1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc nơi đâu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bongtuyettrang, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongtuyettrang

    bongtuyettrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nơi đâu

    Chào nhật ký , từ nay sẽ làm bạn cùng tôi nha .Chỉ có mình bạn làm bạn thôi


    BongTuyetTrang
  2. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    à thế hoá ra ko có ai làm bạn hả ?Tui làm đc ko nhể ? :D
  3. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc nơi đâu? quá dễ,hạnh phúc do chính bạn tạo ra,khi bạn làm cho người khác hạnh phúc thì hạnh phúc của người khác cũng chính là hạnh phúc của bạn.Tôi chúc bạn luôn hạnh phúc.
    bazen
  4. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    The secret of happiness í to make others believe that they are the cause of it!
    Best regards!
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc à? Mang hạnh phúc đến cho người khác thì mình sẽ có hạnh phúc chứ sao? Lý thuyết này xưa rồi nhưng mà cũng không hẳn đã sai hehehe

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  6. bongtuyettrang

    bongtuyettrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chưa viết được gì đã có người vào phá , tôi viết cho tôi chứ cóc cần mọi người tham gia đâu .Mà tôi có hỏi các người đâu , tự nhiên nói này nói kia . Các người hạnh phúc lắm à , thế thì để tôi yên nhé .Tôi muốn viết gì thì kệ tôi . Mặc kệ tôi đi . Tôi chán lắm rồi !

    BongTuyetTrang
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ủa thế thì bạn mua một quyển nhật ký và chép vô đó nha, tha hồ mà tâm sự. Xin hiểu cho đây là một diễn đàn mà đã là diễn đàn thì ai cũng có quyền post bài, giống như một cái nhà trống thì ai cũng có quyền vô. Đúng là làm ơn mắc oán, mọi người cũng chỉ muốn bạn đỡ chán đời thôi, thế mà... Chưa chi đã đùng đùng, thế thì chán đời cũng phải !!! Cẩn tắc vô áy náy, sorry nhé nếu có làm bongtuyettrang giận !!!

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  8. bongtuyettrang

    bongtuyettrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    À há , à há ! Vậy thì cứ viết cho nhau đọc đi há . Tôi xin kiếu .
    Sống không ai thương chết không ai tiếc

    BongTuyetTrang
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    bó tay

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  10. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hơ,you làm sao thế???You vào đây post bài thi` mọi người phải đọc,phải có ý kiến chứ???Đây là một cái diễn đàn mà,có phải là cái thùng rác của nhà you đâu???Nếu mà you không thích có ai tham gia thì post bài vào đây làm gi`???Mất thời gian của người khác,hay là you giàu qúa,có thừa tiền để lên mạng nên vào đây câu bài chơi???
    Đời ngang trái và tình yêu củ chuối

Chia sẻ trang này