1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC MONG MANH.....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi jenny198, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny198

    jenny198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To IMT:Chị gái à,vậy là hai chị em mình có quá nhiều điểm giống nhau rồi,chỉ khác chăng là mẹ và chị gái anh ấy còn đứng về phía em để mà kiềm chế-em mới chỉ dùng được từ''''kiềm chế'''' này thôi chứ em chưa trông mong gì vào việc sẽ khắc chế hoàn toàn được cái thú vui khủng khiếp của anh.Thật sự em nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi lắm,có lúc em muốn buông xuôi tất cả mặc kệ anh ấy muốn làm gì thì làm nhưng rồi em lại lên tiếng vì ko thể nhắm mắt làm ngơ mãi được.
    Em cũng nghĩ là anh ấy có thể hứa với em 1 lần thì rồi cũng có thể thất hứa N lần nữa nhưng quả thật em cũng chẳng biết phải làm như thế nào cho đúng vào lúc này đây.Sau khi anh ấy nhận lỗi,vợ chồng lại vui vẻ hoà hợp nhưng tâm trạng em lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ anh ấy sẽ lại như thế thêm 1 lần nữa,có thể là ngay trước mặt em,hoặc cũng có thể giấu em-Em đâu có 3 đầu 6 tay để mà quan sát anh ấy ở mọi nơi được cơ chứ.Cứ sống trong lo sợ thế này nhiều lúc em cũng cảm thấy vô nghĩa lắm chị ạ.Em rất yêu anh ấy,nhưng đàn ông hinh như quá vô tình với suy nghĩ của đàn bà,anh ấy cứ thấy em cười trở lại nghĩa là mọi thứ đã trôi qua yên ổn.Làm sao để anh hiểu được nỗi sợ hãi trong lòng của vợ anh đây?
    Đêm buông xuống,em nằm cạnh chồng nhìn anh ngủ ngon say như 1 đứa trẻ vô tư lự,anh có biết vợ mình đang trằn trọc ko yên giấc về tương lai hay ko?Tuy em rất yêu và tin tưởng anh nhưng em thật sự chưa tin rằng anh sẽ có thể đoạn tuyệt được với những lá bài đỏ đen,những trận cá cược bóng đá,những con lô con đề...Em rất muốn cho anh cơ hội nhưng liệu rằng em có đang trông chờ vào 1 điều rất khó thành hiện thực không?Em thật sự rất hoang mang...
    Chị IMT à,khong ngờ em lại có thể tìm được người đồng cảm với em như chị.Cuộc hôn nhân của chị kết thúc buồn quá,mà em thấy người vợ ra đi thì người chồng lại càng lao vào kiếp đỏ đen 1 cách điên cuồng hơn mà thôi.Nhưng biết làm sao được,ko ai muốn rời bỏ người mình yêu hết,chẳng qua là vì người đàn ông ko biết quý trọng niềm tin và tình yêu mà người bạn đời dành cho mình mà thôi...
    Vậy là em ko thể chủ động bất cứ điều gì sao?Lẽ nào em cứ phải sống trong thấp thỏm lo sợ và cầu mong sao hôn nhân ko đi đến hồi kết ư?
    Cảm ơn mọi ngưòi đã đồng cảm và cho em những lời khuyên.Sinh ra làm đàn bà thật là khổ,vì em tin em,chị IMT chỉ là 1 trong số rất rất nhiều những người đàn bà có chung hoàn cảnh như thế này.
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    hehhe ... !!! lô đề hả, đúng ham muốn của mình rồi, sướng quá, này bạn gái, bạn hãy kể chuyện này cho chồng của bạn nghe nhé :
    tớ trước còn ở VN cũng rất ham thích món này, mỗi ngày tớ chơi từ 300 đến 500 điểm thôi, nhưng có những ngày chơi đến 1000 và hơn. Mỗi điểm là 22000 VND. Nhưng tớ chơi khác với tất cả những người khác, đó là tớ chơi có một sự tính toán và nghiên cứu nhất định nhưng mọi trò cờ bạc đều tuân theo 1 quy luật, trong lô đề thì quy luật đó nói rằng : "một quyết định của anh dù anh có tin tưởng đến tuyệt đối rằng nó sẽ thành công nhưng thực tế quyết định đó đã bao gồm 7 phần chết và chỉ có 3 phần sống".
    tớ nghiên cứu tất cả những kết quả lô của 6 tháng gần nhất và có những phát hiện rất thú vị rằng những con số ngẫu nhiên đó cũng có những quy luật riêng rất đặc biệt. Nhưng quy luật đấy có mang lại tiền thắng hay không lại là chuyện khác.
