1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yovatoi, 11/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    .
  2. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Được yovatoi sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 12/01/2009
  3. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

  4. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đến, rồi ra đi vội vã
    Cuộc tình, như bóng đêm..
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    anh đã đi vội vã thì chả có li do nào khiến bạn phải buồn nữa cả cứ cho đó là 1 trò chơkêtý thúc sớm đi...kờ nốc ao...
  6. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy mà vèo một cái, một năm sắp qua.
    Ngoảnh đi ngoảnh lại, chưa đầy hai tuần nữa là tết.
    Năm hết tết đến, bà con nhiều tâm trạng hơn hay sao mà vèo một fát topic của mình đã bị đè đầu cho tít xuống dưới luôn. Lôi mãi mới lóp ngóp lên được. Thôi e ai cũng như mình, tâm sự chẳng nói được thì viết, nhưng hi vọng bà con ko ăn cắp thời gian cty như của mình. Tội lỗi. Lạy chúa lòng lành. Amen.
    Năm vừa rồi có lẽ ko phải là năm may mắn. Cũng ko đến nỗi quá tệ. Kinh tế có suy thoái thì là toàn cầu. Đâu riêng gì mình tôi, cty tôi. Nên tôi vẫn cứ AQ thong dong. Đến đâu hay đến đó. Bà con một số người chạy như vịt tính kế khác. Hay có những người AQ hơn cả tôi. Thất nghiệp thì đi du lịch giải khuây vậy. Cuối tuần này lại phải tiếp đón mấy đồng chí như vậy. Haizzz...
    Tôi thích viết lách. Bé thì viết nhật ký vào cái cuốn sổ hoàng tử công chúa có cái khóa bé xinh xinh mà lấy tăm xỉa răng chọc cũng mở ra được. Ấy nên vi tâm trạng bất ổn,lúc nào cũng sợ người khác đọc đuợc nhật kí của mình nên có bao giờ dám viết thật. Toàn chuyện chó cắn mèo gào, con lợn nhà ông hàng xóm đầu ngõ mới bị thiến van van và van van. Nhưng dù sao thì ý thích viết lách cũng phôi non từ nhỏ. Viết ko hay nhưng người đọc cũng tóm được ý, sau ...5s suy nghĩ !!! May nhờ công nghệ tiên tiến có nhật ký online thế này tôi lại được thỏa mãn sở thích viết của tôi. Dù rằng bao nhiêu năm qua, nó vẫn lãng xẹt. Y hệtt cái thưở ban đầu!
  7. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Nếu ko làm việc cùng với tôi, ai cũng bảo tôi có vẻ ngoài nhí nhố như trẻ con. Ko đến nỗi quá xì tin nhưng nhìn mặt tôi mọi người có thể cảm nhận được vẻ hài hước. Tôi thích tếu táo trong cuộc sống. Tất nhiên biết chừng mực và đúng lúc đúng chỗ. Cuộc sống này đã có quá nhiều điều phiền muộn rồi. Bạn sẽ hi vọng được sẻ chia gì khi mang một bộ mặt sầu não ra đường. Tất cả bạn nhận lại chỉ là lòng thương hại mà thôi.
    Tôi thì ko thích lòng thương hại. Nếu một người là bạn của bạn thì họ đã đủ tinh tế để nhận ra những biến đổi tâm lý trên khuôn mặt bạn, nhất là với một người luôn xuất hiện với nụ cười trên môi. Còn nếu ko thì cũng chẳng có ích gì khi trình bày với một người ko thân quen rằng này, tôi có một cái răng sâu đấy, nhức lắm !!!
    Cho nên, tôi cũng ít kết bạn với những người lúc nào cũng đạo mạo nghiêm túc. Cuộc sống thật quá sức buồn tẻ nếu ko có tiếng cười và sự hài hước. Chính vì vậy từ thời đi học tôi thường hay kết bạn với các bạn nam hơn là nữ. Vì con trai vốn đơn giản, nói một họ hiểu là một, ko vòng vo suy đoán, hoặc lỡ khi nào tôi có buột miệng thốt ra cầu nào hơi tếu táo một chút thì các bạn ý sẽ ko rú ầm lên là: Eo, bậy quá !!!
    Sang đây cũng vậy. Hồi mới đi làm tôi phải kiềm chế rất nhiều và lúc nào bụng cũng bảo dạ, đang ở trong trại đấy, đang ở trong trại đấy, nhiều quản giáo lắm. Mấy cậu đồng nghiệp nào đã từng hang out với tôi thì đều biết tính tôi cả. Còn bình thường đi làm, đóng bộ củ vào và ngồi sau màn hình máy tính, trông tôi ko khác gì một bà lão khó tính. Đấy gọi là hai mặt của một vấn đề :D
  8. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có những điều nếu chỉ nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng không dễ gì để chấp nhận khi tận mắt chứng kiến, trăm nghe ko bằng mắt thấy...
    Cuộc hội ngộ của chúng tôi sẽ hứa hẹn nhiều niềm vui nếu cô ấy ko xuất hiện. Trái đất tròn và nhỏ như trái cam. Nếu như bạn đụng mặt một người ko ưa trong toilet của một quán bar trong cái bể người ở New York này thì bạn có thể kết luận như vậy. Cô ấy làm tôi hoàn toàn ngạc nhiên vì thực ra chúng tôi chỉ biết nhau vì cả hai cùng là bạn của anh, ko hơn ko kém. Tôi đã nhận được nhiều ánh nhìn khó chịu của cô ấy khi cô ấy thấy tôi đi với anh. Well, bạn chung thì chỉ cần giữ lịch sự là đủ, tôi thường tự nhủ như vậy.
    Nên hôm nay tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi cô ta gặp tôi trong toilet và ôm chầm lấy tôi hôn và chào hỏi. Phép xã giao tối thiểu tôi cũng vui vẻ chào lại. Và ngay lập tức cô ấy hỏi có phải tôi đi cùng anh và nhóm bạn kia chung ko. Mặc dù ko thích cô ấy nhưng tôi ko cảm thấy có vấn đề gì nếu cô ấy tham gia cùng hội tôi nên tôi đã thật thà gật đầu. Rồi cô ấy muốn tôi dẫn cô ấy đến chỗ mọi người.
    Khi chúng tôi quay lại thì ko thấy anh và một số người khác đâu. Tôi chưa kịp mở lời hỏi thì cô ấy đã phát hiện và chạy như bay ra chỗ anh ở ngoài hút thuốc. Ko lâu sau anh đi vào và bảo cả nhóm chuyển sang một bar khác. Tất cả chúng tôi đều ngỡ ngàng vì sự thay đổi quyết định nhanh chóng này. Thôi thì cả lũ lút cút đi theo cái dáng của anh vừa đi vừa chạy.....
  9. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bối rối, lẫn lộn, tôi đang cố gắng làm chủ cảm xúc, tìm ra chính mình trong mớ hỗn loạn như bây giờ...

Chia sẻ trang này