1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..:::: Hạnh Phúc là ::::..

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi internet_girl, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. internet_girl

    internet_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ..:::: Hạnh Phúc là ::::..

    Là có một ai đó để nhớ......
  2. sun062033

    sun062033 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    ....HANH. PHUC'' la` cai'' cho di de^? mang lai. hanh. phuc'' cho nguoi` khac'' !!!!!!!!!!!
    Song o tren doi can co 1 tam long
    De lam gi em co biet ko....???
    De cho gio cuon di.......
  3. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Là sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn
  4. internet_girl

    internet_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Không phải độc thoại ở topic này cũng là hạnh phúc rồi....
  5. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thế thì post thêm bài nữa để cho chủ Topic thêm phần sướng nào . Hehe..., có người đang hạnh phúc chưa kìa!!!
  6. S_H_I_T

    S_H_I_T Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nhỏ bạn tên Hạnh, bố tên là Phúc, thấy nhỏ đó cũng HP lắm!!
  7. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thì chưa xác định được rõ ràng, còn vui vẻ thì nhiều lắm ạ, đó là khi :
    - sáng đi học chạy ầm ầm ở cầu thang, hát inh ỏi lên để đánh thức hàng xóm dậy.
    - giữa giờ, ngồi buôn chuyện với đám bạn, được khen dạo này nhan sắc có phần cải thiện( mặc dù bọn nó toàn khen an ủi)
    - khi nghĩ đến kỉ niệm cũ và tự nhiên cười một mình.
    - gặp Chi ở giữa sân trường, vui đến nỗi hét toáng lên.
    - leo mấy tầng cầu thang lên gặp Chi, nhưng thực ra là có " mục đích riêng"
    - và còn nhiều quá ...đó có phải là hạnh phúc không nhỉ...
  8. internet_girl

    internet_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đôi khi đơn giản là: đói được ăn, buồn ngủ thì được ngủ.
  9. S_H_I_T

    S_H_I_T Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hạnh phúc đối với tớ là chạy được một vụ bị police bắt vì vượt đèn đỏ ở Lê Hồng Fong, hơ hơ, Hanh Phúc!! có bạn nào hạnh phúc kiểu này chưa?
  10. S_H_I_T

    S_H_I_T Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến kỷ niệm củ và tự nhiên cười một mình, chính là một hạnh phúc tuyệt vời đó bạn, đừng bao giờ quên những kỷ niệm đó nha! còn sáng sớm mà hát inh ỏi thì gọi là "bơ ngơ" khớ khớ (đừng giận nha!)

Chia sẻ trang này