1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang như mây...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiss_your_past_good_bye, 06/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Tặng kiss_your_past_good_bye bài hát: Promises don''t come easy.
    http://www.youtube.com/watch?v=gxqEU-ziei0&feature=player_embedded
    Lời dịch:
    Xin đừng hứa hẹn dễ dàng
    Lẽ ra em nên biết từ lâu rằng có điều gì đó không ổn chứ
    Em chỉ là chưa bao giờ đoán được ẩn ý
    Và rồi ngày kia em thức giấc,nhìn thấy anh ra đi
    Chẳng để lại thứ gì ngoài trái tim em
    Liệu em có thể làm gì được cho anh đây?
    Những lời hứa hẹn chẳng bao giờ đến 1 cách dễ dàng cả
    Nhưng xin hãy nói cho em biết, nếu có cách nào có thể mang anh quay trở lại
    Thì em sẽ làm tất cả cho anh.
    Em đi lang thang, tâm trí nặng nề
    Tự hỏi lòng mình sẽ làm gì đây
    Bởi vì khi anh đã ra đi,em mới biết là mình cần có anh biết bao hơn là phải để mất anh
    Liệu em có thể làm gì cho anh đây?
    Những lời hứa hẹn chẳng bao giờ đến 1 cách dễ dàng cả
    Anh biết không em đã quyết định lần này em sẽ thực hiện
    Về lời hứa mà em đã hứa với anh
    Anh chẳng bao giờ nghĩ rằng em yêu anh cả
    Em cho là anh nghĩ em quá thận trọng
    Nhưng chỉ vì em quá tự hào nên chẳng thể nói rõ ra
    Bây giờ thì em biết, hãy cứ để mọi cảm nhận của mình biến mất(vì thế xin nói cho em biết)
    Liệu em có thể làm gì cho anh đây?
    Những lời hứa hẹn chẳng bao giờ đến 1 cách dễ dàng

    Được scorpions_na sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 15/05/2010
    Được scorpions_na sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 15/05/2010 TextText
    Được scorpions_na sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 15/05/2010
  2. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    Lại một lần nữa ngồi trong đêm tối để nghe những giai điệu trầm bổng của Song from a secret garden...
    Lại một lần nữa thấy lòng mình trải dài ra vô tận cùng tiếng violon, từng giọt hạnh phúc cùng nước mắt cứ thế, cứ thế rơi theo tiếng piano thánh thót....
    Lại một lần nữa như cách đây một năm...mình không dám viết trên blog nữa, bởi ở đó có những người sẽ hỏi...còn ở đây một chốn riêng...
    Thời gian sẽ chẳng xóa nhòa đi điều gì...nó chỉ là bụi fủ lên những kỷ niệm, những suy nghĩ tưởng chừng như cũ kỹ. Lôi ra từng ngăn ký ức, để gặm nhấm, để oán hờn...để buồn...
    Và hôm nay...lại một lần nữa, những viên thuốc màu hồng, ý muốn được đi xa mãi mãi quay trở lại trong đầu mình...
    Muốn đi...và bỏ lại...tất cả...
    Bướng bỉnh...nông nổi...và dại khờ...vẫn là mình...

Chia sẻ trang này