1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc - tìm ở đâu ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyduongnguyenthuy, 20/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Được yêu thương và thương yêu. Đấy là hạnh phúc !
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  2. linnie

    linnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ai đã nghe chuyện chàng Ivan ngốc nghếch đi tìm hạnh phúc chưa??? Đó là câu chuyện cổ tích của Nga, và kết thúc bạn biết chàng Ivan đã tìm thấy hạnh phúc là gì không?
    Hạnh phúc của chàng tìm được là nàng công chúa xinh đẹp và sau thành vợ chàng. Thêm vào chàng được truyền ngôi báu và trở thành vua... Những điều đó có phải là ước mơ của bạn không?
    Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng. Và theo tôi, hạnh phúc mà mỗi người chúng ta đang tìm (như chàng Ivan ngốc nghếch kia) sẽ là thành quả đạt được trong việc xây dựng những ước mơ của mỗi người.
  3. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hình như chúng ta đang định nghĩa hạnh phúc là gì ? Việc đó khó như là định nghĩa tình yêu vậy.
    Với tôi, hạnh phúc là khi mình cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn và với cuộc sống.
    Nhưng để đạt được điều đó, thật khó, hạnh phúc cứ lẩn quất đâu đó, lúc ở bên ta lúc lại rời xa ta, chẳng khác gì tình yêu cả.
    Không phải tình yêu, mà chính hạnh phúc mới là cái mà người ta kiếm tìm suốt cả cuộc đời.
    To globefish: không ngờ chiều chủ nhật, online vào box cuộc sống lại được gặp chị ở đây, không chỉ ở 1 topic. Vui !
    So young, so young, so young... so why don't you go...
  4. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    [Không phải tình yêu, mà chính hạnh phúc mới là cái mà người ta kiếm tìm suốt cả cuộc đời.]
    Cảm ơn dòng tâm sự này của bạn . Có lẽ đây chính là ý nghĩa thực sự của toppic này . Đúng vậy suốt cuộc đời con nguời ta cứ ở vừa song hành vừa tim kiếm hạnh phúc .
    Cô gái mà toppic này nói đến hình như không biết trân trọng hạnh phúc trong tầm tay mình lại đi tìm kiếm nó ở " tình yêu ngoài hôn nhân " Tôi tin rằng đến một lúc nào đó , cô ấy sẽ ân hận khi đánh mất hạnh phúc thực sự của mình .
    thuyduong
  5. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    NO o ngay trong ban !!!!!!!!!!

    Chi co con duong tu TRAI TIM moi den duoc TRAI TIM

    Được Amaryllis sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 09/06/2003
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc a???Hạnh phúc ở ngay bên bạn mà bạn không nhận ra thui. Nó không phai là cái gì lớn lao, to tát mà là những điều giản dị, thường ngày....
    hanami

    love means lying
  7. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hanh phuc don gian chi la su thoa man voi mong muon cua minh thoi.Co nhieu cach dinh nghia chang qua cung chi vi mong muon cua con nguoi da dang khac nhau qua ma
    Noi nhu the cung co nghia la con nguoi chang bao gio co duoc hanh phuc thuc su ca,boi vi mong muon cua con nguoi la ko gioi han ma
  8. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn đang tìm kiếm hạnh phúc của mình trong trái tim tôi , trong trái tim anh ấy . trong tinh yêu thuwong của cha mẹ . Trong sự quan tâm của bạn bè . Nhưng tại sao vẫn có nhiều đến thế khoảng trống dành cho sự cô đơn , khoảng trống dành cho sự trống trải ....... Sao nhiều đến vậy .
    thuyduong
  9. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc mà bạn thăng hoa trong niềm hạnh phúc thì bạn sẽ cảm thấy cuộc đời tuyệt đẹp, đầy ý nghĩa. Và tất nhiên như thế thì bạn không hề cảm thấy có những khoảng trống (dành cho cô đơn, giành cho nghĩ lung tung......v...v....). Nhưng trong cuộc đời thì rất ít, rất ít những giây phút như thế. Và thế là chúng ta lại trở về với những thời điểm bình thường, sẽ vui khi cảm thấy hạnh phúc ở bên cạnh những người ta yêu quý, nhưng rồi sẽ buồn khi xa họ hoặc lại có những tâm trạng buồn khác nữa. Những lo toan trong muôn ngàn kế sinh nhai, những rối răm trong quan hệ con người trong xã hội, những kỷ niệm buồn trôi về, những hoàn cảnh đáng thương của những người quanh ta ..........tất cả sẽ làm chúng ta phải suy nghĩ. Và rồi chúng ta sẽ rối ren bộn bề, và rồi chúng ta có những khoảng trống vô vị.....
    Nhưng thế mới là cuộc đời mà. Cũng như các bạn đã tranh luận nhiều thì tớ cũng thấy quan điểm về hạnh phúc là những cái chúng ta đang có khi ở bên những người thân thuộc, là những điều chúng ta đang trên con đường kiếm tìm...... và phụ thuộc vào cả mỗi người cảm nhận về điều này nữa. Thế cho nên cuộc sống vẫn cứ trôi, con người cũng có thay đổi. Mọi thứ đèu vận động và cũng một phần làm nên sự góp mặt của chúng ta ở đây. Mong sao hạnh phúc sẽ có được ở mỗi chúng ta (dù ở mức độ khác nhau trong mỗi hoàn cảnh khác nhau). Hãy luôn tin vào điều đó và cười thật nhiều cho hạnh phúc của những người quanh ta nữa.
    SIngapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  10. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc_tìm ở đâu ? không tìm ở đâu cả,hạnh phúc là cái mà mình đã tạo ra,
    bazen

Chia sẻ trang này