1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yovatoi, 11/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc lang thang....

    Hạnh phúc lang thang như mây.... một câu hỏi, hay một chiêm nghiệm....?

    Tôi cũng ko biết nữa....Đi tìm một định nghĩa cho khái niệm hạnh phúc, tôi cũng ko thể chọn chính xác được, chỉ biết dựa vào cảm giác của từng thời điểm.....

    Chỉ trong mộtt thời gian ngắn tôi đã có thể trải qua nhiều cung bậc tình cảm khác nhau thì dường như khái niệm hạnh phúc với tôi lại đơn giản quá....Tôi muốn tôi đơn giản hơn, và tôi ước tôi có thể.....

    Tôi đã ko còn nhớ được cụ thể tôi chính thức nói chuyện với anh từ bao giờ và trong hoàn cảnh nào. Đã quá lâu để lục lại những mốc thời gian ấy. Chỉ nhớ hình như tôi quay về muộn sau một đợt nghỉ dài và supervisor trừng trị tôi bằng cách nhét tôi vào dự án hợp tác giữa phòng tôi và phòng anh. Một dự án mà nhìn qua chắc đồng nghiệp tôi đã nhanh chân rút chạy trước vì hoa mắt với công thức toán, còn tôi thì trâu chậm uống nước đục đành phải chịu trận.

    Phải nói thêm rằng đây ko phải lần đầu tôi gặp anh. Dù ko cùng phòng nhỏ nhưng chúng tôi vẫn cùng một nhánh lớn của công ty. Gặp anh trong công ty cũng nhiều lần nhưng cùng lắm chỉ được câu chào, hi hữu lắm được câu hỏi han sức khỏe.

    Lục lọi lại trí nhớ, lần đầu tiên tôi gặp anh là trong một bữa tiệc của công ty. Hồi đó tôi mới sang đây làm việc được một thời gian ngắn. Tôi vẫn còn rất xa lạ với cách giao tiếp và nói chuyện của người dân ở đây. Cậu bạn đồng nghiệp cùng nhóm chắc nhận thấy sự lạ lẫm này của tôi nên đã nhiệt tình mời tôi đến Xmas party tổ chức ở nhà cậu. Việc tôi là người châu Á duy nhất của party làm tôi khá dè dặt nhận lời. Nhưng để quyết tâm xóa bỏ hàng rào ngăn cách tôi đã thu hết can đảm đi. Và quả thực xa lạ và lạc lõng là cảm giác đầu tiên của tôi khi bước vào nhà cậu ta.....

    Một cây thông cao gấp đôi gấp ba tôi được dựng giữa nhà, đèn đóm trang trí xung quanh rất đẹp, những món quà xinh xắn đã được treo hết lên cành cây hoặc treo gọn gàng dưới gốc cây. Ở góc phải phòng khách là một chiếc bàn lớn bày đầy đủ đồ ăn từ salad tới trứng cá hồi phết bánh mì hay món thịt bò hun khói cắt lát mỏng trông rất hấp dẫn.

    Được giới thiệu đây là món của cậu bạn chủ nhà, tôi hấp tấp chạy vào bếp để nói lời cảm ơn thì thấy cậu ta trông rất ra dáng bếp trưởng nghịc ngợm trong chiếc tạp dề hình cô gái mặc bikini, một tay cầm tảng thịt, một tay điều khiển chiếc máy thái thịt siêu mỏng (loại hay dùng để thái thịt hun khói). Đứng xớ rớ trong bếp một lúc thì bị cậu ta giục ra phòng khách giao lưu với mọi người. Thú thực là lúc này tôi hơi bối rối vì mang tiếng là cùng công ty mà tôi chẳng biết ai, phần vì tôi mới vào, phần nữa hồi đó tôi vẫn còn rất nhút nhát. Nhưng chẳng nhẽ cứ đứng đần độn ở bếp hay bám lẵng nhẵng cậu bạn tôi thì cũng ko phải là giải pháp hay.

