1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC MONG MANH.....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi jenny198, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny198

    jenny198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC MONG MANH.....

    Ban đầu em định gia nhập hội những người đang cô đơn dang dở của box HPGD nhưng tự xét thấy mình ko phải nằm trong trường hợp ấy,nhưng lại cũng có nguy cơ sẽ phải tham gia mất.Chính vì vậy em lập topic này mong các bậc tiền bối ra tay giúp em thoát khỏi mớ bòng bong đáng ghét này.
    Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người.
  2. jenny198

    jenny198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em còn rất trẻ,cái tuổi lẽ ra đang phải tung tăng bay nhảy de tận hưởng những tháng ngày tự do ít ỏi của thời con gái.Nhưng em đã lập gia đình được 1 năm 2 tháng,2 vợ chồng em đang ở nước ngoài và chưa có em bé.
    Tròn 20 tuổi,em gặp anh ấy khi đang làm thủ tục xuất cảnh.Em cao ráo,trắng trẻo,ưa nhìn và ăn mặc rất có style.Ngay lần gặp mặt đầu tiên,anh ấy-tức là chồng em bây giờ đã bị tiếng sét tình yêu đánh trúng,vâ ra sức theo đuổi em.Anh ấy tuy ko thật đẹp trai nhưng khoẻ mạnh,hiền lành và rất galant.Anh ấy đã rất quan tâm săn sóc em,giúp đỡ em những lúc em ko ngờ tới.Cảm độnh trước tình cảm chân thành ấy,em đã đem lòng yêu anh thạt say đắm,cũng nhiều như anh đã yêu em vậy.
    Em làm thủ tục sang Thuỵ Sĩ,nơi có ngôi trường đại học với chuyên ngành mà em hằng mơ ước.Nhưng anh lai sang Nhật theo chuyên ngành mà anh vừ tột nghiệp ở trường đại học trong nước.2 đứa quấn quýt nhau chẳng nỡ rời xa,anh ấy luôn buồn khi ngày xa nhau sắp đến.Và rồi anh ấy xin em hãy đi cùng anh ấy,vì anh ấy rất sợ thời gian va khoảng cách sẽ khiến anh ấy mất em.Mặc dù gia đình anh ấy rất muốn bọn em đến với nhau nhưng gia đình em lại là 1 gia đình có tiếng,bố mẹ em ko muốn con gái cưng của mình chưa hoàn thành sự nghiệp đã vội vã kết hôn như vậy.Tình yêu của 2 đứa vấp phải sự ngăn cản của gia đình em.Vượt qua bao khó khăn-chuyện này thật sự dài lắm,em ko kể hết được,chúng em quyết định trốn gia đình em bí mật kết hôn trước,rồi mới thông báo.Một thời gian sau trước tình yêu của 2 đứa,gia đình em ko ngăn cấm nữa,nhưng vẫn ko đồng ý cho gia đình anh ấy tiến hành tổ chức đám cưới.Chúng em cùng nhau sang Nhật,với tờ giấy kết hôn và tình yêu,hứa hẹn 3 năm nữa sẽ về làm đám cưới.
    Rồi anh ấy thú nhận với em rằng anh ấy đã có 1 sai lầm trong quá khứ.Em gặng hỏi va anh ấy nói rằng hồi còn học đại học,anh ấy đã sa vào cờ bạc,lô đề vì đua đòi với chúng bạn,đã thua tha và vay nợ lên tới 400 triệu.Em nghĩ ai cũng có lùc nông nổi nên đã tha thứ hết cho anh ấy,2 vợ chồng chịu khó học hành và làm việc để kiếm tiền rồi cũng sẽ ok.Anh ấy hứa với em là sẽ ko bao giờ như thễ 1 lần nào nữa.Chúng em chìm ngập trong hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới,vậy mà nào ngờ...
