1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc ở đâu hả em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lobuocdoitrai, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lobuocdoitrai

    lobuocdoitrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ở đâu hả em?

    Thời gian sẽ dần trôi qua,nhưng vết thương lòng em để lại trong anh sẽ mãi không lên da non theo năm tháng.
    Nếu là tình yêu sao em nỡ bỏ ra đi?Nếu là tình yêu sao em không ở bên anh đến giây phút cuối cùng?Nếu là tình yêu sao em không đỡ anh đứng dậy sau mỗi lần anh vấp ngã?Cuộc sống còn bao khó khăn và thử thách mà đời người thì có được bao nhiêu?Em bỏ lại sau lưng những ước mơ còn dang dở.Em muốn lấy chồng?phải em muốn có một người chồng làm vui lòng cha mẹ em,đó là một người đàn ông thực sự trưởng thành,có khát vọng và có ý chí,không vấp váp và buông thả như anh.Em còn nói với anh rằng em còn yêu anh sao?Em còn nhớ anh đến hết cả cuộc đời này sao?
    Em ơi,em không thể vỗ về hay an ủi anh bằng những lời như thế,bởi với anh nó không cần thiết.Anh đã có thể tự đứng lên trên đôi chân của mình.Em yêu người đàn ông kia và cũng yêu anh,một sự thật mãi mãi không bao giờ anh có thể chấp nhận được.Mãi mãi.....
    Hãy cứ đi đi,đi theo con đường mà em đã chọn.Anh cầu chúc cho em được bình an và hạnh phúc trên đường đời.Tình yêu chúng mình cũng chỉ đến thế thôi.
    Anh yêu em thật nhiều,anh nhớ em thật nhiều nhưng chúng ta đã không thực sự sống hết mình cho tình yêu,để mai này có hối tiếc có đớn đau cũng chẳng thể trách một ai cả.Bây giờ hai chúng ta phải bình thản mà nhìn đời nhau trôi sao em?That đau xót.
    Nếu mai này có vấp ngã trên đường đời xin em hãy nhớ đến những phút giây hạnh phúc bên nhau mà cố đứng lên.Hãy mỉm cười hạnh phúc nếu có còn gặp nhau em nhé.
    Riêng anh sẽ mang tình yêu và nỗi đau đi hết chặng đường còn lại.Hạnh phúc ở đâu khi chúng ta đã không dám hi sinh và hết mình xây dựng nó.???Vĩnh biệt !
  2. twofacedman

    twofacedman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc bài của bác cảm động quá , phát khóc mất
  3. ducthang84

