1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi phuong-dung, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Nói đến hạnh phúc trong tầm tay! Tôi sẽ kể các bạn nghe câu truyện này! Đọc nha! Hơi dài nhưng mà xúc động lắm đấy!
    Có một chàng trai bị bệnh ung thư, chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất cứ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải ở trong nhà, chịu sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù là một lúc cũng được. Sau nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc theo con phố- con phố nhà mình mà vô cùng mới mẽ- từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán đĩa CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp với nụ cười hiền lành đến thánh thiện- và chàng trai biết đó là tình yêu đến từ ánh mắt đầu tiên. Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn, nơi cô gái đang ngồi. Người đẹp ngẩng lên khi thấy bóng người, cô hỏi:
    - Tôi có thể giúp gì cho anh?
    Nụ cười trên môi cô có lẽ là nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay chàng trai từng thấy.
    - Ơ..., chàng trai lúng túng, Tôi muốn tìm một CD country, nhờ cô lựa dùm tôi...
    - Tôi gói lại cho anh nhé?
    Cô gái tìm ngay ra một đĩa CD, cô hỏi với nụ cười vẫn nở trên môi. Khi chàng trai gât đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong, khi cô quay ra thì chiếc CD đã được gói trong một chiếc bọc xinh xắn. Kể từ hôm đó, chàng trai ngày nào cũng đến cửa hàng, nhìn nụ cười xinh đẹp của cô bán hàng và nhờ cô lựa giúp một chiếc CD. Lúc nào chàng trai cũng ra về với một chiếc CD được gói lại đẹp đẽ như một món quà. Chàng trai ngại không hỏi tên hay làm quen với cô gái, tất cả những gì anh làm một hôm, khi cô gái mang CD đi gói, chàng nhét dưới chiếc đồng hồ thủy tinh trên bàn cô một tờ giấy ghi tên và số điện thoại nhà mình... Khi cô gái ra, chàng trai cầm lấy chiếc CD của mình và ra về với khuôn mặt đỏ bừng khác hẵn mọi khi (!).
    Vài ngày sau...
    "Reeeeeeng!!!"
    Mẹ chàng trai nhấc điên thoại lên và đầu dây bên kia là giọng nói của cô gái của cô gái ở cửa hàng CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà khóc:
    - Cháu không biết gì sao? Nó đã mất rồi... hôm qua...
    Im lặng một lúc, cô gái xin lỗi, chia buồn và đặt máy. Chiều hôm đó, bà mẹ vào phòng con trai, đã đến lúc dọn dẹp kỹ vật của người đã khuất. Bà sững người khi nhìn thấy hàng chồng đĩa CD được gói bọc cẩn thận, xếp ngay ngắn trên bàn của con mình. Bà đến bên và mở thử một chiếc ra... Bên trong lơp giấy bọc của chiếc đĩa là một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ gọn gàng: "Chào anh, anh dể thương lắm!- Jacelyn". Bà mẹ mở thêm một chiếc đĩa nữa, lại một mãnh giấy ghi: "Chào anh, anh khoẻ không? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn". Một chiếc CD nữa được mở ra, một chiếc nữa... Trong lớp bọc xinh đẹp của mỗi chiếc CD là một mãnh giấy...
    TRONG MỖI CỬ CHỈ ĐỀU CÓ THỂ TIỀM ẨN MỘT MÓN QUÀ. GIÁ NHƯ CHÚNG TA ĐỪNG NGẠI MỞ TẤT CẢ NHỮNG MÓN QUÀ MÀ CUỘC SỐNG MANG LẠI...

    ( sưu tầm)
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  2. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là người bạn nói hơi bị dáng thương đó. Mình thông cảm với tình trạng cua chàng trai đó. Và cô gái kia cung đáng thương vì đã "yêu" một người không còn trên đời.hi`
    le Ngoc Hoan
  3. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    TO GIACATGT em nghe chuyện này quen quen trên tờ báo gì gì mới đọc xong nhỉ hình như cà phê chiều thứ 7 hay là gì ý em nghe quen lém(hoa học trò hay sao ý ) nhưng ...thật là một mối tình đẹp vô cùng đưng nên tự ái vì dung nhan của mình mà hãy tin vào chính con mắt của mình .....................!!!!!!!!Đây là bmột bài học bổ ích lắm ...em đã từng nhớ và mãi nhớ
    A free life A relax death[​IMG]
  4. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    khì...đã bảo sưu tầm mà nị! nhưng không phải trên báo đâu mà trên máy tính!
    Quả thực trong cuộc sống của chúng ta mỗi hành động cao thượng thường được dấu sau một vỏ bọc mà người trong cuộc khó có thể nhận ra! đôi khi...người trong cuộc còn cho rằng những hành động đó là vô nghĩa và không đáng quan tâm!
    rồi có ngày người ấy hiểu ra hành động của người kia dành cho mình thì thật thấy tiếc nuối những ngày tháng đã qua! vì vậy trong cuộc sống chúng ta phải biết nâng niu những tình cảm của người khác giành cho mình! vì trong những hành động ấy chứa đựng một tấm lòng rất lớn! nó có thể giúp ta xoa dịu những nhọc nhằn trong cuộc sống, an ủi những lúc ta buồn, chia sẻ cùng ta những lúc cô đơn...và những hành động ấy sẽ mang lại cho người nhận nó những phút giây hạnh phúc!
    Hạnh phúc - điều mà mọi người đều mơ được có trong cuộc sống! Nhưng ...
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  5. phuong-dung

