìm kiếm sao có cơ chứ ... Thế mà cũng nói HE HE
  7. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    tôi thì chả thèm tìm kiếm, bởi vì có tìm thì cũng chả thấy, mà tìm rồi nó lại chẳng được như những gì mình mong đợi lúc đó đau lòng con quốc quốc lắm ....
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc đơn giản là hôm nay, ngày mai , và mai sau mình luôn được ngồi lướt Net, uống 1 tách cafe, và nghe nhạc Rock
    hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi mà!
  9. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Biết điều thế là tốt đó ... chứ không thì khổ cả đời ... Ngoan lắm ngoan lắm
  10. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống với những lo toan vật chất của một sv , em mới thấm thía cái gọi là hạnh phúc khi làm chủ cuộc sống của mình . Tiền má cho cầm đi vèo cái hết , gọi điện về nhà cũng sợ tốn thêm tiền nữa , nên chẳng dám gọi . Chẳng biết thế nào má lại biết số điện thoại bác chủ nhà trọ . Má gọi lên mà ko dam tin là điện thoại của mình . Từ hôm lên đây , em cố gắng chăm chỉ như những gì em tự nhủ từ trước khi lên đây . Rồi nếu có tan học sớm cũng chả dám đi đâu vì sợ lạc , sợ mỏi cẳng vì phải đạp xe .
    Khu xóm trọ đông vui với những anh chị sinh viên từ các trường tới ở . Có anh ở Nghệ An , nghe giọng đã thấy hiền wá đỗi . Rồi người từ Hải Dương , từ Hưng Yên , Thanh Hoá ...... Mỗi người với mỗi tính cách , nhưng ko biết có phải vì trời phú cho em ko làm mất lòng ai wá sớm , nên cho đến giờ vẫn chưa phải băn khoăn vì sợ bị một ai đó ghét . Nhưng đông vui cũng chẳng thấy khá hơn chút nào , cứ thoáng thấy man mác .... nhớ gì đó mà em chẳng biết nữa . Em nhớ nhà hay nhớ bạn , cũng có thể là nhớ ai đó từng cho em cảm giác bình an khi đi bên người đó . Khi đi ngủ nằm ôm gối , nhớ con cún bông anh tặng ngày sinh nhật . Mở thư ra đọc , tự hỏi liệu người khi trước ấy có còn trên này để mình gặp mặt trò chuyện ko ?
    Trời trở lạnh để em nhớ ra là em ko mang theo áo ấm cho những ngày sắp tới . Một mình trên này , có lúc thấy bơ vơ sao ấy . Mưa ..... thời tiết thay đổi , mẹ gọi điện nghe giọng khác hỏi lý do làm sao , rồi bắt đi mua thuốc về uống . Ra mua thuốc mà thấy hàng Net ko cầm lòng được . Có lẽ hạnh phúc với em lúc này là có bạn bè rủ đi chơi trong những ngày buồn này . Hay hạnh phúc chỉ là mong muốn sớm thoát khỏi những lo lắng lặt vặt ko đáng để bận tâm lúc này . Ko ! Có lẽ hạnh phúc với em lúc này là một cái siết nhẹ bàn tay của anh dành cho em khi em mệt mỏi hay mang trong mình cảm giác hết chỗ dựa như lúc trước !
    Dự báo thời tiết ngày mai trời lại mưa , sao thời tiết chẳng trở lại như trước để em thấy mình khoẻ hơn , mạnh mẽ hơn , chứ cứ yếu xìu , sụt sịt như trẻ con thế này chỉ khiến người khác lo lắng hơn mà thôi . Sắp tới phải tìm nhà chuyển đi , hạnh phúc lúc đó liệu có phải là những gì em đã có lúc này hay ko . Giờ em mới hiểu .... hạnh phúc là khi mình có lại những gì mình đã đánh mất _ những cái mà khi có nó , mình chẳng bao giờ nghĩ nó quan trọng đến vậy . Biết có ai đó cảm nhận hạnh phúc giống như em ko ?!?

Chia sẻ trang này