1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc ở đâu hả em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lobuocdoitrai, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật đấy,lại còn đưa ra những lí lẽ là còn phải sống vì người thân nữa cơ đấy.đồ đàn bà ham giàu.tất nhiên người con gái trong câu chuyện kia đi lấy 1 người mà cô ấy cảm thấy tin tưởng là sẽ che trở được cho cô ấy suốt cả cuộc đời là đúng.Nhưng có những người vẫn có thể là người đàn ông tốt cho họ nhưng do thiên thời địa lợi nên chưa phát triển được, thế mà cái lũ con gái kia vẫn trết mấy cái thằng lắm tiền.khinh
  2. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ bức xúc quá nhỉ,phải giải thích trước đã...tôi khhong phải người con gái như thế,thực tế cuộc sống bây giờ với người yêu hoàn toàn không phải như vậy.Có khi lại ngược lại với điều đó....về vấn đề tiền bạc,chúng tôi hoàn toàn độc lập...
    Nhưng tôi biết phải thông cảm cho cô gái đó...điều đó không phải chỉ là vấn đề tiền bạc...mà còn ở người chông tương lai là một người đàn ông thực sự trưởng thành,có khát vọng và có ý chí.....không phải như anh chàng nhân vật chính....vấp ngã ...và đặc biệt là có lối sống buông thả...không biết tự trách mình trước,chỉ biết ngồi trachs móc người yêu....anh ta sẽ có cô gái nếu anh ta sông có mục đích và biết lo lắng cho cô gái như một người đàn ông thực sự....ai kjhông hiểu điều tôi nói thì thôi..ai hiểu cùng nhau chúc mừng cái
  3. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ư? hạnh phúc ở đâu ra khi người đem tình yêu đến và rồi lại cướp nó đi khỏi trái tim ta làm con tim ta tan nát, nát như tương bằm, ta căm thù tất cả.
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đi mà,đàn ông con trai sao mà phải tự làm khổ mình thế vì 1 con đàn bà,nó bỏ mình không phải vì nó bỏ mình,nó bỏ mình vì mình bỏ nó,nghĩ thế cho nó thoáng.
  5. nodoichuatra

    nodoichuatra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ư? hạnh phúc ở đâu ra khi người đem tình yêu đến và rồi lại cướp nó đi khỏi trái tim ta làm con tim ta tan nát, nát như tương bằm, ta căm thù tất cả.
    Ôi,anh bạn này lại còn chán đời hơn cả bạn tôi nữa.Thanks mọi người nhiều.Đó là một kỉ niệm rất buồn của bạn tôi thôi mà,đã qua lâu rồi nhưng làm nó nhớ mãi.Nó rất nhớ cô ấy,nhớ thật nhiều nhưng chẳng để làm gì cả.Bây giờ nó đã là một người hoàn toàn khác rồi nhưng chẳng thể nào mang cô ấy trở về đây nữa.Nhìn lại quá khứ,chặng đường nó đã đi qua thật là xốc nổi quá.Thật buồn,thật đáng tiếc bởi tình yêu đó rất đẹp các bạn ạ.
    Hãy sống tốt hơn mỗi ngày nhé mọi người.Cũng đừng có dị ứng với tình yêu như anh bạn này của chúng ta nhé.Hehehe...
  6. lobuocdoitrai

    lobuocdoitrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mọi người à,cảm ơn mọi người rất nhiều nha.Tình cảm và những lời đóng góp của mọi người tôi rất hiểu.Đây là một kỉ niệm buồn của tui trong quá khứ,đã xa lắm rùi nhưng ân hận và day dứt thì đến bây giờ tôi vẫn còn mang trong lòng.
    Bọn tôi đã cùng nhau vượt qua tất cả nhưng lai không thể đi đến cái đích cuối cùng.Rất tiếc.Bây giờ tôi đã hoàn toàn khac'',và tất nhiên tôi không trách cô ấy một điều gì cả.Tôi hiểu những lời cua cô bạn vietnamese-chinese muốn nói mà.
    Thật đáng tiếc,bởi tôi đã hoàn toàn có thể khác ngay từ đầu mà,vậy mà tôi đã không vượt qua được những cám dỗ của cuộc đời.
    Nhưng mà thôi,đứng lên sau khi ngã mới là điều quan trọng phải không?Tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về,tôi sẽ đợi.Bởi tôi tin rằng người cô ấy yêu nhất trên đời này vẫn là tôi và cô ấy sẽ trở về bên tôi để đón nhận hạnh phúc đích thực dành cho cô ấy.
    Hehe,tôi vẫn là một kẻ chung tình mặc dù tôi có rất nhiều vấp váp phải không mọi người??????

Chia sẻ trang này