  3. jenny198

    jenny198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trong một thời gian dài anh ấy đã lén lút giấu em gọi điện về nước chơi lô đề liên tục,và tụ hội đánh bài bạc sau những giờ học và làm ở công ty.Em mải lo quan xuyến cái gia đình nhỏ nên ko để ý,và cũng vì niềm tin ở người mình yêu nữa.Có lúc thua lúc được nhưng em đâu cần những đồng tiền đó.Niềm tin ở em thật sự đã bị giảm sút nhiều.Nhưng anh ay an ủi em là vì anh ấy muồn nhanh chóng trả hết nợ để bố mẹ anh ây đỡ vất vả.Nhưng em thiết nghĩ với lương tháng 2 vợ chồng khoảng gần 5 000 usd,ăn tiêu ở xứ sở này tuy có đắt đỏ cũng chỉ khoảng gần 2000usd,tiền học phí 1000 usd thi mỗi thãng cũng dư ra 2000usd,cũng ko lâu mà trả hết nợ nần.Vậy mà anh ầy cứ chơi va thua dài,toàn là giấu em ma em ko hề hay biết.
    Giữa 2 chúng em dần xuất hiện những cuộc cãi vã,vav em nhận ra rằng cờ bạc đã là 1 thứ đam mê ngấm sâu vào máu của anh ấy.Em cứ tưởng là sẽ khiến anh ấy thay đổi nhưng thật ra em đã lầm.Anh ẫy vẫn rất yêu và chăm sóc em,nhưng càng ngày càng thay đổi kỳ lạ.
    Anh ko chơi lén lút nữa,mà chuyển sang rủ bạn bè về nhà ngồi thâu đêm,mặc kệ những lời khuyên ngăn của em.Anh ấy quả thật biến thành 1 con người khác khi ngồi bài bạc,nói to,chửi thề,cáu kỉnh với vợ.Bạn bẹ khích bác ko chơi la sợ vợ,nên trước mặt họ anh ấy càng thể hiện cái uy của người chồng 1 cách vô lý.Nhưng tàn cuộc thì anh ấy lại nhỏ nhẹ xin lỗi,nhận sai va nói anh chỉ chơi cho vui với anh em,hứa ko như thế nữa.Em đã tin lời hứa ấy đã ko biết bao nhiêu lần rồi.
    Đêm nay em ngồi tâm sự với các anh các chị trong box HPGD,trong khi ngoài phòng khách,anh ấy cùng với bạn bè đang say sưa với những lá bài đen đỏ,lại nói tục chửi thề,lại làm ngơ trước lời can của cô vợ trẻ.Họ toàn là những người U30,co học vấn cao,đều đang theo học khoá tiến sĩ,vậy mà....
    Em buồn lắm vì anh ấy ngày càng trượt dài,em phải làm sao đây hả các anh các chị?Em ko thể để bố mẹ biết anh ấy như thế này được,và cũng ko thể chung sông vời bài bạc thế này nữa.Với anh ấy thì khi bài bạc,em ko la gì hết.Em lo sợ rằng 1 ngày kia gia đình sẽ tan nát mất.May la bọn em chưa có em bé,sau này anh ấy sẽ dạy bảo con cái ra sao trong khi bố nó còn như thế này???
    XIN CÁC ANH CHỊ HÃY CHO EM 1 LỜI KHUYÊN.
  4. wintersotana

    wintersotana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  5. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  6. wintersotana

    wintersotana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    [em nhận ra rằng cờ bạc đã là 1 thứ đam mê ngấm sâu vào máu của anh ấy.Em cứ tưởng là sẽ khiến anh ấy thay đổi nhưng thật ra em đã lầm.
    Anh ko chơi lén lút nữa,mà chuyển sang rủ bạn bè về nhà ngồi thâu đêm,mặc kệ những lời khuyên ngăn của em.Anh ấy quả thật biến thành 1 con người khác khi ngồi bài bạc,nói to,chửi thề,cáu kỉnh với vợ.Bạn bẹ khích bác ko chơi la sợ vợ,nên trước mặt họ anh ấy càng thể hiện cái uy của người chồng 1 cách vô lý.Nhưng tàn cuộc thì anh ấy lại nhỏ nhẹ xin lỗi,nhận sai va nói anh chỉ chơi cho vui với anh em,hứa ko như thế nữa.Em đã tin lời hứa ấy đã ko biết bao nhiêu lần rồi.
    Họ toàn là những người U30,co học vấn cao,đều đang theo học khoá tiến sĩ,vậy mà....