    Với đại một cốc Cola cho phải phép, tôi lượn một vòng quanh phòng khách, đi qua ai cũng nở một nụ cười thân thiện nhưng ko dám dừng ánh mắt ở bất kì chỗ nào hay bất kì ai. Tôi như sợ mọi người đọc được sự dè dặt của tôi lúc này nên chỉ dám nhìn vu vơ. Nhưng có lẽ tại tôi căng thẳng quá nên thế chứ thực ra cũng đâu có ai chú ý tới tôi đâu. Mọi người đều đứng thành từng tốp nói chuyện và ăn uống. Ai cũng có nhóm cả. Nhìn ai cũng đẹp cũng xinh. Nhìn bộ đồ tôi mặc trên người tôi cảm thấy mình hơi bị lạc lõng. Đây là lần đầu đi dự tiệc nên tôi ko biết dân Mỹ lại ăn mặc trang trọng như vậy trong tiệc buffet tối. Tôi chỉ diên một chiếc quần thun đen và một chiêc áo thun đen. Thêm mái tóc đen với cặp kính đen của tôi nữa thì đúng la trông tôi chẳng khác gì một con quạ. Và con quạ cái đấy sau khi lấy được phần ăn vào đĩa thì ngồi yên vị một góc ngoan ngoãn nhìn mọi người.
  2. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    - Dường như một cốc Coca ko hợp với bữa tiệc tối như thế này thì phải?

    Anh đã đứng cạnh tôi tự lúc nào, hỏi tôi một câu vu vơ trong lúc quay đi nhìn chỗ khác. Đến bây giờ tôi vẫn rất ấn tượng bởi cách bắt chuyện đó của anh. Ko phải là một cái bắt tay đầy khách sáo hay cái ôm hôn được cho là hơi giả tạo với những người mới quen. Anh hỏi như thể chúng tôi đã biết nhau hay nói chuyện từ trước đó. Cảm thấy thoải mái với cách hỏi của anh tôi bảo với anh rằng tôi ko uống được đồ có cồn hay có bọt, cốc Coca này đã là hơi quá với tôi rồi. Anh cười cười bảo nếu chưa thử thì sẽ ko biết được. Thoắt cái anh đã biến mất và quay lại với cốc vang trắng trên tay.
    -Anh biết là gái châu Á ko thích uống rượu nhưng em đã thử rượu vang trắng với trứng cá hồi bao giờ chưa, rất tuyệt đấy, nếu em ăn trứng cá hồi mà ko uống rượu vang em sẽ bị đau bụng đấy !!!
    Tôi phì cười với cái giọng doạ nạt đau bụng của anh, và bây giờ tôi mới để ý anh đã nhanh chóng tia thấy trong đĩa của tôi có món bánh mỳ phết trứng cá hồi và anh chọn vang trắng cho món cá thay vì vang đỏ cho món thịt bò. Anh đẩy tôi vào thế ko thể từ chối. Đấy là lần đầu tiên tôi uống rượu khi đi ra ngoài một mình....
  3. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ anh, đêm nay tôi thực sự nhớ anh.................
  4. thuylvhn

    thuylvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc lang thang là khi nó chưa đến với ta
    nghe bài này nhé, của đàm vĩnh hưng
    Ngày ấy em như hoa sen
    mang nhiều dáng hiền
    những khi chiều lên
    Ngày ấy em nhu sương trong
    nép trên bông hồng,
    mượt trên cánh nhung
    Ngày ấy em như cung tơ
    cho đời thẫn thờ,
    cho tôi dệt mơ
    Đường khuya tay đan ngón tay
    Ước cho đời ước mơ dài
    Những năm tháng vô tình
    Mà lòng người cũng vô tình
    Rồi màu úa thay màu xanh
    Người yêu xa bến mộng
    Đò xưa đã sang sông
    Dòng đời trôi mênh mông
    Dáng xưa nay xa rồi
    Đường khuya mưa rơi rơi
    Phố xưa quên một người
    Bàn chân gieo đơn côi
    Gió mang theo cơn lạnh
    Về rót lệ trên môi
    Ngày ấy yêu em say mê
    Tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly
    Tình ái không xanh như thơ
    Đến chung hơi thở,
    Rồi trôi rất xa
    Hạnh phúc lang thang như mây
    Cho hồn héo gầy, khi ta còn đây
    Từng đêm qua trong giấc mơ
    Vẫn mong chờ có em về.
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/08/05F635C5/
  5. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ ko dễ dàng để anh dụ khị tôi được nữa, tôi đã hứa với bản thân thế rồi, tốt nhất là tránh xa những người như anh, tốt cho cả tôi và anh.....
  6. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tôi đã chịu thua anh. Ko thể chịu nổi tình trạng im lặng căng thẳng tôi đã sms cho anh, cũng chỉ hỏi han chung chung. Nhưng chỉ cần vậy thôi là anh biết tôi đã đầu hàng. Tôi ko phải là người giỏi chịu đựng và che giấu như anh......
    Gửi tin nhắn cho thoả nỗi nhớ nhưng tôi cũng cảm nhận được phần nào trái tim tôi đã lạnh lùng hơn với anh, tôi hi vọng là thế, giờ đây tôi chỉ mong muốn làm sao có thể thoát khỏi anh, có thể thờ ơ, lạnh lùng và hờ hững với anh.....Tôi đã quá mệt mỏi với những cơn ghen vô cớ của mình, với nỗi buồn phiền tự mình tưởng tượng và mang lại.....
  7. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Và giờ đây tôi lại ngồi đây, trước màn hình máy tính vô nghĩa và gõ những dòng vô nghĩa.....
    Cả ngày hôm nay tôi đã ko thể tập trung vào công việc cần phải làm, công việc thì ngập trước mắt nhưng tâm trí tôi ko thể tránh khỏi theo đuổi suy nghĩ về tôi, về anh, về cuộc sống của hai người.......
    Tôi còn cần gì nữa đây, hay cuộc sống đầy đủ quá khiến người ta ko nhận thức được sự quý giá của những gì mình đang có, và vơ vẩn chạy theo một điều gì đó mà tôi gọi là hạnh phúc lang thang....?????????
    Cuộc đời thật ko dễ để sống và luôn tạo ra hoàn cảnh để trêu ngươi hay thử thách bản thân.....
    Giá như tôi ko quá nhạy cảm giá như tôi đừng gặp anh, anh cứ đi mãi như thế,đừng tìm tôi nữa...hoặc anh tìm tôi sớm hơn............
    Sao anh lại trở về, lại tìm tôi khi tôi đã có một gia đình hạnh phúc, hay ít ra trông bề ngoài là hạnh phúc như thế......Sao anh lại nói yêu tôi vào lúc tôi mỏng manh dễ vỡ nhất, tại sao tại sao tại sao????
    Trăm nghìn lần tôi muốn nghe câu trả lời mà tất cả chỉ chìm vào im lặng của anh....Anh luôn là thế, im lặng một cách khó hiểu để tôi phải phát điên lên.
  8. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa, tôi và anh cãi nhau.
    Tôi ko thể hiểu nổi chính bản thân mình, là tôi hay giận dỗi tự ái hay là do anh quá vô tâm, hờ hững ??
    Khi tôi mới bắt đầu câu chuyện anh đã cảnh báo tôi rằng em đừng nên khơi mào cho một cuộc chiến. Và kết cục là cũng như mọi lần, anh cảm thấy mệt mỏi và tôi thì tổn thương....
    Anh luôn kết thúc cuộc khẩu chiến bằng việc đi ngủ còn tôi sẽ cạnh khoé thêm vài câu trước khi tạm biệt.
    Tại sao lại thế, tại sao chúng tôi luôn làm khổ nhau. Tôi luôn làm khổ anh vì tính hay hờn dỗi của mình, vì những cơn ghen bóng gió vô lý. Tôi biết anh đã rất cố gắng kiên nhẫn với tôi. Nhưng dường như với tôi vẫn là chưa đủ.
