1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC THẾ CÒN GÌ.....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoabattu1981hn, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là luôn có người dang rộng vòng tay đón mình dù mình trong hoàn cảnh nào....
  2. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn, nhưng tôi muốn trút bớt nỗi buồn của mình chứ không phải mang câu chuyện này để " bàn" về hạnh phúc như bạn nói. Xin đừng cố mổ xẻ câu chuyện của tôi để phân tích như thế. Tôi cũng có nói là tôi bất hạnh đâu, hãy đọc lại nhé. Tôi luôn hạnh phúc ! Thế đấy, khối người ghen với hạnh phúc của tôi. Ai cũng có lúc buồn, nhưng không phải cứ buồn là bất hạnh, người không biết buồn bao giờ mới là người bất hạnh.
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc với em là được làm cho những người mình yêu quý được hạnh phúc !
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... ơ thế những người em không yêu quý thì thôi àh???
    Câu nói này có vẻ bâng quơ rồi, chắc học của ai ( đùa đấy)
  5. vinhtq

    vinhtq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này