    Em buồn lắm vì anh ấy ngày càng trượt dài,em phải làm sao đây hả các anh các chị?Em ko thể để bố mẹ biết anh ấy như thế này được,và cũng ko thể chung sông vời bài bạc thế này nữa.Với anh ấy thì khi bài bạc,em ko la gì hết.Em lo sợ rằng 1 ngày kia gia đình sẽ tan nát mất.May la bọn em chưa có em bé,sau này anh ấy sẽ dạy bảo con cái ra sao trong khi bố nó còn như thế này???
    XIN CÁC ANH CHỊ HÃY CHO EM 1 LỜI KHUYÊN.
    [/quote]
    Bạn Jenny thân mến, mình cũng chẳng biết là sẽ góp ý cho bạn như thế nào nữa vì theo như lời bạn nói thì anh ta là người có học thức cao, hiểu biết rộng thì càng phải phân biệt được cái xấu cần tránh xa, nhưng anh ta vẫn sa vào một trong những điều tệ tại nhất là cờ bạc.
    Bạn đừng nghĩ là sẽ dùng lý trí hay tình cảm để có thẽ thay đổi được bản chất của anh ta. Thông thường người đã có máu đỏ đen trong người, kể cả đàn ông hay phụ nữ, thì còn hơn là chơi hàng trắng nữa, chỉ có đến chết mới bỏ được thôi.
    Bạn có cũng có một phần lỗi trong chuyện này, là đã không tìm hiểu kỹ anh ta trước khi cưới, và thực tế là hai bạn đã đến với nhau khi không có sự đồng ý của gia đình. Hẳn là bố mẹ của bạn đã có lý khi cho rằng"chưa hoàn thành sự nghiệp đã vội vã kết hôn như vậy", bởi vì bạn còn quá trẻ - một khi kiến thức và nhận thức của bạn, là một phần hành trang bước vào cuộc sống hôn nhân, vẫn chưa đầy đủ thì làm sao bạn có thể đối mặt với những sự việc nghiêm trọng như thế được.
    Mà sao khi mọi chuyện đã trở nên tệ hại ngoài tầm kiểm soát của bạn như thế này rồi, mà bạn vẫn còn suy nghĩ rất ngây thơ là "Em ko thể để bố mẹ biết anh ấy như thế này được" trong khi bạn đã xác định là "cũng ko thể chung sông vời bài bạc thế này nữa"? Mình nghĩ rằng, còn một cách cuối cùng có thể làm, đó là bạn phải tranh thủ tình cảm của hai gia đình lớn của hai bạn, nhất là gia đình của anh ta, để hy vọng có thể cảm hóa được anh ta trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá hy vọng vào "kênh tư vấn tại gia" này, bởi vì anh ta không phải là một đứa trẻ, một khi đã trưởng thành thì phải ý thức được là mình đang làm gì và phải tự chịu trách nhiệm về những việc mà mình đã làm.
    Nếu vẫn không thể thay đổi được bản chất của con người anh ta, hãy tránh xa con người này càng sớm càng tót, bởi vì nếu cứ kéo dài thì bạn sẽ còn đau khổ và bất hạnh nhiều hơn đấy. Mong rằng bạn có đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
  7. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    To jenny198 : + Điều quan trọng đầu tiên mình nghĩ là bạn đừng có con vội , nhớ nhé . Vì đời chưa biết được thế nào , nên fải dành sẵn cho bản thân một con đường để rút khi cần thiết .
    +Thứ nhì ,mình chỉ có thể nói thật với bạn rằng , một khi đã đam mê cờ bạc như vậy rồi thì bạn ....đừng hy vọng chồng bạn sẽ nghe lời bạn mà bỏ nó . Việc anh ta thú nhận quá khứ đỏ đen với bạn chẳng qua là một động tác để bạn chấp nhận và làm quen dần với thói xấu của anh ta mà thôi, chứ ko có nghĩa anh ta sẽ hối cải đâu . Ở nơi mình đang sống cũng có nhiều trường hợp như vậy lắm rồi . Cờ bạc nhỏ con chưa là gì mà họ toàn chơi Casino nhé . Cuộc sống mưu sinh thì vất vả ,làm ăn tích cop từng xu, ấy nhưng khi vào Casino họ quên hết những giọt mồ hôi xương máu của chính họ để sát phạt ko thương tiếc . Có nhà làm kinh doanh ,vợ thì thu va hà vén bao nhiêu , chồng thì phá bấy nhiêu . Vào Casino chơi hết sạch tiền vẫn chưa tỉnh , vay bạn bè thì ko đứa nào dại gì cho vay . Thế là về nhà lấy hết tiền vốn buôn bán của vợ vào chơi tiếp ( đang say máu mà )..... Nói chung kết cục của nó thế nào chắc ai cũng đoán ra thôi.