    Cuối cùng, phải nói rằng tớ vô cùng may mắn là kết lại tớ gần như hoà, chỉ lỗ khoảng hơn 10 triệu đồng từ ngày chơi lô đề. Tớ còn nhớ cái ngày sát ngày tớ bay sang Mỹ tớ còn nợ tiền lô gần 100 triệu mà không biết xoay sở ra sao nữa. Mặc dù như tớ đã nói từ trước là tớ rất dày công nghiên cứu các dãy số kết quả suốt 6 tháng trời, nhưng dù có nghiên cứu đến mòn mắt trên màn hình laptop thì tớ vẫn thua. Cuối cùng thì ngày hôm đó là một ngày may mắn vô cùng với tớ, tớ chấp nhận đặt chiếc xe máy chơi con 99 với 1000 điểm. Khỏi phải nói tớ sung sướng đến như thế nào khi nhìn thấy con số đó ở giải năm trong máy điện thoại.
    Nhưng bạn hãy nói với chồng bạn, nếu tớ thua, thì con số nợ đã là 130 triệu và thêm có vài ngày như thế thôi, con số của tớ sẽ gần bằng con số của chồng bạn. Thật vô cùng nguy hiểm.
    Nhưng nếu có thể thì PM cho tớ, tớ sẽ chuyển cho bạn tất cả những nghiên cứu của tớ về những quy luật lô đề. Biết đâu chỉ 1 lần thôi, bạn sẽ cứu được chồng bạn. Nhưng ... điều ngược lại cũng có thể xảy ra.
    Nào ...
  3. jenny198

    jenny198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nữa em lại thầm khóc trong tuyệt vọng.Chị IMT nói đúng,dù em có cố gắng đi thế nào chăng nữa thì li hôn vẫn là điều ko thể tránh khỏi ,chỉ là sớm hay muộn mà thôi.Anh ấy chẳng còn là người đàn ông mà em từng hết mực yêu thương và tôn trọng nữa,tất cả chỉ còn là 1 con người ko biết giữ lòng tin nơi người vợ của mình,một kẻ chỉ biết đến những thú vui đen đỏ,mặc kệ tất cả những lời tâm huyết khuyên can của người mình yêu,mặc kệ tương lai của cái gia đình nhỏ hiện tại.Một người như vậy thì thiết nghĩ em cũng ko nên gắn bó thêm làm gì nữa.Em đã tự mình bước chân vào đau khổ tủi nhục thì chỉ có em mới có thể rửa sạch hết bằng cách bước chân ra khỏi cuộc đời của anh ấy,để anh ấy có thể làm những điều mà anh ấy cho là hay ho và thú vị duy nhất ở trên đời.Xét cho cùng thì anh ta cũng chẳng yêu thương gì em,bởi lẽ nếu là 1 người đàn ông được học hành đầy đủ,và yêu em thật lòng thì sẽ ko bao giờ đối xử với em như vậy.Thật sự em đang vô cùng đau khổ,chẳng nghĩ được gì ngoài lá đơn li hôn đang hình thành trong đầu mình.Cuộc đời này có quá nhẫn tâm với em lắm ko,mặc dù em ko hề oán trách ai,chỉ biết hận bản thân mình đã quá ngu ngốc mà thôi...........
  4. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Jenny ơi em chưa có baby phải không?
    Quan điểm của chị là cả hai cần có một khoảng lặng (lặng hẳn, không có bóng dáng của người kia trong cuộc sống hàng ngày nữa) để tự nghĩ suy về cuộc sống gia đình của mình, để thấy hạnh phúc gia đình mình liệu có phải là còn có cơ hội hay không?
    Vợ chồng là mối quan hệ thiêng liêng lắm em à. Dứt ra cũng đau đớn lắm. Chỉ khi nào cảm thấy hoàn toàn bất lực, bàn tay mình không đủ sức níu giữ tổ ấm nữa, tâm mình hết rồi, lòng mình nản rồi...thì hẵng quyết định em à.
