1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là ......

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ke_quay_roi, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Đó mới là bước đầu của cuộc sống sv của em thôi bé à .... lúc đầu với tất cả những SV xa nhà đều thế cả nhưng mà rồi em biết đấy ... khi mà đã quen với phố phường , quen với bạn bè mới nhất là với những người ở cùng khu trọ thì em lại sẽ cảm nhận khác về cái cuộc sống SV đầy vất vả và lo lắn linh tinh đó ...
    Và nếu như em chỉ chờ số tiền mà mẹ chu cấp cho em ăn học chắc chắn em sẽ không đủ ...và em sẽ kiếm việc làm thêm trong thời gian hãn học trên đó . khi đó em sẽ lại quen với 1 môi trường mới ... với một núi công việc và bài vở thì em sẽ không còn thời gian để mà nhớ đến nhà và bạn bè nơi quê nhà nữa .... khi bất chợt nhớ ra rằng mình có 1 ngồi nhà với bố mẹ anh em và bạn bè luc đó em trong em chỉ có 1 điều là thật nhanh ra cầm cái máy điện thoại gọi về nhà hỏi thăm bố mẹ và mọi người ra sao ....
    Cuộc sống sv mà với đầy niềm vui và nỗi buồn cùng với hàng ngàn nỗi lo toan chất cao như núi... nhưng em gắn bó lâu với cuộc sống sv nhất là cuộc sống xa nhà em sẽ càng cảm thấy nhớ và thích nó .... Khi qua rồi tuổi sv em mong sao lại có thể quay lại cuộc sống này .... và đây cũng chính là nơi mà em sẽ tích luỹ được thật thật nhiều kinh nhgiệm sống sau này ....
    CHÚC EM LUÔN HỌC TỐT VÀ VUI VẺ VỚI NHỮNG NĂM SV CỦA MÌNH
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi em được gặp mọi người _ một ngày thôi cũng được _ trong bốn ngày em được nghỉ vào tuần sau .
  3. linli

    linli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi được đi cùng em, ngồi cùng em và lắng nghe những điệu nhạc quen thuộc.
    Hạnh phúc khi được quan tâm đến em,được lo lắng cho em.
    Hạnh phúc khi phải đối mặt với những khó khăn trong công việc, những vấn đề mang tính đột phá trong công việc.
    Hạnh phúc là chờ đợi những điều tốt đẹp trong tương lai....
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi ngồi sau xe anh em tự hỏi : " vì sao em lại được wen anh ?!? " . Hì ! Có lẽ là do em đã luôn cố gắng sống tốt nên được đền đáp ! Em cũng ko biết nữa , nhưng có đôi lúc thấy hạnh phúc là cái gì chẳng hiểu được . Hạnh phúc biết có phải bản nhạc em được nghe ở một nơi tưởng như chỉ có bận rộn và những lo toan vụn vặt . Hay hạnh phúc là cảm giác của em đã bắt đầu biết yêu quý hơn cái nơi em đang sống .
    Có thể hạnh phúc là khi em quên đi cái nóng nực ngột ngạt mà thường ngày em vẫn cảm thấy , chỉ bởi vì ....dường như anh đã nhận hết nó thay em . Vậy đấy ! Hạnh phúc là khi em biết anh thật tốt , là khi em thấy mình nhỏ bé và trẻ con hơn chỉ bởi vì em đi cùng anh .
    Hạnh phúc là ....trong lúc này đây viết ra những tâm sự ngắn ngủi , em muốn thay lời bài hát " Ước gì " em vẫn thường hát bằng điều ước : " Ước cho hạnh phúc luôn mỉm cười với anh " .
    Muốn nói lời cảm ơn tới anh vì đã cho em biết nhiều hơn về hạnh phúc , nhưng lại ko dám nói vì sợ anh trách em khách sáo .

  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Biết bao giờ thì mình mới thật sự hạnh phúc???
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi khó trả lời quá ! Nhưng gì mình chưa đạt được thì nghĩ khi đạt được thì mình rất hạnh phúc. Nhưng đến khi đạt được rồi thì lại thấy không co gì là hạnh phúc lắm. Lúc đó lại muốn điều lớn hơn.

Chia sẻ trang này