1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..:::: Hạnh Phúc là ::::..

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi internet_girl, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namsieuquay152

    namsieuquay152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc là cái gì đó mà người cho đi mà ko mong nhận lại sự đền đáp của kẻ khác. Hạnh phúc là mang lại hạnh phúc cho mọi người dù mình phải hy sinh chấp nhận những buồn đau. Hp là sự yêu thương và được yêu thương....Hp ư! tìm ở đâu j? Bởi Hp của anh tất cả là dành cho E người con gái thật xa mà chẳng thể ghép đôi cùng nhau được. Em biết ko? Hp của anh là được nhìn thấy em hp.
  2. vespa_ksnb

    vespa_ksnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc LÀ CÒN BIẾT BUỒN. bạn TTBG của box mình ngày trước có câu : Hãy vui lên thì lòng còn biết buồn. Hay thật !
  3. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Với tôi Hạnh Phúc là ....
    Có việc gì đó để làm
    Có cái gì đó để hy vọng
    và...
    Có ai đó để yêu
  4. bonghong_dangyeu

    bonghong_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Là bị đụng xe, kẻ gây ra thì phóng xe cái vèo để hậu quả cho người ui gánh.
  5. bonghong_dangyeu

    bonghong_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi được ai đó thổi phù phù vào ngón tay sưng vù. hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi.

Chia sẻ trang này