    Nên bạn hãy sáng suốt , cảm thấy ko còn thuốc chữa thì .....cũng đừng luyến tiếc ..hic hic . Cờ bạc cũng chẳng khác gì nghiện ma tuý . Dính vào rồi khó bỏ lắm .
  8. jenny198

    jenny198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các anh chị.Thật sự khi lập nên topic này là lúc em đang rất buồn chán,và em đã nghĩ đến 1 kết cục chẳng hay ho gi cho cuộc hôn nhân hiện tại này rồi.Mọi người nói có rất nhiều cai đúng,anh ấy đã quá ham mê cái trò chơi tệ nạn này rồi,từ hồi còn đi học cơ mà.Hơn thế nữa mẹ anh ấy lại là 1 phụ nữ quá yêu va nuông chiều con trai nên anh ấy càng được thể đưa cái thú vui của bản thân thành 1 niềm đam mê chết người.
    Sáng hôm sau em đã gọi điện về cho gia đình anh ấy,noi chuyện với mẹ chồng em va chị gái anh ấy.Bà đã rất buồn khi kể cho em rằng bà rất buồn vì chính chuyện buồn của gia đình đã khiến anh ấy sa vào những cuộc vui đó,va bà đã che giấu cả gia đình lén lút lo cho anh nhiều lần.Trước đây khi gia đình em ngăn cấm chuyện hôn nhân này,thì gia đình anh lại hoàn toàn ngược lại,rất ủng hộ vì thật ra anh có rất nhiều người con gái theo đuổi,nhưng chưa từng nhận lời yêu thương với ai.Em là người mà anh ấy thương nhất,là người đầu tiên mà anh ấy đưa về giới thiệu cùng gia đình.Trước đây khi yêu nhau co 1 vài người con gái vì yêu anh ấy quá ma ko được đáp lại-họ đa số là bạn thân của anh va thừa hiểu quá khứ cờ bạc của anh quá rõ.Họ đã tìm đến em,và cho đến bây giờ vẫn khuyên em rằng em nên từ từ khuyên bảo anh ấy,rằng em là người may mắn nhất khi trở thành sự lựa chọn của anh.Các chị ấy khuyên em nên giữ gìn hạnh phúc này vì anh ấy thật sự la 1 người tốt,có học và biết cư xử,trừ cái thói quen xấu đó ra mà thôi.
    Xét lại thì các chị ấy cũng nói đúng nhiều.Em la người rạch ròi,mặc dù đang rất giận anh ấy nhưng phải công nhận rầng anh ấy là 1 người đàn ông hiếm có,có học,hiền lành,chăm chỉ và rất yêu chiều vợ.Em thật sự cảm động trước sự quan tâm chăm sóc của anh ấy,ko phải là chỉ từ những ngày mới yêu nhau mà đén bầy giờ vẫn ko thay đổi,thậm chí còn hơn thế nữa.Mọi người khi nhìn vào đều nói em hạnh phúc và bọn em đẹp đôi,trừ cái cờ bạc của anh ấy ra.Khi em tâm sự với các chị người Nhật làm cùng công ty,các chị ấy bảo em ko tìm được người đàn ông nào tôt hơn thế đâu,đàn ông NHẬT kết hôn vẫn sống biệt lập với gia đình về kinh tế và nhiều thứ khác.Em nói đén vấn đề cờ bạc thì các chị ấy nói đàn ông Nhật khi con trẻ ai cũng nghiện cài trò này,chẳng phải thế mà ở Nhật Bản,Pachinko la 1 tập đoàn kinh doanh cờ bạc rất phát triển.
    Sau khi nói chuyện với gia đình anh ấy,mẹ anh ẫy đã xin lỗi vì đã giấu em,lẽ ra bà phải nói hết cho em nghe trước khi bọn em kết hôn.Em rất quý mẹ anh ấy vì bà là người phụ nữ hiền lành và tâm lý nữa.Anh ấy đã xin bà đừng nói bởi vì sợ mất em.Anh ấy hứa sẽ thay đổi.Mẹ anh ấy đã mắng anh ấy 1 trận,em biết anh ấy rất thương và nể mẹ,vì bà rất thương anh và cùng vì anh mà bà khổ nhiều.
