1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc một lần, đau khổ cả đời! Phải chăng là quy luật?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuan252, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc một lần, đau khổ cả đời! Phải chăng là quy luật?

    Đã lâu lắm rồi, tôi lại vào box Tâm sự, mới hay mọi thứ đổi khác quá! Định bụng sẽ chẳng bao giờ vào đây nữa nhưng Tình yêu - sợi dây vô hình đã gắn kết tôi với những tâm sự u uất trong lòng. Vào xem, đọc bài và post - tất cả chỉ để giải tỏa nỗi lòng mình. Tôi yêu em đã lâu lắm rồi nhưng vì nhút nhát tôi đã không nói. Bên em tôi cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu biết bao! Đêm qua tôi đã nói chuyện với em hàng giờ và đã thổ lộ mối tình của mình với em nhưng... em đã cho rằng tôi bị hâm. Yêu nhưng bị từ chối, liệu tôi có nên tiếp tục và liệu rằng em với tôi sẽ ra sao? Xin giúp tôi với...

    [side=19]
    HTTP://WWW.VIETNAMDANCESPORT.NET
    [/SIDE=19]
  2. X_Girl

    X_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Bạn đã thổ lộ với cô ấy qua điện thoại à? Có thể đó là một cách ko hay đâu! Tôi thấy là dường như cô ấy nghĩ rằng bạn đang đùa nên mới nói bạn bị hâm như vậy! Vì vậy, bạn nên nói trực tiếp với cô ấy thì hơn!
    Tôi nghĩ chắc cô ấy cũng có cảm tình với bạn thì mới có thể nói chuyện với bạn hàng giờ vào ban đêm như vậy chứ. Bạn nên kiên trì hơn 1 chút, hạnh phúc nào chẳng phải mua với ít nhiều đau khổ mà!
    Mong bạn sớm thành công!
  3. DejaVu

    DejaVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tỏ tình qua điện thoại thật la không hay. Tuy nhiên chắc cô ta bị bất ngờ quá thôi mà. Hai người có phải làm bạn đã lâu ?. Đừng nản lòng như vậy.
    Vui lên nào
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi bạn, cứ tấn tới thôi.... Nhưng cái quan trọng là tán tỉnh nhưng không quỵ luỵ, thế mới đổ được. Mới cả nên tỏ ra mạnh mẽ. khiêu khích một tý. Cậu ngỏ lời qua điện thoại mà người ta yêu được thì đúng là điên.... chỉ ngỏ lời mời đi chơi đi chiếc xong rồi đến chỗ nào romantic mới nói chứ. Người ta nói cậu hâm cũng đúng thôi. Hâm ở đây không phải là tình yêu hâm, mà cái cách tỏ tình của cậu hâm quá. Mới cả nhắc một điều muốn tán con gái dễ dàng thì fải coi cô gái đó chả là cái quái gì cả ... hehe!

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu

Chia sẻ trang này