1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc liệu có hay không khi mà không có tiền ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 4voimamut4, 26/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4voimamut4

    4voimamut4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc liệu có hay không khi mà không có tiền ???

    Hai người yêu nhau và có cùng chung một ý tưởng nhưng người con trai có một lý do nào đó mà không có tiền thì liệu có duy trì được tình yêu của anh ta với người mà anh ấy yêu? Trong khi đó bên cạnh cô ấy thì toàn những kẻ thừa tiền và thành đạt, người con trai kia tự hỏi: "Chẳng lẽ mình bất tài đến thế sao? Và không thể tạo cho nàng một hoàn cảnh thoải mái hơn được hay sao? " Thế rồi thời gian trôi qua chàng trai đó đã tập trung vào công việc kiếm tiền để chứng tỏ với người mình yêu rằng anh ấy cũng đủ khả năng kiếm được tiền để nuôi sống nàng bằng tài năng của anh ấy, nhưng chỉ với tài năng nhỏ nhoi và những quan hệ chưa được xác lập khi anh chưa có tiền thì thời gian mà anh phải trả là lớn hơn người khác, thế rồi đến khi anh có được một chút thành đạt thì tình yêu chấp cánh bay xa và anh ấy chợt hiểu đôi điều về cuộc sống và anh ấy chấp nhận những điều đó bởi không thể thay đổi được những điều đó. Vậy anh ấy phải làm gì đây, nếu cô ấy không yêu ngay từ đầu và anh ấy đi tìm cho mình một hình bóng khác thì chuyện thật dễ dàng nhưng cô ấy chọn chàng trai đó và anh đã cố gắng vì cô thế rồi kết quả không như anh mong muốn và anh cảm thấy nghi ngờ thế giới này. Anh ấy muốn hỏi một câu: Phải chăng cuộc sống này chỉ có thể có một điều thôi hay sao? Nghĩa là có hạnh phúc thì không có tiền và ngược lại!!! Hay là anh đã thay đổi quá nhiều với con người trước đây mà cô gái ấy đã yêu thế nên cô quyết định như vậy? Anh cũng chưa tìm được lời giải cho hoàn cảnh của anh ấy và thấy khó hiểu về phụ nữ và làm sao thì đúng trong hoàn cảnh này?
    Liệu ai trả lời được câu hỏi này đây ???
  2. Phan_Thai_Trung_new

    Phan_Thai_Trung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thì yêu cô khác chứ sao,con gái ngoài đường đầy lại còn xinh đẹp như mua.ông bạn có tiền rồi lo gì ko kiếm được người ưng ý mình.
  3. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có tiền có hạnh phúc,nhưng đôi khi có tiền lại không có hạnh phúc. Thế cho nên không thể đổ lỗi cho tiền được mà đó là do con người thôi!
    Bạn cũng cần phải thông cảm với con gái,họ bao giờ cũng muốn một chỗ dựa vững chắc cho mình cả về tinh thần lẫn vật chất. Nghe thì có vẻ thực dụng,nhưng sự thật là như vậy. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng vậy,vẫn có nhiều người trân trọng tình yêu hơn tiền bạc và biết cùng nhau vượt qua những khó khăn,thiếu thốn. Bởi vậy, có lẽ bạn cũng chỉ nên trách số phận vì đã cho bạn gặp không đúng người mà thôi!
    Đừng suy nghĩ nhiều làm gì nữa vì bạn sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời đâu. Đời còn nhiều chuyện ngang trái hơn nhiều! Tốt nhất là bạn cố vui lên mà sống,rồi bạn sẽ gặp nhiều người nữa,không phải ai cũng như cô gái kia đâu!
  4. anhdenmau

    anhdenmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy có rất nhiều chàng trai có suy nghĩ như bạn: phải làm giàu để người mình yêu được sung sướng. Nhưng bạn biết ko, cái suy nghĩ của bạn chỉ đúng khi người bạn yêu đến với bạn vì tiền. Nhưng như bạn thấy đấy, xung quanh người yêu bạn có biết bao chàng trai giàu có, tại sao cô ấy ko chọn mà cô ấy lại chọn bạn? Vì cô ấy yêu bạn, vì cái cô ấy muốn là tình yêu và sự chia xẻ với bạn mọi thứ trong cuộc sống này cho dù có phải chia xẻ cả nỗi vất vả chung lưng kiếm tiền. Cái cô ấy cần ko phải là tiền. Như vậy khi bạn bỏ bê cô ấy, bắt cô ấy chờ đợi một thời gian thật lâu để bạn kiếm tiền, bạn đã vô tình ko "cung" cho cô ấy cái cô ấy "cầu" rồi. Hậu quả tất yếu là bạn mất cô ấy. Mình luôn tự hỏi sao một điều đơn giản như vậy mà đàn ông các bạn ko thể nhận ra nổi nhỉ? Tại sao các bạn ko thể cùng bạn gái của mình chung lưng xây dựng cuộc sống, chung lưng kiếm tiền? Cho dù có vất vả nhưng một khi người con gái đã xác định cái họ cần là tình yêu thì họ ko bao giờ ngại vất vả cả. Đừng nói gì đến đoạn hai người cùng nhau kiếm tiền thì sẽ tốt hơn là một người ngồi chơi còn một người nai lưng kiếm tiền.
    Người yêu đầu tiên của mình cũng giống như bạn vậy, và khi anh ấy đạt được cái anh ấy muốn là lên giám đốc một công ty kiếm tiền như nước thì anh ấy cũng mất mình. Mất mình vì anh ấy đã để mình ra ngoài cuộc sống của anh ấy. Và anh ấy mất mình vào tay một chàng trai nghèo như anh ấy ngày xưa nhưng chàng trai này lại chấp nhận để mình bước vào cuộc sống của anh và chia xẻ với anh mọi điều. Mình thực sự thấy hạnh phúc khi được chia xẻ với người mình yêu mọi khó khăn trong cuộc sống.
    A**.
  5. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    anhdenmau viết lúc 06:04 ngày 27/06/2005
    Liệu ai trả lời được câu hỏi này đây ???
    Da yeu co ta ma bay gio nhin thay co ay hanh phuc coi nhu la hanh phuc roi len day la loi cai gi nua, con khong thi minh cho la ban chi theo duoi co ta nhu mot cai dich ao vong trong cuoc song chu khong yeu gi co ta ca.
    ----------------------------------------------------------------
    Mình thấy có rất nhiều chàng trai có suy nghĩ như bạn: phải làm giàu để người mình yêu được sung sướng. Nhưng bạn biết ko, cái suy nghĩ của bạn chỉ đúng khi người bạn yêu đến với bạn vì tiền. Nhưng như bạn thấy đấy, xung quanh người yêu bạn có biết bao chàng trai giàu có, tại sao cô ấy ko chọn mà cô ấy lại chọn bạn? Vì cô ấy yêu bạn, vì cái cô ấy muốn là tình yêu và sự chia xẻ với bạn mọi thứ trong cuộc sống này cho dù có phải chia xẻ cả nỗi vất vả chung lưng kiếm tiền. Cái cô ấy cần ko phải là tiền. Như vậy khi bạn bỏ bê cô ấy, bắt cô ấy chờ đợi một thời gian thật lâu để bạn kiếm tiền, bạn đã vô tình ko "cung" cho cô ấy cái cô ấy "cầu" rồi. Hậu quả tất yếu là bạn mất cô ấy. Mình luôn tự hỏi sao một điều đơn giản như vậy mà đàn ông các bạn ko thể nhận ra nổi nhỉ? Tại sao các bạn ko thể cùng bạn gái của mình chung lưng xây dựng cuộc sống, chung lưng kiếm tiền? Cho dù có vất vả nhưng một khi người con gái đã xác định cái họ cần là tình yêu thì họ ko bao giờ ngại vất vả cả. Đừng nói gì đến đoạn hai người cùng nhau kiếm tiền thì sẽ tốt hơn là một người ngồi chơi còn một người nai lưng kiếm tiền.
    Người yêu đầu tiên của mình cũng giống như bạn vậy, và khi anh ấy đạt được cái anh ấy muốn là lên giám đốc một công ty kiếm tiền như nước thì anh ấy cũng mất mình. Mất mình vì anh ấy đã để mình ra ngoài cuộc sống của anh ấy. Và anh ấy mất mình vào tay một chàng trai nghèo như anh ấy ngày xưa nhưng chàng trai này lại chấp nhận để mình bước vào cuộc sống của anh và chia xẻ với anh mọi điều. Mình thực sự thấy hạnh phúc khi được chia xẻ với người mình yêu mọi khó khăn trong cuộc sống.
    A**.
    ----------------------------------------------------
    Người như cô em thật hiếm thấy, anh đi lang thang mãi rồi hôm nay cũng thấy có em như thế này, cầu chúc em hạnh phúc, cô Tấm.
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tiền là cái chi chi?
    Tiền là mảnh giấy số ghi rõ ràng
    Có tiền anh nói em nghe
    Không tiền, anh nói em chê anh tồi!
    Nói thế chị em chắc đập vỡ mặt cái thằng UNIDO này mất. Thôi chị em cứ thông cảm tôi hay nói thật.
  7. HoacoFlorist

    HoacoFlorist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không nên đổ lỗi cho tiền. Tiền là quan trọng trong cuộc sống và chỉ có ý nghĩa khi chính mình làm ra nó.
    Không nên đánh giá thấp giá trị của tiền bạc vì nó là mồ hôi nước mắt và sự vững mạnh về tài chính giống như là cái kiềng ba chân.
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tiền là 1 phương tiện vô cùng quan trọng với cuộc sống hiện nay. Nó mang lại cho chúng ta nhiều thứ, thậm chí là hạnh phúc ( với 1 số trường hợp)
    Song, có những trường hợp có thật nhiều tiền cũng không cải thiện được tình hình. Tôi biết có nhiều cặp vợ chồng không có con... cho dù họ bỏ tiền đi khắp thế giới chữa trị cũng vô ích, lại còn có trường hợp những ông bị trong ví đầy tiền nhưng "súng" lại hỏng. Lúc đó tiền trờ nên vô nghĩa.
    Trên đây là 1 số dẫn chững về việc tiền không thể đem lại hạnh phúc.... Từ đó suy ra hạnh phúc chưa chắc đã nhờ vào tiền.
  9. giamdoctinhyeu

    giamdoctinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    tớ tưởng bạn là con trai sao hiểu con gái thế.
    qua bài viết này mà tớ hiểu hơn vì tớ cũng muốn mình quang quật với đời, bỏ bê bạn gái tớ một thời gian xem ra làm sao, tớ đã suy nghĩ nhiều lắm, đang bị tiền vật, thì ít ra cũng vì sau này... có lẽ phải quan tâm tới cô ấy nhiều hơn sẽ không để mất tình yêu mà tớ luôn thật lòng muốn mãi mãi.
    cảm ơn bài viết của bạn.
  10. linhku

    linhku Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi có tiền chưa chắc đã hạnh phúc, còn không có tiền thì càng khó khăn hơn để có được hạnh phúc. Khi không có tiền nhiều vấn đề lộn xộn lắm.

Chia sẻ trang này