    ducthang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bác là con trai mà đừng nên đau khổ! Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến mà!
    Con gái bây giờ không thiếu đâu, bác phải chủ động bác à!
    Sống vui lên bác lobuocdoitrai a!
  4. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm nhiều với bạn nhưng tình yêu của bạn bay xa cũng đúng thôi. Cô gái nào mà chẳng muốn có một người chồng trưởng thành, đàng hoàng làm chỗ dựa và niềm tự hào cho cả một cuộc đời của họ. Vì thế họ được phép lựa chọn, trách sao được. Họ không dại gì mà đánh cược cuộc đời vào những người con trai chưa trưởng thành đâu, nhiều khi là họ không thể đợi được tới lúc cậu trưỏng thành .
    Nhiều anh chàng cũng đàng hoàng ăn học tử tế mà còn bị những kẻ khác trên cơ cướp trên giàn mướp, nữa là bác vấp váp, buông thả này...Nhưng thôi, buồn một phút rồi đứng lên , phấn đấu hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, tiêu cực không giải quyết được gì đâu.
    Luckier the next time!
  5. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Anh à,em là con gái...anh phải hiểu điều đó....đến tuổi- em cũng phải tìm lấy cho mình một người em có thể tin tưởng ,có thể trao gửi cho người đó cuộc sống của em,hôn nhân đâu phải chỉ có tình yêu là tồn tại? anh có thể căm ghét em,có thể cho em là cô gái thực dụng,rằng em phũ phàng,hoặc cứ cho là em xấu xa đi...nhưng mà còn một điều quan trọng nữa anh ạ,tronbg cuộc đời này,em không phải chỉ sống cho mình em,em còn có bố mẹ,còn có các em,và em phải lo cho họ,em biết,họ không bao giờ hi vọng em sẽ kết hôn với một người đàn ông luôn luôn vấp ngã,lại là người buông thả...giá như anh....giá như anh.... em sẽ không bao giờ bỏ anh mà kết hôn với một người đàn ông thực sự trưởng thành,có khát vọng và có ý chí...đúng không anh?!!!!....đúng không anh???
    Em không thể là người ích kỉ...em còn phải sống cho những người em yêu thương và yêu thương em...em tin...rồi một ngày...anh cũng sẽ thực sự trưởng thành....anh tin không...em vẫn yêu anh..nhưng em sẽ không để cho người chồng của em phải thất vọng về em vì điều gì...rồi...em sẽ quên anh..và sẽ yêu anh ấy! Cố lên anh nhé!!!
  6. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Được! nếu em đã nói thế thì anh cũng chẳng còn để nói,em hãy cứ đi tìm cái người nào giàu hơn anh,có thể đem lại cho em cuộc sống sung sướng mà lấy,chào em.
  7. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Sống là để chiến đấu mà bác !
    Buồn làm gì !
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Sao chú không tự đứng dậy? .
    Chú phụ thuộc vào người khác quá.
    Tất nhiên để làm vui lòng cha mẹ cô ấy thì chú không có bất kỳ một cơ hội nào đâu. Trừ phi chú làm được cái điều mà người đàn ông kia làm được. Tức là chú có thể chứng minh được sự hạnh phúc sự đầy đủ cho con gái của họ
    Và hình như sau mỗi cuộc tình bao giờ cũng có điều này. Em vẫn yêu anh, em không quên được anh. Nhưng em vẫn cứ đá đít anh.
    - Em nghĩ rằng trên thế gian này có chuyện 1 túp lều tranh - 2 trái tim vàng . Nhưng em chắc rằng em không phải là một trong hai trái tim vàng đó
    Chú đổi ID thành Làm lại đời giai đi.
    Nếu có gặp người cũ, cũng chẳng cần ngoảnh mặt. Hãy coi là kỷ niệm đẹp mặc dù đối với chú nó chẳng đẹp đẽ gì.
    Thời gian sẽ làm chú quên hết. Có khi sẽ quên chính cả bản thân chú nữa
  9. cedarvn

    cedarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ''Tâm phải cho lớn để thu phục người trong thiênn hạ; Tâm phải cho rộng để chứa đựng điều hay trong thiên hạ; Tâm phải công bình để làm việc trong thiên hạ; Tâm phải trầm tĩnh để xét lý trong thiên hạ; Tâm phải vững vàng để chống đỡ với biến cố trong thiên hạ"
    Ôi cái ông Lã Khôn này, chỉ được cái nói đúng!
    Bác ơi buồn làm chi
    Em đưa bác về bên kia biên giới
    Ngày xưa, hàng hoá vô biên...
  10. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,em lại dối lòng rồi,em không bơi trong bể khổ sao đến được bến bờ hạnh phúc,yêu nhau là giúp nhau tốt hơn,giúp nhau đứng dậy-đúng không em.Em nói thế chẳng qua vì em "sợ"-anh tin là như vậy-,em nghĩ cho em,em sợ khổ(tuy cũng nghĩ cho gia đình chút xíu kiểu lấy chồng giàu thì bố mẹ được nhờ),em hãy nói thật lòng mình đi,sao mồm em vẫn oang oang "em yêu anh" sao em dám gọi đó là tình yêu trong khi em không dám đi hết trọn cuộc đời dù vui khổ có nhau,xin em đừng nói lời yêu một cách thiếu suy nghĩ như thế 1 lần nữa .Nhưng anh không trách em đâu,ai chẳng có quyền mưu cầu hạnh phúc đúng không em.

Chia sẻ trang này