    Anh đơn giản hoá mọi việc còn tôi phức tạp hóa mọi vấn đề. Anh coi mọi thứ như nhau còn với tôi anh lúc nào cũng phải ưu tiên cho tôi trước. Tôi cảm thấy mình thật là vô lý. Tôi và anh có là gì của nhau mà tôi hay hờn dỗi anh vô cớ. Đến tận bây giờ khi ngồi viết những dòng này tôi mới bình tĩnh lại và cảm thông hơn cho anh. Chúng tôi quá khác biệt nhau, quá khác biệt nhau. Vậy điều gì hấp dẫn anh ở tôi? Tôi chỉ là một người phụ nữ cái gì cũng bình thường, ko có nét gì nổi bật, có thể nói ưa nhìn và tính cách. Còn anh, vây quanh anh là những người phụ nữ tôi cũng mơ ước. Tôi như một con vịt con xấu xí đuwọc chàng hoàng tử nhìn ngó !!!!!!! Vậy mà tôi còn đòi hỏi nhiều hơn thế, tôi ko biết nữa..........
  9. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cực kì lố bịch, hôm nay anh đúng là một trò lố ko hơn ko kém.
    Anh liên lạc với tôi từ chiều để hẹn gặp vào party tối nay. Hỏi đi hỏi lại những thông tin đã được viết rõ ràng trong thư mời. Ok fine, tôi vẫn kiên nhẫn trả lời anh.
    Tôi đã dự định ko đi party này khi nhìn trong danh sách khách mời có một vài nhân vật mà tôi ko ưa lắm và cũng ko muốn chạm trán. Phần lớn cũng là vì anh. Nhưng cô bạn đồng nghiệp quá nhiệt tình tới mức tôi ko thể tìm được lí do nào để từ chối. ....
    Những ngày gần đây anh liên tục làm tổn thương tôi bằng những suy nghĩ quá rõ ràng. Tôi thực sự nhiều lúc ko hiểu nổi anh...
    Tôi có cuộc hẹn quan trọng liên quan tới công việc của tôi. Anh nhắn tin sốt ruột bảo em nhớ nhắn lại ngay cho anh biet kết quả. Tôi nhắn xong thì anh lại biệt hơi mất dạng. Rồi anh cũng ko hề đưa ra lời khuyên đối với công việc của tôi dù tất cả bạn bè tôi đều làm thế trước những bước chuyển đổi quan trọng như thế này. Chúng tôi đang làm khổ nhau bằng những trò trả đũa rất trẻ con....
    Hôm nay anh lại rủ cậu ta đi. Để làm gì?? Muốn trêu tức tôi a ? Tôi chả hiểu nổi. Anh biết thừa cậu ta thích tôi và điên đảo vì tôi như thế nào. Hay anh muốn biết vị trí của anh ở đâu trong tim tôi so với một người đàn ông khác? Good strategy though....
    Anh lại mặc cái áo ấy. Anh biết tôi rất thích anh mặc áo đấy. Anh luôn biêt cách làm cho tôi có muốn quay lưng đi cũng ko quay nổi.....
    Hôm nay chúng tôi gặp lại rất nhiều bạn cũ. Tôi đã lường trước thế nào cũng sẽ có trò lố diễn ra với mấy cô bạn đồng nghiệp. Quả ko sai....
    Tôi đã cố gắng đứng tránh anh ra, tránh những đám đông nào có anh, vậy mà cũng ko yên. Cứ có dịp là anh lại cố tình tỏ ra thân thiện, trêu chọc tôi trước mặt mọi người. Anh làm ra vẻ như chúng tôi thân nhau lắm. Dù anh biết trong mỗi người đều đang có sóng ngầm.....
    Tôi đứng nói chuyện với cô ta, người phụ nữ mà cánh đàn ông rất thích khi đi pub. Gonna bring them fun!!! Tất nhiên tôi cũng biết cách xã giao để ko phải tránh mặt nhau với cô ấy. Và anh đến. Anh nhảy vào tranh luận từng câu nói, ôm tôi vào lòng rồi thấy như ko phải ôm luôn cả cô ta. Anh nói bọn tôi rất thích nhau. Bọn tôi yêu nhau.Vân vân và vân vân....
    - Này R, em có biết rằng anh và Ngọc rất thích nhau ko?
    Anh vừa hỏi cô bạn đồng nghiệp tôi vừa quàng tay ôm tôi vào lòng một cách rất tự nhiên.
    - Anh say rồi, anh đi chỗ khác đi! Bọn em đang nói chuyện.
    Tôi trả lời anh với vẻ mặt khó chịu. Nhưng anh dường như trả vờ ko nghe thấy. Anh vẫn tiếp tục
    -Bọn anh còn rất yêu nhau nữa đấy. Ngọc đáng yêu lắm. Cô ấy luôn mang lại sự dí dỏm vào mọi lúc. Em cứ nói chuyện với cô ấy mà xem. Đấy, em nhìn cô ấy phản ứng kìa, có buồn cười ko cơ chứ....
  10. thanhttra

    thanhttra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thực sự câu chuyện của bạn đã làm mình bị cuốn hút, có lẽ những người đàn ông nthế lại dễ làm chị em phụ nữ lôi cuốn, một chút lạnh lùng, kiêu sa, một chút khó hiểu rồi cách thể hiện tình cảm cũng khác người..cứ thân thiết rùi lại xa cách. Tôi đã từng bị một người nthế cuốn hút nhưng rùi chả đi đến đâu được vì tình cách của cả 2 wá khác nhau, đều ngang bướng như nhau. Giờ người ta cũng yên bề gia thất rùi. Tốt nhất là bạn hãy lưu giữ nó như là kỷ niệm đẹp thui vì sống trong tình cảm ấy rất mệt mỏi, lúc nào cg phải suy đoán xem ng ta đang nghĩ j và tại sao lại làm nthế...

Chia sẻ trang này