    phuong-dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc nơi đâu?chắc là ai cũng tự đặt ra cho mình câu hỏi đó.Nhưng hạnh fúc chẳng xa vời.nó chỉ đâu đây quanh bạn mà thôi.trong cuộc sống có nhiều người còn khổ cực hơn ta nhiều.
    em biết 1 chuyện như vậy nè:
    một cô gái bị cụt 2 chân nhưng trong cuộc sống của mình cô vãn vươn lên sống tốt.ngày ngày cô đi bán tăm tre lấy tiền nuôi mẹ và em dưói quê.cô ko những ko than fiền gì về cuộc sống của mình mà cô còn tích cực sống,cô làm thơ ca ngọi cuộc đời,dành được vài giải thưởng nho nhỏ.
    cô là tấm gương cho "nó" noi theo,cuộc sống của cô vất vả hơn cuộc sống của nó nhiều."nó' biết nó cần fải làm gì mà.
  6. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lại khóc rùi !!!!!!!!!!!!!!
    cô ấy thật đáng thương hạnh phúc của cô ấy chính là con người chân chính sống vì miọi người đó
    A free life A relax death[​IMG]
  7. phuong-dung

    phuong-dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    em cũng nhớ mãi bài báo này,em đã đọc nó trong H2T rồi.Thật thương cho 2 người quá,nhưng đó cũng là một tình yêu đẹp,đúng ko?
  8. phuong-dung

    phuong-dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nó chẳng fải là ai xa lạ đâu mọi người ạ.
    Nó chính là em đây nè.Em đang thèm khát tình người vô cùng(nhưng ko fải tình yêu đâu nha)
    Em cần mọt tình cảm gia đình nhưng sao mãi ko được?Em khát khao nó vô cùng.Em mong một ngày nào đó em được ngồi cạnh cha cạnh mẹ để cùng nói chuyện vui vẻ.Nhưng đúnglà nó quá xa vời,
    Em muốn được chia sẻ ,pls
    YÊU LÀ KHỔ KHÔNG YÊU LÀ BỔ
  9. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Vậy ư? Rất tiếc là anh chưa biết nhiều về gia đình em! Và một số điều anh thấy lạ lạ ở phía em nhưng anh không hỏi vì sợ như thế sẽ tò mò quá!
    Em cố gắng nha! Rồi tương lai sẽ mỉm cười với em! Em cứ coi như box Hải Dương như một gia đình của em!
    CHúc em tự tin để tiến lên phía trước! ANh tin rằng mọi người trong box sẽ luôn ủng hộ em, sẽ luôn bên em!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  10. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em đã hứa là không nói ra sao em lại nói ra thế. Anh biết là em dang bi thiếu tình người và từ bé tới giờ em chưa được cả cha lẫn mẹ chăm sóc nhiều và em đã phải sống trong cảnh đó 17 năm nay rồi. Nên anh rất hiểu và thông cảm cùng em. Anh cũng rât muốn bù dắp cho em những gì mà em thiếu. Bây giờ em đã lớn rồi em cũng nên hiểu và biết ứng xử thế nào cho thật tốt. Công nhận là em đã bị thiêt thòi hơn những người cùng tuôi với em, họ được hưởng tình yêu thương của cha mẹ mà em lại không được quả là em bất hạnh mà. Nhưng không phải vì thế mà em không được mơ ước, nó cũng là bài học đối với em sau này đó em a. Chứ nó không phải là không có ích đâu nhé. Em bây giờ phải chứng minh cho mọi người thấy là nghị lưc của em, và đó cũng là một động lực cho em đó nên em hãy cố chịu đựng và phải vuơn lên. Anh luôn ủng hộ em và luôn giup em vuợt qua mọi khó khăn trong cuộc sống mà em gặp phải. Có gì hãy nói cho anh nhé em.
    Le Ngoc Hoan[/sze]

Chia sẻ trang này