  5. nangthomhoa

    nangthomhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn với chị jenny, em nghĩ chị cho chồng chị một thời gian để thay đổi (coi như là một cơ hội cuối cùng) và nếu trong thời gian đó vẫn còn như vậy nữa thì chị nên chấm dứt. Chứ nếu mà có con cái nữa thì chị còn khổ biết nhường nào!...Em nghĩ (không biết có ích kỉ quá không và trong trường hợp chị chưa có con cái), mình sống không những cho bản thân mình, những người thân yêu của mình, nhất là bố mẹ mình. Đừng nên để bố mẹ mình buồn chị ạ (không biết có phải em chưa trải qua hôn nhân nên em nói vậy không nữa, nếu không phải, chị bỏ qua nhé). Đọc bài của các anh chị bên hội những người ly dị, em thấy họ rất khó giải quyết vì có con cái làm sợi dây bấu víu nhưng cuối cùng họ cũng làm được, còn chị thì chưa có con cái nên em nghĩ đỡ rắc rối hơn đó. Mong chị sớm được vui vẻ và bình yên trở lại..
  6. jenny198

    jenny198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chị IMT:chị gái ơi ko biết có phải vì chị em mình có chung hoàn cảnh nên dễ thông cảm cho nhau hay ko,nhưng mà quả thật mỗi lần nhận được lời khuyên hay an ủi của chị,em đều thấy lòng em nhẹ nhõm đi rất nhiều.Đã mấy đêm liền em ko thể nào ngủ được rồi,lúc làm việc luôn ở trong trạng thái hoang mang va buồn bã,quả thật em ko thể tập trung vào bất cứ điều gì hết.Em chưa có baby,đó vẫn là 1 cơ hội đẻ cuộc sống của em ko đến nỗi phải sống trong day dứt nếu như cuộc hôn nhân này có kết thúc ko tốt đẹp.Em cũng đã nghĩ đến 2 người cần phải sống như chị nói để tự nhận xét lại hoàn toàn vị trí của người kia trong cuộc sống của 2 người.Thế nhưng bọn em ko đang ở vn,có lẽ em chỉ còn cách là đến sống tạm nhà cô bạn gái thân thiết để trốn tránh anh ấy mà thôi.Em đã chuyển sang ngủ ở phòng khác,và ko thể nào bỏ được sự dửng dưng lạnh lùng trước sự quan tâm của anh ấy.Cứ nghĩ đến những gì anh ấy đã làm là em lại ko thể chịu nổi.Lòng em thấy đau và em thấy mình bất lực lắm,vì cái gọi là the last chance em cũng đã dành cho anh ấy để sửa lỗi ko biết bao nhiêu lần rồi.Em sang phòng khác ngủ,anh ấy cũng sang theo,em ngủ dưói sàn nhà,anh ấy cũng xuống theo,anh ấy càng quan tâm,em càng thấy chán nản hơn.Đầu óc em quay cuồng như người điên loạn,lúc thì lại vô cảm như trên đời này chẳng còn thứ gì đáng để quan tâm đén vậy.Ko biết chị gái có trải qua những cảm giác như vậy giống em hay ko?Và chị đã làm như thế nào đẻ vượt qua vậy,hãy chỉ hướng giúp em nghe chị.
    Nanghoathom:chị cảm ơn em gái đã chia sẻ với chị.Chị cũng ko bao giờ muốn bố mẹ chị phải buồn lòng đâu,chị cũng ko biết phải làm sao khi gia đình nhỏ của anh chị đang trên bờ vực thẳm như thế này.2 bọn chị còn rất yêu nhau,ngoài vấn đề cờ bạc của anh ra thì anh chị là 1 cặp đáng để người ta thèm muốn,nhưng nào ai hiểu được nỗi khổ đang dày vò chị đâu.
    Giá như có 1 phép lạ khiến anh ấy xa lánh được thú vui đỏ đen này đi thì tốt biết bao nhiêu.Chị ko muốn gia đình này tan vỡ,nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy thì chắc cũng chẳng thể tồn tại được bao nhiêu lâu.
    Làm sao để anh hiểu được lòng em đây?Làm sao để anh tỉnh ngộ trước khi quá muộn đây?