    Đêm ấy em nói chuyện với anh và nói quyết định chia tay.Em đã thu dọn mọi thứ.Thật tình em ko ngờ là người đàn ông cứng rắn ấy lại oà khóc trong lòng em.Anh ấy xin em 1 cơ hội cuối cùng.Em thật sự cọn rất yêu anh ấy,nhưng em ko thể chịu nổi cái máu cờ bạc này.Mẹ anh ấy nói từ khi có em,tuy chưa bỏ được hẳn nhưng anh ấy cũng đã cố gắng giảm di nhiều so với trước kia.Đêm ấy em và anh ấy đã khóc rất nhiều,anh ấy nói nếu em ra đi thì anh ấy ko chịu nổi mất,anh ấy sẽ quay về đưỡng cũ mất.
    Em còn rất yêu anh ấy,em quyết định ở lại.Anh ấy đã hứa sẽ ko tái phạm.Em cho anh ấy 1 cơ hội là vì anh ấy tuy chơi nhưng ko bao giờ hạch sách vợ đưa tiền để chơi,chỉ là những đồng tiền anh ấy kiếm ngoài giờ.Anh ấy có chơi nhưng ko phải là người ko biết nghĩ và chưa đến mức sa đoạ như những người khác.Vì vậy em nghĩ 1 cơ hội ở đây với anh ấy la cần thiết phải ko các anh các chị?
    Hãy cho em 1 lời khuyên,vì ngoài vấn đề cờ bạc ra,gia đình em rấy rất hạnh phúc,em hoàn toàn mãn nguyện với hạnh phúc này.
  9. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em gái à, cũng chẳng biết khuyên em thế nào. Bởi chị từng trải qua những ngày tháng trong tâm trạng rối ren như em, mệt mỏi lắm.
    Chị và anh ấy quen nhau gần 2 năm thì cưới. Suốt thời gian quen nhau gia đình hai bên và bạn bè đều yên tâm về sự chọn lựa của chị, anh ấy tỏ ra là người hiền lành chân chất, biết đối nội đối ngoại (ăn nói thì không ai có thể không tin được). Cưới nhau xong hai vợ chồng sống độc lập chị mới phát hiện ra anh ấy là một tay lừa tiền ngoạn mục với các bạn đồng nghiệp và bạn làm ăn, nói tóm lại là một kẻ thủ đoạn đến quỷ quyệt trong các ngón nghề làm ăn. Tiền kiếm được nhiều nhưng chị chỉ biết đến vài trăm nghìn đồng lương tháng của anh ấy. Rồi rất nhiều chuyện xảy ra...., anh ấy càng ngày càng lao vào những chuyện làm ăn bẩn thỉu... Để làm gì em biết không, nướng vào cờ bạc và cá cược bóng đá (cách đây 4 năm). Buồn hơn nữa, mẹ anh ấy,-người cuối cùng mà chị hi vọng có thể cùng chị níu anh ấy lại trước những cạm bẫy đen tối, lại cũng vào hùa với con trai...
    Bao nhiêu lần chị đề nghị chia tay, là bấy nhiêu lần anh ấy lại khóc như một đứa trẻ trong lòng chị, lại hứa hẹn thay đổi...Lần thứ nhất chị xúc động, lần thứ hai chị thấy thương, lần thứ ba chị cảm thấy mình bất lực, nhưng lần thứ 4, thứ 5 thì chị vô cảm, không còn cảm giác gì nữa, thậm chí chị thấy sợ những giọt nước mắt cá sấu và những lời hứa hẹn cứ trơn tuồn tuột một cách giả dối như vậy...
    Bọn chị đã chia tay. 4 năm rồi bây giờ anh ấy vẫn là kẻ sống với hiện tại và tương lai đều đặt cả vào các canh bạc...
    Em còn trẻ, đời con gái 12 bến nước biết bến nào trong bến nào đục, thôi thì cứ sống hết mình với hiện tại, rồi sau này có ra sao thì cũng không áy náy hay hối tiếc em à.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Vô phương cứu chữa
    Một là thôn tính, hai là bỏ chạy...

Chia sẻ trang này