  7. vungden

    vungden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em phải xác định rõ là chia tay thôi. Chị có một chị bạn ngày xưa có hoàn cảnh giống hệt em bây giờ. Hai vợ chồng còn cùng học ở Mỹ cơ, và anh chồng cũng giống anh chồng em vậy. Cô bạn chị sai lầm là quyết định đẻ con với hi vọng vì con anh chồng sẽ thay đổi. Tình hình lại ngược lại, càng bi đát hơn. Có con, không còn rủng rỉnh như xưa nữa, đánh bạc thì thua nhiều hơn thắng, về nã tiền vợ không được, tức quá đánh cả vợ con. Mà khổ thân, con bé mới có mấy tháng tuổi... Tóm lại là phải li dị thôi, càng sớm càng tốt.
    Em phải nghĩ thế này nhé. Anh chồng em hồi xưa là bị có tật - tật đánh bạc còn tệ hơn bị dị tật khác nhiều chứ, vì tật khác em nhìn thấy ngay, còn tật đánh bạc thì bây giờ em mới thấy đấy còn gì. Hai là anh ta đã lừa dối em ngay từ khi cứ khăng khăng đòi em cưới anh ta, vì anh ta có nói với em la anh ta có tật bài bạc đâu. Thứ ba, em đã ngộ nhận tình yêu của anh ta. Đúng là người có tật khi muốn được yêu, hay lấy vợ, nhất là một cô vợ trẻ, gia đình này nọ và xinh xắn như em thì phải cố gắng chứng tỏ mình gấp nhiều nhiều lần người bình thường chứ, vì thế đừng so sánh sự chăm sóc của anh ta với người bình thường khác. Thư tư là anh ta không yêu em bằng cờ bạc đâu. Bằng chứng thì rõ ràng rồi còn gì. Đừng để đến lúc có con rồi gánh chịu hậu quả như cô bạn chị.
    Vậy cần phải làm gì bây giờ:
    1/ Em còn trẻ mà, và xinh xắn nữa, đừng băn khoăn quá về việc dứt bỏ anh chồng này thôi. Đời em còn dài và còn nhiều cơ hội lắm.
    2/ Phải xin chồng về phép ở VN, nói là nhớ cha mẹ. Đi về và nói hết với ba mẹ, nhờ ba mẹ tìm luật sư và tìm cách giải quyết chuyện li dị cho kín kẽ nhất. Cha mẹ nào chẳng thương con, nên em đừng lo. Không ai thương em bằng cha mẹ em đâu.
    3/ Làm tiếp thủ tục đi Thuỵ sĩ nếu có thể. Em phải chuẩn bị cho tương lai của mình, và đặc biệt là cậu chồng của em sẽ không làm gì được khi em ở xa.
    Chúc em bình tĩnh và giải quyết mọi việc nhanh chóng, đừng bận tâm đến những lời xin lỗi và hứa hẹn của anh ta làm gì. Em hơn ai hết hiểu những lời hứa và xin lỗi đó chỉ là suông thôi mà. Thân.
  8. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chị jenny ơi, em quả thật chẳng hề có kinh nghiệm gì nhiều trong đời sống vợ chồng nên cũng ko biết nên chia sẻ với chị thế nào. Em nghĩ chị nên cương quyết và cứng rắn với anh ấy một lần. Mỗi lần anh ấy tỏ ra hối lỗi, quan tâm đến chị hơn là chị lại mềm long tha thứ cho anh ấy. Cứ mãi như vậy anh ấy sẽ nghỉ rằng chỉ cần tỏ ra hối cải với chị là xong chuyện. Như thế thì người khổ chỉ là chị thôi chị ạ.
  9. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Theo mình chưa nên tính đến giải pháp li dị vì ngoài chuyện cờ bạc ra thì hai người vẫn rất yêu thương nhau và quan tâm đến nhau, nếu chia tay nhau sẽ rất đau khổ và day dứt, có khi khó mà tìm được hạnh phúc sau này. Li dị chỉ nên là bước đường cùng, khi anh ấy vì mải mê cờ bạc mà không thèm quan tâm đến bạn nữa, không cần để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. Nhưng theo như bạn kể thì anh ấy vẫn chưa đến nỗi như vậy, vậy thì còn nước còn tát, bạn còn rất trẻ, còn nhiều thời gian, bạn phải mạnh mẽ lên để giúp anh ấy đoạn tuyệt với cờ bạc. Nếu như bạn yêu anh ấy nhiều đến vậy thì bạn phải tìm hết cách để giúp anh ấy chứ đừng buông xuôi như vậy, bạn sẽ đẩy anh ấy càng lún sâu xuống vũng bùn.
    Trong hoàn cảnh như bây giờ thì anh ấy rất cần một hậu phương vững chắc là bạn để kéo anh ra khỏi những đam mê làm mờ đi lý trí của anh ấy. Từ bây giờ bạn hãy theo dõi sát từng hành động của anh ấy, thời gian rảnh rỗi bạn hãy nghĩ ra những trò giải trí để cả hai vợ chồng cùng làm như đi du lịch, xem phim, đi nhà hát,triển lãm, chơi thể thao, thăm trại trẻ mồ côi, tổ chức ăn uống lửa trại với bạn bè (tất nhiên là với những người không cờ bạc), tìm hiểu sách báo bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực nào mình quan tâm...nếu anh ấy không thích thì bạn cũng bắt buộc anh ấy phải làm như vậy, hãy nói lý do là hai vợ chồng cần gần gũi nhau để cứu vãn cuộc hôn nhân này.
    Ngoài ra tiền bạc bạn đừng để cho anh ấy giữ, bạn hãy gửi vào tài khoản tiết kiệm lâu dài, tức là sau khoảng vài năm gửi tiết kiệm thì mới được rút ra chứ không phải là tài khoản current acc. (tài khoản tiết kiệm thì lãi xuất cũng cao hơn), nếu anh ấy có ý kiến gì thì bạn bảo là phải chuẩn bị dần cho lúc có con (tất nhiên là chỉ nói vậy thôi, chứ có con hay không thì còn phải xem anh ấy có thay đổi được không đã).
    Nếu thỉnh thoảng anh ấy xin bạn là chỉ chơi một tí thôi bạn cũng nhất quyết không cho, vì lúc đã mải mê thì sẽ lại quên hết trời đất thôi. Bạn phải thường xuyên tỉ tê phân tích cho chồng những tác hại của bài bạc, dù chồng bạn biết quá rõ nhưng vẫn cần phải nhắc lại thường xuyên.
    Có thể bạn sẽ nghĩ là chỉ có chính người đó quyết tâm thì may ra mới cai được, chứ người khác muốn giúp thì dù có cố mấy cũng không thể được nếu người đó không muốn. Mình cũng nghĩ như vậy nhưng không phải ai cũng như vậy. Đàn ông họ mà đã đam mê cái gì thì khó mà dứt ra được, nhưng nếu biết cách và phải cương quyết với họ thì vẫn có hi vọng. Bây giờ chỉ có bạn là người có thể giúp anh ấy, gia đình anh ấy cũng không thể làm gì được, nhưng bạn hãy lôi kéo họ để họ support cho bạn, thường xuyên tác động đến anh ấy. Bạn hãy cố gắng lên, hãy giúp anh ấy đến cùng để sau này không có gì phải hốn hận.
    Chúc bạn sẽ thành công!
  10. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc tất cả bài viết của bạn và xin chân thành chia sẻ nỗi khổ đau mà bạn đang phải chịu đựng. Bạn à, mình nhận thấy hai bạn đều vẫn rất yêu nhau. Và chắc là từ đáy lòng mình không ai trong hai bạn muốn phải chia tay nhau hết.
    Chồng bạn có lẽ là một người đàn ông hơi yếu đuối về mặt lý trí. Hẳn là anh ấy cũng đang bị dằn vặt và đau khổ như bạn bởi vì anh ấy yêu bạn, rất yêu bạn nhưng anh ấy không biết làm sao để thoát ra được sự cám dỗ của cờ bạc.
    Vấn đề ở đây là tâm lý. Vì thế bạn hãy thử đưa anh ấy đến gặp bác sĩ tâm lý xem thế nào. Bạn cũng nên đến nói chuyện thẳng thắn với những ng bạn hay chơi bài bạc của anh ấy và đề nghị họ ko rủ rê chồng mình nữa (nếu họ cũng đã có gđ thì bạn có thể đến nói chuyện tâm sự với vợ của họ và nhờ vợ họ cùng hợp tác giúp đỡ). Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng bạn ạ. Chừng nào còn tiếp xúc với những ng bạn ko tốt kia thì chồng bạn sẽ còn sa ngã.
    Hy vọng vài gợi ý nhỏ của mình sẽ có ích đối với bạn. Chúc hai bạn may mắn!
    Được LVLover sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 12/06/2006

Chia sẻ trang này